Cà Mau: Hơn 40 năm chờ một con đường

Hàng chục năm qua, khoảng 80 hộ dân ở xã Khánh Hưng phải đi lại trên con đường đất lầy lội. Việc đến trường, khám chữa bệnh và vận chuyển nông sản của người dân gặp khó khăn.

Mưa vừa dứt, đoạn đường dẫn vào nhà chị Hoàng Thị Ngát (xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau) lại nhão nhoẹt. Người dân phải đi chân trần, xuống xe, cùng nhau đẩy qua những đoạn sình lầy. Chỉ một chút bất cẩn, cả người và xe đều có thể ngã xuống đường.

Tuyến đường bờ đông kênh Đê dài khoảng 3,3 km, là đường đi chính của khoảng 80 hộ dân. Nhiều gia đình đến đây khai hoang, lập nghiệp từ những năm 1980. Hơn 4 thập kỷ trôi qua, nhưng tuyến đường vẫn chưa được đầu tư bê tông. Mùa khô, mặt đường gồ ghề, bụi đất. Mùa mưa kết hợp triều cường, nhiều đoạn ngập nước, lầy lội.

Chị Trương Thị Nho (xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau) chia sẻ: "Con em đi học, đến trường rất khó khăn. Thứ hai khi trái gió trở trời, người già rất là cực, xe vào đây không được".

Hàng chục hộ dân ở Cà Mau hơn 40 năm chờ một con đường - Ảnh 1.

Người dân phải đi chân trần qua những đoạn sình lầy sau mưa.

Mùa khô năm 2024, người dân đóng góp tiền và công sức đắp nền đường đất đen. Sau 2 mùa mưa, nhiều đoạn tiếp tục bị xói lở. Theo UBND xã Khánh Hưng, qua họp dân, 100% hộ trên tuyến đã thống nhất hiến đất, tự di dời cây cối và tài sản để bàn giao mặt bằng xây dựng đường rộng 3m. 

Ông Nguyễn Vũ Bằng (Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau) cho biết: "Xã cũng đã chọn những tuyến ưu tiên để đầu tư trước, tuyến này cũng là ưu tiên nhưng lại không có kinh phí, từ đó cũng đề xuất các ngành chức năng hỗ trợ cho xã để xã tiếp tục đầu tư những tuyến có nhu cầu thiết yếu của bà con".

Với người dân nơi đây, một con đường bê tông không chỉ giúp họ thoát cảnh sình lầy, mà còn mở lối để con em đến trường thuận lợi, nông sản được vận chuyển dễ dàng và bán được giá hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.