“Bữa cơm nghĩa tình” cho bà con bệnh nhân miền núi Đà Nẵng
Những ngày qua, mưa lũ dồn dập khiến vùng miền núi phía Tây thành phố Đà Nẵng chịu thiệt hại nặng nề. Nước lũ dâng cao, sạt lở đất xảy ra nhiều nơi, chia cắt giao thông, vùi lấp hoa màu, nhà cửa và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Giữa khó khăn ấy, hình ảnh những người lính Quân khu 5 dầm mình trong mưa, vừa cứu trợ, vừa sẻ chia từng bữa ăn ấm lòng, đã để lại nhiều xúc động trong lòng nhân dân.
Ngày 30/10, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My tổ chức chương trình "Bữa cơm nghĩa tình" trao tặng các suất ăn miễn phí cho bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực.
Thượng tá Trần Văn Tám, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My, cho biết: "Hỗ trợ suất ăn miễn phí cho nhân dân là chủ trương của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trong những ngày mưa lũ. Chúng tôi mong muốn giúp bà con vơi bớt khó khăn, đồng thời hạn chế việc người nhà bệnh nhân phải đi lại giữa mưa lũ để bảo đảm an toàn".

Bữa cơm ấm áp tình quân dân vùng lũ.
Theo đó, đơn vị đã phối hợp với Chi hội Phụ nữ Trung Thị (xã Trà My), vận động các nhà hảo tâm, chuẩn bị lương thực, thực phẩm và tổ chức nấu 150 suất cơm đầy đủ dinh dưỡng dành tặng người dân đang điều trị tại Trung tâm.
Chị Nguyễn Thị Bút, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Trung Thị, chia sẻ: "Hoạt động này rất ý nghĩa, thể hiện tinh thần Bộ đội Cụ Hồ gần dân, vì dân. Mỗi suất cơm không chỉ có hạt gạo, miếng thịt mà còn chứa đựng cả tình thương và trách nhiệm".

Không chỉ dừng lại ở đó, trong chiều cùng ngày (30/10), Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My còn tổ chức gói và nấu hơn 2 tạ bánh chưng để trao tặng cho các hộ dân bị cô lập và các gia đình khó khăn trong vùng.
Giữa mưa lũ, những "bữa cơm nghĩa tình" và "chiếc bánh chưng ấm áp" ấy không chỉ tiếp thêm năng lượng mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái, khẳng định hình ảnh người lính Quân khu 5 - vì nhân dân phục vụ, luôn là điểm tựa vững vàng cho bà con vùng lũ vượt qua khó khăn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.