Mở đầu tập 17 phim Bước chân vào đời, bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) xem được clip trên mạng Trang (Ngọc Thuỷ) bị đánh ghen. Nhận ra Trang là em gái Thương, bà lập tức gọi điện cho Linh (Vũ Thu Hoài) để hỏi thăm tình hình. Tất nhiên, Linh không ưa gì Trang nên nhân cơ hội này nói xấu Trang. Không chỉ vậy, Linh còn khuyên bà Dung nên để ý tới chuyện yêu đương Quân, vì Trang chính là em gái của Thương.


Trong khi đó, ba chị em Thương đều buồn bã sau vụ đánh ghen, đặc biệt là Trang. Vậy mà Ly (Lưu Huyền Trang) chưa dừng lại. Tối hôm đó, Ly lại livestream lăng mạ Trang là tiểu tam mồi chài chồng cô ta. Trang khóc trong đau đớn và thốt lên "em không thể chịu được nữa rồi". Cô chỉ muốn lao tới cho Ly một trận, nhưng Thương (Quỳnh Kool) đã cấm. Chị cả không muốn xảy ra thêm bất cứ rắc rối nào với các em của mình nữa. Minh (Sơn Tùng) cảm thấy bất lực vì nhìn chị đau đớn như vậy mà không thể làm gì.


Hưng và đàn em của mình đã tìm được địa nhà Ly. Trước đó, anh còn thuê xe phân khối lớn để đến giải cứu Trang khỏi vụ đánh ghen.
Sau khi nén lại sự uất ức vì bị đánh ghen oan, Trang lấy lại sự mạnh mẽ và tự tin đến công ty. Tuy nhiên, cô bị hai người bạn tại công ty nói xấu sau lưng rồi xỉa xói trước mặt. Tất cả cuộc trò chuyện đều được Dũng (Hoàng Anh Vũ) nghe được hết. Anh nhắc nhở hai cô nhân viên học việc và gọi Trang vào phòng để nói chuyện. Đầu tiên, Dũng xin lỗi Trang vì dù sao sự việc này cũng liên quan đến anh. Anh giải thích mình và Ly đã ly hôn được 2 năm. Trang xin Dũng hãy tìm cách để vợ cũ của anh lên tiếng đính chính giúp cô. Dũng muốn giải quyết việc này từng bước một, đầu tiên phải tìm nguyên nhân. Sau khi xem lại clip trên mạng, Dũng phát hiện ra bộ quần áo là cùng một ngày, ngay sau đó anh tìm ra chiếc camera giấu kín được Ly đặt ở trong phòng để quay lén.


Dũng lập tức hẹn gặp Ly để hỏi lý do tại sao hành động như thể muốn triệt đường sống của anh như thế. Mãi Ly không chịu khai lý do tại sao cô hành động như vậy nên Dũng dọa sẽ đưa những bằng chứng cũ ngày xưa ra. Dũng còn doạ sẽ kiện để lấy lại quyền nuôi con. Cuối cùng, Ly kể cô ôm nhiều hàng quá nên muốn mượn tai tiếng của Dũng và Trang để bán hàng online mấy hôm, sau đó cô sẽ trả lại sự trong sạch cho hai người. Nghe vậy, Dũng lập tức yêu cầu Ly phải lên livestream nói sự thật và xin lỗi Trang công khai.
Trong khi đó, Trang ở trong ô tô nghe được, không kìm chế được sự tức giận, Trang chạy tới hỏi tội Ly: "Sao chị khốn nạn thế? Dám bán rẻ nhân cách của tôi để câu like câu view". Trang lao vào đánh nhau với Ly nhưng Dũng đã can ngăn.

Trên đường về, Dũng muốn Trang xoá clip mà cô quay cuộc trò chuyện khi nãy giữa Dũng và vợ cũ. Nghe lý do Dũng muốn giữ cho con nên Trang đã mủi lòng xoá hoàn toàn clip.
Sau đó, Dũng đăng bài nói rằng vợ và mình đã ly hôn 2 năm kèm hình ảnh giấy quyết định thuận tình ly hôn... Đồng thời, thông tin về việc Ly nợ đầm nợ đìa, thỉnh thoảng lại quấy nhiễu chồng cũ, rồi câu like câu view bất chấp nhằm bán hàng online... được đăng tải trên mạng. Cuối cùng, Trang đã được minh oan. Đọc thông tin trên mạng, hàng xóm cũng lên tiếng xin lỗi vì hiểu lầm Trang. Sau chuyện này, Trang mắng và oán trách chị Thương vì đã không tin tưởng và lắng nghe em mình, mà mặc định nghĩ em luôn sai.

Thương buồn vì bị em gái giận và oán trách. Tâm sự với Quân (Huỳnh Anh), Thương lo hai em cảm thấy tổn thương và giận chị. Cô không biết mình đã sai ở đâu và phải sửa như thế nào. Thương nhận ra có lẽ cô đã quá áp đặt và nghiêm khắc với hai em. "Em thật tệ!" - Thương tự trách mình. Thấy vậy, Quân an ủi người yêu rằng, không che giấu cảm xúc, tình cảm thật thì đó mới là tình thân.
Liên hệ tới chuyện tình yêu của hai đứa, Quân cho rằng có trắc trở tí nhưng sẽ hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn. "Có chuyện gì vui, chuyện gì buồn phải chia sẻ với anh nhé" - Quân muốn đồng hành với Thương trên mọi chặng đường. Thương cảm thấy được an ủi rất nhiều khi có Quân bên cạnh lúc này. Tuy nhiên, hai đứa chưa kịp đi dạo cùng nhau thì Quân nhận được điện thoại báo tin mẹ đi cấp cứu.



Quý vị đón xem tập 18 phim Bước chân vào đời phát sóng lúc 20h thư Tư (01/4) trên kênh VTV3!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.