Mở đầu tập 24 Bước chân vào đời, Hưng đưa Trang (Ngọc Thuỷ) về tận nhà, hỏi xem cô gặp chuyện gì ở công ty nhưng Trang nhắc nhở Hưng chớ tọc mạch vào chuyện riêng tư của người khác.
Thương (Quỳnh Kool) xoay xở được 10 triệu đồng, chuyển cho Trang, nhưng cô em gái lại chuyển khoản lại. Đáng nói, Trang nhất quyết không chịu kể cho chị gái đầu đuôi sự việc, khiến Thương càng thêm lo lắng.
Trang vay được tiền của Hưng, cầm đến công ty để trả cho sếp Linh (Vũ Thu Hoài). Trong khi Trang nói mình mới chạy được một ít, xin thư thư ít hôm thì chị Linh thông báo đã có người thay Trang trả số tiền đó. Khi biết sếp Dũng (Hoàng Anh Vũ) giúp mình tức là dành sự quan tâm với mình, Trang rất vui mặc sếp Linh và các đồng nghiệp mỉa mai rằng "phải đi lên bằng thực lực".


Đêm đó, Quân (Huỳnh Anh) không về nhà, bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) lo lắng gọi cho Lâm (Mạnh Trường) để nhờ Lâm gọi cho Quân một cuộc, vì từ tối bà không thể liên lạc với con trai. Lâm cho rằng đàn ông con trai qua đêm một hôm không làm sao.
Sáng hôm sau, cô gái ở quán bar đêm qua đã đưa Quân về tới tận nhà nhưng Quân vẫn chưa tỉnh rượu. Cô gái này liên tục nhắc tới việc đã chăm sóc Quân cả đêm qua. Khi bà Dung thể hiện thái độ khó chịu, cô gái này không ngại dằn mặt bà Dung. Đúng lúc này, bố Quân bước ra để dàn xếp sự việc. Cô gái này tự giới thiệu mình là tình một đêm của Quân. Nghe vậy, ông Thành hiểu ý đưa thêm tiền nhưng cô gái này không nhận.



Nói chuyện với chồng, bà Dung phẫn nộ vì nuôi dạy con đàng hoàng, tử tế mà nay con lại cứ khiến bố mẹ lo lắng. Bà giận vì Quân rượu chè be bét, hủy hoại bản thân chỉ vì một đứa con gái.
Sau khi Quân tỉnh rượu, bố mẹ anh yêu cầu họp gia đình. Bà Dung mắng con đổ đốn và yêu cầu giải thích vì chuyện đêm qua. Tuy nhiên, Quân tỏ thái độ ngang bướng, cho rằng có uống rượu say xỉn, đi qua đêm và được cô gái mới quen đưa về thì đó cũng là điều bình thường. "Mà đó có phải là Thương đâu mà bố mẹ sợ nhỉ?" - Quân khiến bố mẹ không thể nói gì. Bà Dung một lần nữa hỏi chồng trước sự thay đổi hoàn toàn của con: "Nó có phải thằng Quân con mình không?".

Quân lại chạy đến nhà anh Lâm sau sự việc qua đêm vừa rồi. Dù thể hiện thái độ bất cần trước bố mẹ nhưng khi tâm sự với Lâm, Quân thực sự lo lắng và hối hận vì đã qua đêm với gái lạ. Lâm thông báo cho Quân biết đêm qua chính Thương là người gọi điện anh để đi đến quán bar đón Quân. Lâm đoán chắc đã có người nhìn thấy Quân và cô gái lạ và báo cho Thương nên Thương mới hốt hoảng như vậy. Qua sự việc lần này, Lâm khuyên Quân phải mạnh mẽ lên, đây cũng là cách cuối cùng để Quân thể hiện tình yêu với Thương.

