Bước chân vào đời - Tập 26: Thương đau xót biết Trang gài bẫy hãm hại Quân

VTV.vn - Biết chuyện em gái mình bày trò gài bẫy, hãm hại Quân, Thương rất đau lòng và xin em đừng nhúng tay vào cuộc đời mình nữa.

Về việc Diễm (Hoàng Khánh Ly) đến tận nhà Quân để báo tin có bầu, bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) dặn chồng không được nói với con trai. Vì thế, ông Thành gọi Lâm (Mạnh Trường) đến nhà để cùng bàn bạc chuyện nhanh chóng đẩy Quân đi du học. Về phía Quân, anh vẫn giận bố mẹ nên nói giọng đầy hờn dỗi rằng anh chưa quyết định gì cả, nhưng nếu bố mẹ muốn anh đi du học thì anh sẽ đi, vì đến quyền yêu ai, Quân cũng không được yêu.

Bước chân vào đời - Tập 26: Thương đau xót biết Trang gài bẫy hãm hại Quân - Ảnh 1.

Sau khi thông báo về cái thai, Diễm tiếp tục đeo đuổi bà Dung để vòi tiền một cách trơ trẽn, không còn gì để mất - "kể cả không biết bố nó là ai thì con trai mẹ cũng là một trong số đó". Trước câu nói của bà Dung - "loại con gái thấp hèn như cô không có cửa bước chân vào gia đình tôi", Diễm không ngại đáp trả: "Hai mẹ con mình hợp nhau quá còn gì - mẹ cao sang, con thấp hèn, đúng là trời sinh một cặp." Cùng với đó, Diễm cũng nói thẳng mặt bà Dung: "Chỉ sợ trên đời này có những hạng người bên ngoài có vẻ cao sang nhưng bên trong không có đạo đức, người ta gọi là đạo đức giả".

Đúng lúc này, Quân xuất hiện với sự bất ngờ vì anh còn thậm chí chưa biết tên Diễm. "Cô muốn gì từ mẹ tôi, cô muốn tiền à? Tại sao không đến gặp tôi?" - Quân hỏi và nhận được câu trả lời từ Diễm rằng cô muốn nhiều thứ, nhưng không phải là tiền. Diễm tỏ ra yếu đuối, đáng thương như thể là nạn nhân của đêm hôm đó từ một phút yếu lòng trước Quân.

Bước chân vào đời - Tập 26: Thương đau xót biết Trang gài bẫy hãm hại Quân - Ảnh 2.

Khi Diễm rời đi, bà Dung nói với Quân rằng "loại này chỉ cần tiền thôi", nhưng Quân nhận chuyện này do mình gây ra thì anh sẽ tự chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, bà Dung nói mình sẽ giải quyết thay con trai, Quân còn dặn cô gái kia cũng đáng thương để mẹ đừng làm gì quá đáng với cô ta. Sự trong sáng, thương người của con trai trái ngược với sự trơ trẽn, xấu xa của cô gái kia khiến bà Dung thêm xót xa tới mức rơi nước mắt.

Bước chân vào đời - Tập 26: Thương đau xót biết Trang gài bẫy hãm hại Quân - Ảnh 3.

Khi hai anh em tâm sự, Lâm khuyên Quân rằng hoàn cảnh hai anh em khác nhau. Quân có một gia đình đầy đủ thì không nên từ bỏ nó. Tuy nhiên, Quân nói mình không thể rời xa Thương, anh đã thử rồi nhưng không thể. Lâm thấy Quân cứ tiếp tục sầu não thế này thì tự huỷ hoại cuộc đời mình. Anh muốn Quân hôm nay thật say để bắt đầu từ ngày mai trở lại cuộc sống như bình thường.

Bước chân vào đời - Tập 26: Thương đau xót biết Trang gài bẫy hãm hại Quân - Ảnh 4.

Vợ chồng bà Dung giấu Quân chuyện Diễm đến báo tin có thai và vòi tiền, nhưng lại gọi Lâm đến để bàn cách giải quyết, bởi ông bà biết Lâm là người từng trải, mạnh mẽ. Bà Dung khẳng định chắc chắn trong chuyện này, Quân bị gài bẫy. "Nếu giải quyết nhanh được bằng tiền thì cháu cứ chủ động" - ông Thành nói. Lâm nhận sẽ xử lý, vì cho rằng hiện tại Quân không đủ bình tĩnh để đối diện chuyện này, còn anh là người đứng ngoài thì sẽ đủ tỉnh táo hơn.

Ngay sau đó, Lâm đến gặp Diễm nhưng ban đầu cô tưởng là "khách" nên đưa khăn tắm cho anh. Tuy nhiên, Lâm nhanh chóng giới thiệu mình là bác của đứa bé trong bụng Diễm. "Cô muốn tống tiền hay muốn tìm danh phận cho hai mẹ con?". Lâm khẳng định nếu đứa bé trong bụng cô là cháu của Lâm thật thì chắc chắn gia đình sẽ có trách nhiệm. Trong khi đó, cô gái này tự tin nói chờ 7 tuần là biết, Lâm dọa ngược lại: "Nếu không phải cháu tôi thì cô cũng mệt đấy".

Không ngờ, Diễm trơ trẽn khẳng định kể cả không phải là cháu của Lâm thì cô ta vẫn có bằng chứng chứng minh Quân là một trong những bố của bé. Diễm dọa những hình ảnh đó nếu tung lên mạng thì ai mới là người thiệt.

