BTC BAFTA xin lỗi và nhận "hoàn toàn trách nhiệm" về phát ngôn dùng từ ngữ phân biệt chủng tộc

Tiêu Trang Ngọc Bảo (Theo Variety)

24/02/2026 12:02 GMT+7

VTV.vn - Đại diện của giải thưởng BAFTA đã xin lỗi Michael B. Jordan, Delroy Lindo và nhận "trách nhiệm hoàn toàn" về lời lẽ xúc phạm: "Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm từ việc này".

(Ảnh: Getty Images)

(Ảnh: Getty Images)

Học viện Điện ảnh Anh (BAFTA) đã phản hồi về vụ tranh cãi xung quanh Lễ trao giải Điện ảnh BAFTA tối Chủ nhật (ngày 23/2, theo giờ Việt Nam). Trong lễ trao giải, nhà hoạt động vì người mắc hội chứng Tourette, John Davidson, đã có một số phát ngôn xúc phạm khi chương trình đang diễn ra. Trong số những lời nói không kiểm soát được của ông - do tình trạng bệnh của ông (hội chứng Tourette) gây ra - có cả lời lẽ xúc phạm (từ ngữ phân biệt chủng tộc), được hét lên khi Michael B. Jordan và Delroy Lindo trao giải hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất cho phim "Avatar: Fire and Ash".

Người dẫn chương trình Alan Cumming đưa ra hai tuyên bố sau đó - cảm ơn khán giả vì sự "thông cảm" đối với khuyết tật của John Davidson và xin lỗi nếu ai đó cảm thấy bị xúc phạm. Tuy nhiên, câu nói của Alan Cumming bị nhà thiết kế sản xuất của phim "Sinners", Hannah Beachler, chỉ trích trên kênh X sau lễ trao giải, mô tả nó là câu nói "vô nghĩa".

Khi tình hình trở nên mất kiểm soát, bản thân John Davidson đã xin phép rời khỏi buổi lễ khi lễ trao giải mới được nửa chừng. Tuy nhiên, tình hình trở nên leo thang khi BBC giữ nguyên lời lẽ phân biệt chủng tộc trong bản phát sóng chậm (điều mà họ cũng đã xin lỗi trước khi gỡ bỏ chương trình khỏi dịch vụ phát trực tuyến iPlayer).

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm thứ Hai, sau khi sự việc diễn ra, BAFTA cho biết họ "nhận trách nhiệm hoàn toàn" vì đã đặt "các khách mời vào tình huống rất khó xử và chúng tôi xin lỗi tất cả mọi người". Họ cũng cho biết muốn "xin lỗi một cách vô điều kiện" tới Jordan và Lindo. "Chúng tôi muốn cảm ơn Michael và Delroy vì sự trang nghiêm và chuyên nghiệp đáng kinh ngạc của họ" - tuyên bố cho biết.

Trong tuyên bố mới nhất, BAFTA cũng ca ngợi John Davidson vì đã chọn rời khỏi buổi lễ và cảm ơn ông vì "phẩm giá và sự cân nhắc đến người khác, trong một đêm đáng lẽ phải là lễ kỷ niệm đối với anh ấy".

Toàn bộ tuyên bố từ BTC BAFTA liên quan đến sự cố phát ngôn trong lễ trao giải: "Tại Lễ trao giải Điện ảnh BAFTA tối qua, khách mời của chúng tôi đã nghe thấy những ngôn từ rất xúc phạm, gây ra tổn thương và đau đớn không thể so sánh được cho rất nhiều người. Chúng tôi muốn thừa nhận những tổn hại mà điều này đã gây ra, giải quyết những gì đã xảy ra và xin lỗi tất cả mọi người.

Một trong những khách mời của chúng tôi, ông John Davidson MBE, mắc hội chứng Tourette và đã cống hiến cả cuộc đời mình cho việc giáo dục và vận động để hiểu rõ hơn về căn bệnh này. Hội chứng Tourette gây ra các cử động không tự chủ bằng lời nói, mà người bệnh không thể kiểm soát được. Những cử động này hoàn toàn không phản ánh niềm tin của cá nhân và không phải là hành động cố ý. John Davidson là nhà sản xuất điều hành của bộ phim được đề cử giải BAFTA, I Swear, dựa trên kinh nghiệm sống của ông.

Chúng tôi rất coi trọng trách nhiệm chăm sóc tất cả khách mời và bắt đầu từ quan điểm hòa nhập. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp để những người tham dự nhận thức được các cử động không tự chủ, thông báo cho khán giả trước khi buổi lễ bắt đầu và trong suốt buổi lễ rằng ông John đang có mặt và họ có thể nghe thấy những lời lẽ thô tục, tiếng động hoặc cử động không tự chủ trong suốt buổi lễ.

Ngay từ đầu buổi lễ, một cử động không tự chủ lớn tiếng dưới dạng một từ ngữ xúc phạm sâu sắc đã được nhiều người trong phòng nghe thấy. Michael B. Jordan và Delroy Lindo đang ở trên sân khấu vào thời điểm đó, và chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến họ và tất cả những người bị ảnh hưởng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Michael và Delroy vì sự trang trọng và chuyên nghiệp tuyệt vời của họ.

Trong buổi lễ, John đã chọn rời khỏi khán phòng và theo dõi phần còn lại của buổi lễ qua màn hình, và chúng tôi xin cảm ơn ông vì sự trang trọng và sự cân nhắc đến người khác, trong một đêm đáng lẽ ra là ngày ăn mừng đối với ông.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đặt khách mời vào tình huống rất khó xử và chúng tôi xin lỗi tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm từ điều này và luôn đặt sự hòa nhập làm trọng tâm trong mọi việc chúng tôi làm, duy trì niềm tin vào điện ảnh và nghệ thuật kể chuyện như một phương tiện quan trọng để thể hiện lòng trắc ẩn và sự đồng cảm".

BTC BAFTA xin lỗi và nhận "hoàn toàn trách nhiệm" về phát ngôn dùng từ ngữ phân biệt chủng tộc - Ảnh 1.BAFTA 2026: Ngôi sao mới nổi Robert Aramayo đánh bại Leonardo DiCaprio và Timothee Chalamet

VTV.vn - Ngôi sao đang lên của Anh, Robert Aramayo, đã đánh bại Timothee Chalamet và Leonardo DiCaprio để giành giải BAFTA hạng mục diễn xuất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.