Ngay khi tập cuối vừa kết thúc trên kênh VTV3, diễn viên Quỳnh Kool - nữ chính của phim - đã tung rất nhiều hình ảnh hậu trường với những khoảnh khắc thật nhiều cảm xúc và là kỷ niệm đẹp trong sự nghiệp của cô. "Cảm ơn vì tất cả... Bước chân vào đời. Thương ơi yêu bạn thật nhiều vì đã là một phần thanh xuân của Quỳnh nhé" - nữ diễn viên nhắn nhủ.

Bức ảnh hậu trường nhận được sự tương tác lớn từ khán giả, khi Thương đứng giữa hai "soái ca". Khán giả vẫn chia thành 2 luồng ý kiến: một bên ủng hộ cặp Thương - Quân và một bên tiếc nuối Thương và Lâm không thành đôi.




Mạnh Trường chia sẻ bức ảnh hậu trường "độc" của đoàn phim với lời chào tạm biệt Bước chân vào đời.
"Biết ơn và trân trọng" là những lời đầu tiên diễn viên trẻ Ngọc Thủy chia sẻ trong bài đăng trên trang cá nhân của cô sau khi Bước chân vào đời khép lại. "Có người bước vào đời mang theo một ngọn lửa, rực rỡ đến mức có thể đốt cháy mọi tất cả. Ngọn lửa của những nỗi sợ, những tổn thương. Người ta cứ nghĩ chỉ cần đủ mạnh mẽ thì sẽ đi được rất xa, chỉ cần đủ nhiệt huyết và thêm một chỗ "chống lưng" thì sẽ thắng được mọi cuộc chiến. Nhưng rồi sau tất cả, mới hiểu rằng… "cái gì nhanh quá cũng không tốt". Trang đã từng như vậy. Có những ngày tưởng như chỉ cần thêm một chút nữa thôi là sẽ chạm được vào điều mình mong muốn. Vậy mà...Và rồi… hành trình bước chân vào đời của Trang cũng khép lại như thế. Cảm ơn những điều đã đến, dù đẹp hay đau. Vì sau tất cả, Trang hiểu rằng trưởng thành không phải bản thân phải thật "rực rỡ", mà là học được cách bước "bằng hai chân của mình" ngay cả khi trong lòng đầy những vết xước" - nữ diễn viên dành bài viết cho Trang - nhân vật nặng ký đầu tiên của cô trên màn ảnh nhỏ.

"Đi thật xa để trở về" - diễn viên trẻ Sơn Tùng chia sẻ sau tập cuối "Bước chân vào đời" cũng chính là lời nhắn nhủ tới các bạn trẻ về gia đình luôn là nơi ấm áp và bình yên của mỗi người.

Sau Cách em 1 milimet, Sơn Tùng tiếp tục nhận được sự yêu mến của nhiều khán giả khi hóa thân thành công và để lại nhiều cảm xúc với vai Minh trong "Bước chân vào đời".

Diễn viên Trung Đức được yêu mến với vai Hưng "lốp trưởng".
Diễn viên Lê Bống (vai cô giáo Giang) bày tỏ sự biết ơn vì khán giả đã yêu thương các mảnh số phận trong bộ phim Bước chân vào đời. "Khi sống trong cuộc đời của cô giáo Giang, em đã nhiều lần tự hỏi bản thân: Tại sao Giang không dám chia tay? Với em, Giang vẫn còn yêu chồng… và vẫn muốn giữ hơi ấm của gia đình. Nhưng sâu bên trong, điều khiến Giang day dứt và sợ nhất là bởi chính công việc cao quý Giang đang làm - đó là nghề giáo."... - đó là một phần trong bài chia sẻ khá dài của nữ diễn viên về vai cô giáo Giang của mình. Cô cũng thú nhận bản thân chưa thể bộc lộ hết được tâm tư suy nghĩ của cô giáo Giang trong bộ phim.

Nhân vật cô giáo Giang nhận được nhiều tình cảm yêu quý từ khán giả khi luôn như một "cô tiên" của chị em Thương.
Bước chân vào đời khép lại với một cái kết mở, mỗi nhân vật mang tới cho người xem một mảng màu sắc riêng biệt về bức tranh tuổi trẻ và những va vấp đầu đời. Đó là Thương - một cô gái quê đầy nghị lực, luôn giữ vững lòng tự trọng trước bất cứ hoàn cảnh nào. Đó là một Quân cuối cùng cũng dám bước ra khỏi vỏ bọc "con ngoan" để trưởng thành và bảo vệ tình yêu; hay sự thức tỉnh sau cú trượt ngã đầu đời của Trang... Không có một kết cục viên mãn được sắp đặt hoàn hảo, nhưng cái kết mở ấy lại mang tới cho mỗi người xem một cảm nhận riêng. Phim đã khép lại, nhưng hành trình học cách thấu hiểu, yêu thương bản thân và bao dung với người khác của các nhân vật vẫn sẽ tiếp diễn trong lòng mỗi người xem.

Sau khi Bước chân vào đời khép lại, quý vị đón xem Dưới ô cửa sáng đèn phát sóng lúc 20h thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh VTV3!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.