Bộ phim truyền hình "Bước chân vào đời" không chỉ gây chú ý bởi những sóng gió dồn dập mà còn chạm đến trái tim khán giả qua những khoảnh khắc tình thân vô cùng bình dị. Tác phẩm khắc họa hành trình trưởng thành đầy gian nan của ba chị em Thương (Quỳnh Kool), Trang (Ngọc Thủy) và Minh (Sơn Tùng) sau khi mất cả cha lẫn mẹ, mưu sinh nơi thành phố.
Giữa muôn ngàn sóng gió của đời sống cơm áo gạo tiền, những phút giây 4 bà cháu quây quần bên nhau chính là khoảnh khắc ấm áp, quý giá và hiếm hoi xoa dịu những áp lực.Chính sự chở che và gắn kết giữa các thành viên đã góp phần tạo nên một bức tranh gia đình đa sắc. Khoảnh khắc hạnh phúc của 4 bà cháu không chỉ lấy đi nước mắt mà còn truyền tải thông điệp nhân văn: Dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu, gia đình vẫn là bến đỗ bình yên và là điểm tựa vững chắc nhất để những người trẻ vững vàng bước chân vào đời.
Trong tập 36 - tập cuối của Bước chân vào đời, sau khi sóng gió qua đi, bốn bà cháu trở về quê đầy hạnh phúc và tiếng cười. Dù còn một khoản nợ trước mắt nhưng cả ba chị em đầy quyết tâm sẽ trả được. Hình ảnh Minh cõng bà chạy vào sân khiến ai cũng cảm thấy vui lây.
Bốn bà cháu về quê sau khi sóng gió qua đi.
Trước đó, ở tập 35, bà ngoại lần đầu lên thành phố dự lễ tốt nghiệp của Trang. Ba chị em Thương đã đưa bà đi chơi nhiều địa điểm ở thành phố. Bà cũng mừng khi thấy ba cháu ở phòng trọ tuy còn chật chội nhưng sạch sẽ, gọn gàng.
Bà lên thành phố dự lễ tốt nghiệp của Trang.
Một số hình ảnh hậu trường của bốn bà cháu Thương trong Bước chân vào đời:















Sau khi Bước chân vào đời khép lại, quý vị đón xem Dưới ô cửa sáng đèn phát sóng lúc 20h thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ 18/5/2026!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.