(Ảnh: AP)
Ngôi sao của loạt phim "Fast & Furious" - Michelle Rodriguez - nói rằng: "Thật khó chấp nhận việc quá nhiều người trẻ ra đi gần đây". Trong quá khứ, Michelle đã từng cũng Hayden Panettiere dẫn chương trình World Music Awards vào năm 2010.
Khi được hỏi về những kỷ niệm với Hayden Panettiere - cựu ngôi sao nhí của nước Mỹ, người vừa qua đời vào cuối tuần qua - lúc đang bước trên thảm đỏ tại buổi chiếu phim kỷ niệm 25 năm tác phẩm "The Fast and the Furious", Rodriguez chia sẻ với tờ Variety cảm xúc của cô: "Tôi nhớ về tinh thần ham học hỏi cùng sự vui vẻ, hân hoan của cô ấy. Đó chính là hình ảnh đọng lại trong tâm trí tôi. Thật lòng mà nói, tôi không thể chịu nổi việc quá nhiều người trẻ phải ra đi trong thời gian gần đây. Điều đó thật đau lòng và khiến tôi tự hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Chuyện này chẳng bình thường chút nào".


Michelle Rodriguez tại buổi chiếu phim kỷ niệm 25 năm ra mắt "Fast & Furious" ngày 17 tháng 8 (ảnh trái) và bức ảnh kỷ niệm chụp cùng Hayden (ảnh phải). (Ảnh: AP & Getty)
"Tôi không muốn suy đoán bất cứ điều gì, nhưng mọi chuyện thật kỳ lạ. Nhìn chung, số lượng những sự ra đi như vậy từ năm 2010 đến nay là quá nhiều" - ngôi sao của "Fast & Furious" nói thêm.
Trong khi đó, nữ diễn viên Viola Davis – bạn diễn của Hayden Panettiere trong bộ phim tâm lý năm 2016 mang tên "Custody" – đã chia sẻ lời tưởng niệm trên Instagram. Viola viết: "Ước gì thế giới có thêm thời gian bên em, bởi tôi vô cùng tò mò muốn biết em sẽ trở thành người như thế nào. Tôi đã thấy một "Phượng hoàng" tuyệt đẹp vươn mình từ đống tro tàn. Những thử thách đã trở thành minh chứng cho cuộc đời em, và minh chứng ấy trở thành di sản của em. Mọi người sẽ luôn nhớ về em. Hãy yên nghỉ nhé, Hayden. Tôi xin gửi lời cầu nguyện an lành đến gia đình, con gái và tất cả những ai yêu mến em. Mong rằng tên em sẽ luôn được mọi người nhắc nhớ".


Hai bức ảnh được Viola chia sẻ trên Instagram trong phần tưởng nhớ của cô dành cho Hayden. (Ảnh: Viola Instagram)
Diễn viên Bethany Joy Lenz - bạn thân của Hayden Panettiere và cũng là ngôi sao phim "One Tree Hill" - đã đăng tải lời tưởng nhớ bạn của mình trên mạng xã hội, kèm theo những bức ảnh chụp chung của cả hai qua nhiều năm tháng. Cô viết: "Tôi từng quen biết cô bé tóc vàng đầy cá tính ấy. Lúc đó em lên chín hay mười tuổi nhỉ? Còn tôi thì mười tám. Em thường chạy dọc hành lang trường quay Screen Gem ở số 222 đường E44, vừa cười đùa vừa chơi nghịch trong những khoảng nghỉ giữa các đợt tập dượt vị trí và góc máy. Mái tóc xoăn dài, tự nhiên tung bay theo mỗi bước chạy".
"Em thuộc lòng không chỉ lời thoại của mình mà cả của những người khác nữa. Trí thông minh của em thật đáng kinh ngạc. Em thấu hiểu các cảnh quay, những sắc thái tinh tế và cả những nỗi niềm của con người theo cách mà tôi chưa từng thấy ở bất kỳ đứa trẻ nào khi đứng trước ống kính. Em có thể ngồi trò chuyện say sưa cùng bạn, rồi lại khúc khích cười và chạy đi chơi ngay sau đó".



Bethany Joy Lenz chia sẻ những hình ảnh của Hayden và cô trên tài khoản Instagram. (Ảnh: Bethany Joy Lenz Instagram)
Nguyên nhân tử vong của cựu ngôi sao nhí của nước Mỹ Hayden hiện vẫn chưa được công bố. Cha của nữ diễn viên quá cố chia sẻ với đài ABC News vào tối Chủ nhật vừa qua, ngay sau khi thông tin về sự ra đi của cô được truyền thông toàn cầu đăng tải: "Với nỗi đau buồn sâu sắc, chúng tôi xin thông báo về sự ra đi đầy bi kịch của Hayden yêu dấu. Con bé là một nguồn sáng tuyệt vời, một tâm hồn đầy mạnh mẽ và tràn đầy sức sống; con đã mang lại tình yêu và niềm vui vô bờ bến cho tất cả những ai quen biết con cũng như cho hàng triệu khán giả từng dõi theo con trên màn ảnh".

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.