Sau vụ Minh (Sơn Tùng) đánh nhau khiến Tuấn (Việt Pháp) phải khâu ở đầu và nhập viện, Thương (Quỳnh Kool) mắng em trai vẫn "chứng nào tật nấy" suốt ngày gây chuyện. Tuy nhiên, thay vì xin lỗi chị, Minh gân cổ lên cãi "đời cua cua máy, đời cáy cáy đào". Minh cũng không nhận hành động của mình là sai, vì cậu bị người ta bắt nạt trước, nếu cứ chịu thì chính cậu là người phải nằm dưới bùn. Hai chị em cãi qua cãi lại, Minh nói hỗn và tuyên bố không lên Hà Nội theo hai chị. Quá tức giận, Thương đã tát cho em út một cái, khiến Minh đùng đùng bỏ đi. Chứng kiến Thương giận dữ cầm chổi đuổi đánh em trai, Quân (Huỳnh Anh) - chàng công tử con một ngoan ngoãn - khá sốc nhưng trước mặt mọi người, anh vẫn "cười khì" mong làm dịu không khí.


Mỗi khi Thương và em út cãi nhau, Trang (Ngọc Thuỷ) thường là người ở giữa giải hoà. Cô chạy theo Minh để nhắc nhở em trai về xin lỗi chị. Trang phân tích cho em biết rằng con gái nhà người ta bằng tuổi chị Thương tự đi làm nuôi thân nhàn tênh, còn Thương phải nuôi hai em nên nặng nợ. Tiếp đó, Trang hạ giọng khéo lời khuyên nhủ em út. Cô biết em muốn đi làm lo thân nhưng càng làm như thế thì chị cả càng lo. "Hà Nội hay ho như thế Minh không muốn lên à?" - Trang dụ em trai. Cô còn lấy anh Hưng - người cũng ra Hà Nội và là thần tượng của Minh ở làng - để thuyết phục Minh. Đặc biệt, khi Trang nhắc đến bà, Minh đã động lòng và nghe lời chị sẽ lên Hà Nội.


Bà ngoại Thương kể cho Quân (Huỳnh Anh) nghe về Thương: Bố mẹ mất sớm, Thương phải nuôi, lo cho các em. Quân biết Thương rất nghị lực và yêu thương gia đình nên anh càng trân trọng cô hơn. Quân còn hứa với bà rằng sẽ để mắt, chăm lo, giúp đỡ chị em Thương khi Minh lên Hà Nội.
Tâm sự với bà ngoại, Thương khẳng định: "Kiểu gì Minh cũng phải đỗ đại học. Con đã hứa với bố mẹ con rồi". Cô cũng thuyết phục được bà đồng ý để Minh lên Hà Nội. Về phía hai em, ngay khi thuyết phục được Minh, Trang kéo em trai về để thay mặt em trai xin lỗi bà và chị. Minh đồng ý lên Hà Nội nhưng vẫn thông báo với chị cả bằng cách ngang ngạnh: "Ông đây mồ côi, chưa đủ 18 tuổi, người nào có trách nhiệm, người đó phải nuôi ông".

Từ khi quyết định lên thành phố với hai chị, người Minh lo nhất là bà. Cậu lo bà ở nhà một mình sẽ buồn nên rủ bà đi cùng mình nhưng tất nhiên, bà từ chối. Tối đó, Quân cũng xin ngủ lại nhà Thương nhưng hai tên giấu mặt bất ngờ xông vào tận sân ném mắm tôm trúng người Quân. Đêm đó, Thương đã thức khuya để giặt rồi hong quần của Quân trên bếp củi. Hình ảnh này khiến Quân rất xúc động. Sáng sớm hôm sau, trước khi đi, Minh đã vác rất nhiều củi, phơi sẵn đầy sân cho bà, để ở nhà một mình, bà không phải lo củi đun nấu nữa.
Trước khi đi, Thương cùng Quân đến bệnh viện thăm hỏi Tuấn. Thương hạ mình thay em xin lỗi gia đình Tuấn. Cô cũng gửi tiền viện phí và hứa sẽ lo tiếp nếu còn thiếu. Tuy nhiên, mẹ của Tuấn đã từ chối nhận tiền, vì biết chị em Thương côi cút. Sau đó, bà cũng đồng ý rút đơn, coi như kính lễ với người đã khuất là bố mẹ Thương.
Thương thay em xin lỗi gia đình Tuấn.
Khi chỉ có hai đứa, Thương muốn Quân đừng thương hại cô. Quân cũng khẳng định khi về quê và chứng kiến hoàn cảnh của Thương, anh thêm trân trọng cô hơn. Thương tâm sự với Quân rằng, bà, Trang và Minh là 3 người cô yêu thương nhất cuộc đời này và là ưu tiên hàng đầu của cô. Cô sẽ cố gắng chăm lo cho gia đình của mình để bà và hai em được hạnh phúc, vui vẻ. "Thế còn anh? Anh ở đâu?" - Quân hỏi Thương. Cô không có lời đáp cho câu hỏi này mà chỉ lẳng lặng quay lưng bước đi. Khi đưa Thương đi chợ huyện, nhìn cô cố gắng mặc cả để mua được hai chiếc áo cho bà ngoại, Quân càng thêm trân trọng tình cảm của "crush" dành cho bà.

Quý vị đón xem tập 6 phim Bước chân vào đời phát sóng lúc 20h thứ Tư (3/3) trên kênh VTV3!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.