Biết bác của bé cất công đến gặp mình, Diễm đoán chắc rằng gia đình đang đau đầu vì chuyện này lắm. Cô ta cho biết cũng không báu bở gì bước chân vào nhà Quân vì bà nội "hãm". Chốt lại, cho rằng xác suất Quân là bố của thai trong bụng cũng thấp nên Diễm giải quyết luôn cho gia đình và ra giá "1 tỷ đồng". Cô còn dọa nếu sau này mà đúng thì tốn nhiều tỷ lắm.

Bước chân vào đời - Tập 26: Thương đau xót biết Trang gài bẫy hãm hại Quân - Ảnh 5.

Bước chân vào đời - Tập 26: Thương đau xót biết Trang gài bẫy hãm hại Quân - Ảnh 6.

Lâm đến phòng trọ tìm gặp Trang để  nhờ cô kết nối anh với Hưng - quản lý ở quán bar, vì anh đã đi gặp nhưng Hưng từ chối giúp. Lâm tin nếu Trang lên tiếng thì mọi việc sẽ khác. Ngoài ra, Lâm đoán Trang liên quan đến việc này vì hôm đó Thương gọi Lâm báo tin Quân say ở quán bar. Tuy nhiên, Trang từ chối giúp đỡ. "Cô ghét thằng Quân thế à? Cô thích huỷ hoại cuộc đời người khác thế à?" - Lâm nhắc cho Trang nhớ rằng Quân cũng từng rất tốt với chị em Trang.

Lâm còn nhắc nhở Trang rằng nếu cô muốn chị gái mình quên được Quân thì Quân phải sống thật tốt, Thương mới nhẹ lòng, không vướng bận. Tuy nhiên, Trang có quan điểm trái ngược, nếu Thương biết Quân là một kẻ không ra gì - vừa chia tay đã ngủ với người khác để lại hậu quả thì Thương sẽ nhanh quên Quân. Trước thái độ ngạo mạn của Trang, Lâm tức giận định bỏ đi nhưng Thương đã gọi lại. Cô sẽ đưa Lâm đi gặp Hưng.

Bước chân vào đời - Tập 26: Thương đau xót biết Trang gài bẫy hãm hại Quân - Ảnh 7.

Gặp Hưng, Lâm vào thẳng vấn đề muốn Hưng làm trung gian. Tuy nhiên, Hưng từ chối vì giới của anh và Diễm có luật riêng - "nước sông không phạm nước giếng". Tuy nhiên, điều Lâm nhờ Hưng là chỉ muốn trong thời gian chờ làm xét nghiệm, gia đình Lâm sẵn sàng chi một khoản tiền, miễn Diễm không làm gì dại dột.

Thương đưa Lâm tới gặp Hưng.

Trên đường về, Lâm thú nhận với Thương rằng hôm ở quán bar là anh nói dối tìm thấy Quân. Sau mọi chuyện, Lâm nhận thấy hai người chia tay cũng tốt - Thương phải lo cho các em, còn Quân cũng không rời xa gia đình mình được. Tuy nhiên, Lâm khuyên Thương nếu hai người yêu nhau thực sự thì thử cháy một lần hết mình xem như thế nào, đến đâu thì đến. Ngay sau câu nói này, Thương đã đề nghị xuống xe. Cô suy nghĩ và móc nối mọi chuyện, đã đoán ra Quân gặp phải chuyện gì.

Minh treo bức tranh kỷ niệm của Thương và Quân lên tường để chị gái có thể nhìn thấy nó mỗi ngày, với hy vọng gương vỡ lại lành. Tuy nhiên, Thương không thích, trong khi hai chị em giằng co, bức tranh đã bị vỡ.

Hưng gọi điện cho Trang để kể lại chuyện Thương đưa Lâm tới gặp anh. Hưng cho biết đã phải ra tay giải quyết việc Trang và Diễm câu kết để "quậy" gia đình Quân, đặc biệt là việc tống tiền 1 tỷ đồng. May mắn, Hưng đã kịp thời xử lý nên Trang thoát tội. Cách nghe điện thoại vội vã và lảng tránh của Trang khiến Hưng đoán cô đang ở với ai đó. Anh cũng biết gần đây Trang đi qua đêm, không về nhà.

Bước chân vào đời - Tập 26: Thương đau xót biết Trang gài bẫy hãm hại Quân - Ảnh 8.
Bước chân vào đời - Tập 26: Thương đau xót biết Trang gài bẫy hãm hại Quân - Ảnh 9.

Khi Trang vừa về nhà, Thương lập tức hỏi thẳng em gái: "Mày bày trò để gài bẫy anh Quân phải không? Mày hãm hại cuộc đời anh Quân như thế, mày hả hê lắm à?". Thương nhắc nhở em gái rằng anh Hưng không lo cho mãi được, cái gì cũng có giá của nó. Tuy nhiên, Trang tức giận trước những lời dạy dỗ của chị.

Bước chân vào đời - Tập 26: Thương đau xót biết Trang gài bẫy hãm hại Quân - Ảnh 10.

Mày đừng nhúng tay vào cuộc đời của chị nữa.
Thương nói với Trang

Tập 27 phim Bước chân vào đời phát sóng lúc 20h hôm nay (22/4) trên kênh VTV3. Mời quý vị đón xem!

Bước chân vào đời - Tập 26: Thương đau xót khi biết Trang gài bẫy hãm hại Quân- Ảnh 10.Bước chân vào đời - Tập 25: Trang tiếp sức cho gái hư ăn vạ nhà Quân

VTV.vn - Trang tiếp tục phối hợp, tiếp sức cho cô gái quán bar để Quân không chỉ mang tiếng phản bội Thương chóng vánh, mà còn để cô gái lấy việc có thai ra để bắt đền nhà Quân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.