Thấy cô hiệu trưởng ngắm nhìn học sinh vui đùa, Thương đã hiểu lý do chính là bọn trẻ khiến cho cô nhớ quãng thời gian hai mẹ con ở bên nhau. Bà Hạnh liền tâm sự với Thương về nỗi lòng của một người mẹ, bao năm qua bỏ lỡ biết bao cơ hội trưởng thành của con trai. Bà không biết bao giờ mới lại có cơ hội ôm con trai vào lòng. Về chuyện của Thương, bà Hạnh hỏi lại "Có vội vàng quá không em?" vì bà cho rằng, đôi khi những quyết định được đưa ra lúc mình đang quá áp lực và tổn thương thì chưa chắc đã chính xác. Tuy nhiên, Thương không muốn nghĩ thêm gì lúc này, cô chỉ muốn chăm sóc cho bà và các em.

Bà Dung lại đến nhà Lâm để tâm sự chuyện của Quân, vì bà phát điên lên khi con trai đổ đốn như vậy. Lâm nhận định Quân đang phản ứng gay gắt với mẹ, thực sự để chuyện như đêm qua xảy ra thì bản thân Quân cũng không vui và còn hối hận. Lâm cho rằng nguồn cơn của hành động như đêm qua của Quân là do bị bố mẹ ngăn cản chuyện yêu đương.

Quân quá nhớ Thương nên đã đến nhà cô và định sẽ chỉ đứng ở cổng một lát rồi về, nhưng không ngờ lại đúng lúc Thương đi làm về. Qua chuyện ở quán bar, Quân biết Thương vẫn còn rất quan tâm mình nhưng Thương phủ nhận, và khẳng định dù là ai thì cô cũng làm thế thôi.

Thương cho rằng cả hai đứa phải chia tay, phải mất đi tình yêu của mình thì đổi lại, cô muốn Quân phải được sống vui vẻ và yên ổn trong ngôi nhà của mình. Tuy nhiên, Quân khẳng định mình không được gì cả. Anh sẽ bảo vệ Thương, không bao giờ để mẹ làm tổn thương cô thêm một lần nào nữa. Thương vẫn hết lời khuyên ngăn người yêu rằng mẹ anh rất thương và lo cho anh. Nếu cô đặt mình vào vị trí của mẹ Quân thì cô cũng rất sợ - sợ con mình sẽ yêu sai người, sợ con mình sẽ khổ vì người khác. Có thể cả hai đứa đều bị tổn thương vì cách làm của mẹ Quân nhưng suy cho cùng, bà cũng có nỗi khổ tâm riêng.
Bà Dung nghe những lời Thương nói thật đúng với nỗi lòng của mình nên bà đã rơi nước mắt vì xúc động.


Về nhà, bà Dung kể lại cho chồng chuyện bà tình cờ nghe được Thương nói chuyện với Quân. Bà không ngờ Thương lại nghĩ được về mình như vậy. "Hoá ra cái Thương nó đồng cảm với em, nó hiểu được nỗi lo lắng của em" - bà Dung thốt lên nhưng ông Thành (NSƯT Trịnh Mai Nguyên) gạt đi, cho rằng đây chỉ là cảm xúc nhất thời của vợ. Ông quyết sẽ cho con đi du học, rồi sẽ quen với môi trường và cuộc sống mới. Với bà Dung bây giờ, việc con trai đi hay ở không còn quan trọng, miễn là con vui vẻ, sống tốt là được. Tuy nhiên, ông Thành khẳng định: "Với anh, không được!".

Thương tình cờ gặp Lâm ở bệnh viện khi anh đi khám lại chân. Cô đề nghị nói chuyện với Lâm để hỏi về chuyện gì đã xảy ra với Trang ở công ty. Lâm khuyên rằng Trang mới đang là cộng tác viên, cho va vấp tí để trưởng thành, Thương không nên quá lo lắng.
Quý vị đón xem các tập tiếp theo phim Bước chân vào đời phát sóng lúc 20h thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh VTV3!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.