Các chị em Thương đưa bà ngoại đến thăm nhà mẹ con Lâm. Thấy bà chuẩn bị khá nhiều đồ, Minh trêu rằng bà đang đi dạm ngõ cho Thương. Tuy nhiên bà cho rằng điều này không đúng phong tục, nhà gái không thể đi dạm ngõ. Nghe được câu chuyện của bốn bà cháu, Lâm có cớ trêu Thương để mọi người đỡ ngại ngùng.
Bà ngoại của Thương xúc động cám ơn cô Hạnh vì đã cho Thương vay tiền trong lúc khó khăn. Cô Hạnh động viên, an ủi bà ngoại không nên lo lắng quá nhiều. Số tiền đã cho mượn sẽ sớm tìm lại được, quan trọng là ba chị em Thương luôn yêu thương và đùm bọc nhau cùng trưởng thành. Thương đã có công việc ổn định, Trang vừa tốt nghiệp, Minh cũng sắp vào đại học, đã biết chuyên tâm học hành hơn.
Khi cả mọi người đang ngồi trò chuyện vui vẻ, Lâm và Thương ngày càng gần gũi, thân thiết nên được ghép đôi.





Nhưng bất ngờ có người ở quê gọi điện thoại cho Thương báo rằng ông Lễ - em của bà ngoại ở quê bị bò húc, tình trạng nguy kịch. Nghe vậy bà ngoại sợ hãi đòi về nhà ngay. Trong lúc nguy cấp, cô Hạnh bảo Lâm lấy xe chở 4 bà cháu Thương về quê cho kịp thời gian. Lâm liền sốt sắng giúp đỡ.


Khi đi đến bờ đê, mọi người phát hiện ông Lễ vẫn bình an vô sự ngồi chăm bò, hóng mát. Ông cho biết không thể liên lạc được với bà ngoại nên lo lắng và phải tìm cách đánh tiếng cho Thương. Bà ngoại giải thích bà lên thành phố dự lễ tốt nghiệp của Trang nhưng điện thoại hết pin.

Ông Lễ muốn dùng sổ đỏ của gia đình mình thế chấp ngân hàng trước để cho chị em Thương vay tiền trả lại cô Hạnh. Tuy nhiên bà ngoại không đồng ý vì căn nhà của ông Lễ còn liên quan đến quyền sở hữu của vợ, con ông.
Thấy không thể thuyết phục được bà cháu Thương, ông Lễ liền dẫn Bờm đến để mua lại nhà, đất. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với dân anh chị chuyên cho vay nặng lãi nhưng có vỏ ngoài "người làm tín dụng" đã gây xào xáo ở nhà bà ngoại Thương.


Đúng lúc này Lâm xuất hiện và thẳng thắn vạch trần bộ mặt thật của Bờm. Lâm tiết lộ với gia đình những việc Bờm đã từng làm trước đây với Thương. Khi Thương đến vay tiền, anh ta đã toan tính giở trò đồi bại với cô. Bí mật này là điều Thương muốn che giấu nhưng không được Lâm đồng tình. Anh quyết định nói tất cả mọi việc cho mọi người. Bà và các em Thương rất sốc. Mọi người không ngờ Thương đã âm thầm chịu vất vả để lo lắng cho mọi người.

Thương gửi hồng xiêm mới hái trong vườn cho Lâm, cám ơn anh đã giúp đỡ và thúc giục anh quay lại thành phố để kịp chuyến phà.


Trang và Minh bối rối đến cám ơn chị đã luôn yêu thương, chăm sóc. Tuy nhiên với độ tuổi của hai người mới bước vào đời thì số tiền nợ quá lớn kia vẫn là gánh nặng. Trang vô cùng hối hận vì hành động nông nổi của mình.
Thương động viên các em, rằng bản thân cũng là người có lỗi khi luôn áp đặt các em. Cô quyết tâm giữ lại ngôi nhà bố mẹ đã vất vả để gầy dựng nên. Thương sẽ tiếp tục nợ tiền Lâm nhưng không nóng vội để trả nợ cho anh như trước. Đợi giấy tờ thủ tục sang tên xong xuôi, cô sẽ cầm sổ đỏ đi vay ngân hàng để trả tiền cho Lâm. Bù lại cô có sự chung tay của các em chứ không phải tự mình gồng gánh như trước.


Sau sự cố lần này, ba chị em Thương đều trưởng thành hơn, gắn kết chặt chẽ để cùng nhau bước trên hành trình phía trước. Những người xung quanh của ba chị em cũng dần tìm ra được hướng đi của bản thân, nhận ra được những bài học cho cuộc sống của chính mình. Cô giáo Giang đã ly hôn người người vũ phu, bạo hành. Hưng giấu niềm vui lặng lẽ khi nhìn Trang tốt nghiệp...





Gặp Thương vừa đi chợ về ở cầu vượt giữa phố, Lâm đề nghị xách túi hộ cô và xin suất cơm. Sau một lúc nói chuyện, Lâm thẳng thắn hỏi Thương: "Bước chân vào đời không có đúng hay sai. Trong tình yêu cũng vậy. Giờ muốn bước tiếp hay dừng lại?". Thương đáp lại: "Rất khó để quên đi một người đã cho mình cảm giác yêu thương và trân trọng. Thật khó để quên!". Có vẻ Thương đang nhấn mạnh đến chuyện tình cảm của mình với Quân nên vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận tình cảm với Lâm.


Vừa lúc này Quân xuất hiện trên cầu vượt khiến Thương rất bất ngờ. Cô và Quân đều rưng rưng nước mắt. Trong khi đó Lâm nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn hai em.
Sau nhiều thử thách, Thương đã học cách buông bỏ trách nhiệm tự mình buộc vào thân. Còn Quân cũng rút được kinh nghiệm từ sự bồng bột của mình, ra đi một thời gian để khẳng định bản lĩnh. Liệu sự trở về của Quân có phải là đoạn kết đẹp cho chuyện tình nhiều nước mắt này?

Mời quí vị đón xem tập đầu tiên bộ phim Dưới ô cửa sáng đèn lúc 20h thứ Hai (18/5) trên kênh VTV3!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.