Bốn bà cháu Thương đều trở về quê khi nghe tin có người muốn đến mua lại căn nhà. Tuy nhiên khi vừa nhìn thấy người khách này, Thương đã rất sốc. Bởi vì anh ta chính là Bờm - người chuyên cho vay nặng lãi từng có ý định xấu với cô.
Bờm là người cùng quê với Thương, được cô tìm đến để vay 300 triệu đồng để cứu Trang khi em gái hành hung vợ cũ của Dũng. Tuy nhiên trong buổi gặp, thấy Thương xinh đẹp, Bờm định xâm hại cô. Lúc đó may mắn có Lâm đến giải cứu. Vì thế khi nhìn thấy Bờm, ký ức kinh hoàng lại hiện lên với Thương.

Bờm được người quen của gia đình Thương giới thiệu đến mua nhà. Theo anh ta tự giới thiệu, bản thân làm tín dụng trên thành phố. Thỉnh thoảng Bờm về thăm mồ mả tổ tiên nhưng do gia đình đã bán hết nhà cửa nên không có chỗ ở. Anh ta muốn mua căn nhà của bà ngoại Thương để tiện cho công việc.
Qua trò chuyện, chỉ một lát sau Bờm đã bộc lộ bản chất. "Nếu bà bán cho con căn nhà này, con đập hết, xây những cái bungalow san sát, rồi trai gái dập dìu, đẹp lắm bà ạ!", anh ta nói. Điều này khiến bà Thương giật mình vì cách kinh doanh dễ vướng đến phạm pháp, thuần phong mỹ tục.

Bờm còn trêu đùa Thương: "Nếu mà Thương không chê, hay là chúng mình thành một đôi đi. Rồi bà Thương cũng như bà anh, các em của Thương cũng là các em của anh". Rồi anh ta lại nói với bà ngoại Thương cứ ở lại trong căn nhà cũ. Bà Thương buồn bực trả lời: "Thôi anh đừng đùa nữa. Tôi cũng chẳng vui đâu!".
Quý vị đón xem tập 36 phim Bước chân vào đời phát sóng lúc 20h thứ Tư (13/5) trên VTV3!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.