Người Ê Đê, Ba Na hay Gia Rai đều gác lại công việc nương rẫy, con cháu làm ăn xa cũng đều trở về bên mái nhà dài truyền thống. Những lễ hội truyền thống đầu xuân cũng đang được bà con tất bật chuẩn bị.
Chiều 28 Tết, mái nhà dài truyền thống của già làng Y B Lơn (xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk) có đông đủ con cháu. Mùi khói bếp lẫn với hương vị của những món ăn truyền thống đậm chất núi rừng. Không khí đón Tết của người Ê Đê chính là bữa cơm sum họp, ấm áp như thế.
Thời điểm này, khắp các buôn làng Tây nguyên không chỉ đẹp bởi những mái nhà, con đường khang trang hơn thường ngày, mà đẹp nhất ở tính đoàn kết cộng đồng. Bà con trong buôn tụ họp, mỗi người một việc cùng nhau tạo nên không khí Tết.
Tiếng chiêng cũng đang vang lên mạnh mẽ để chuẩn bị cho những lễ hội mừng lúa mới, cúng bến nước, hay cúng sức khoẻ… mở ra những ước vọng tốt đẹp trong năm mới.
''Không thể thiếu tiếng chiêng trong những ngày Tết, và tiếng chiêng mùa xuân trong các lễ hội vui hơn ngày thường, để bỏ qua năm cũ và mong muốn những điều tốt đẹp trong năm mới'', anh Y Beng Sân Niê, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ cồng chiêng xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
Đêm xuống, tiết trời lạnh trên cao nguyên được sưởi ấm bởi không khí vui Tết sớm, nhiều buôn làng đã mở cửa đón khách muôn nơi đến trải nghiệm không gian văn hóa giàu bản sắc truyền thống.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.