Bữa cơm chia tay bộ đội trong những ngôi nhà vừa dựng nơi vùng lũ Đắk Lắk

Nguyên Linh

06/01/2026 06:48 GMT+7

Những ngôi nhà vừa dựng xong cũng là nơi diễn ra bữa cơm chia tay đầy lưu luyến giữa bộ đội và người dân vùng lũ phía Đông tỉnh Đắk Lắk sau khi hoàn thành Chiến dịch Quang Trung.

Nhiều đơn vị đóng quân ở địa bàn vùng phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành xong ''Chiến dịch Quang Trung''. Khi bà con đã có nhà mới thì đây cũng là lúc các cán bộ, chiến sĩ bộ đội phải chia tay nhân dân trở về đơn vị công tác. Nghĩa tình quân dân bền chặt hiện diện đầy lưu luyến trong bữa cơm chia tay tại chính những căn nhà mà các chiến sĩ vừa dựng lên nơi vùng lũ.

Bữa cơm chia tay bộ đội trong những ngôi nhà vừa dựng nơi vùng lũ Đắk Lắk- Ảnh 1.

Bữa cơm tối ở gia đình ông Võ Thành Phương, một hộ dân vừa có nhà mới ở xã Hoà Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, diễn ra thật ấm cúng. Mọi người quây quần cùng nhau trước khi các cán bộ, chiến sĩ Trường quân sự Quân khu 5 tạm biệt gia đình ông để trở về đơn vị khi đã hoàn thành nhiệm xây nhà cho gia đình.

Không khí càng trở nên ấm áp khi tiếng đàn guitar vang lên. Không sân khấu, không đèn màu và nơi đây chỉ có ánh mắt lấp lánh niềm vui của chính quyền, của nhân dân và cả các chiến sĩ dưới mái nhà mới. Những cái ôm thật chặt của ông Phương như muốn giữ chân người lính ở lại lâu hơn.

Bữa cơm chia tay bộ đội trong những ngôi nhà vừa dựng nơi vùng lũ Đắk Lắk- Ảnh 2.

''Cảm ơn trường quân sự của Quân khu 5 giúp tôi xây dựng được nhà. Chia tay bộ đội tôi chỉ cầu chúc toàn bộ anh em quân đội đều được dồi dào sức khỏe để giúp cho đồng bào", ông Phương nói.

Ở Đắk Lắk, đến ngày 5/1, đã có 254 căn nhà đã xây xong. Các đơn vị đã hoàn thành xong 100% số nhà được giao. Chỉ sau hơn một tháng từ đống đổ nát, căn nhà mới đã hoàn thành, mang lại niềm vui cho biết bao gia đình vùng lũ phía đông tỉnh Đắk Lắk.

Sáng 5/1, cũng như nhiều đơn vị khác, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Mdrak tạm biệt bà con, rời làng về đơn vị trong cơn mưa nặng hạt. Bao lưu luyến đang diễn ra. Và chiến dịch Quang Trung sẽ là hành trình đáng nhớ và là niềm tự hào của bất cứ những ai đi trên hành trình này, hành trình vì nhân dân, vì đồng bào mình.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.