Cách biệt lớn của đường đua phim chiếu rạp ngày đầu năm, ‘Thỏ ơi!!’ lập kỷ lục

Lưu Phương (Ảnh: ĐPCC)

18/02/2026 14:02 GMT+7

VTV.vn - Sau ngày Mùng 1 Tết Bính Ngọ, 4 bộ phim Việt dẫn đầu phòng vé, áp đảo hoàn toàn phim ngoại. Nhưng doanh thu giữa các phim có sự chênh lệch đáng kể.

Chỉ sau 24 giờ ra mắt, theo số liệu tham khảo của Box Office Vietnam, Thỏ ơi!! thu về 45 tỷ đồng với khoảng 290.000 vé bán ra từ 3.800 suất chiếu trên toàn quốc. Đây là mức doanh thu cao nhất của một phim Việt trong ngày đầu công chiếu, vượt qua thành tích 40 tỷ đồng mà Mưa đỏ từng đạt được trong năm 2025.

Khoảng cách doanh thu giữa Thỏ ơi!! và các đối thủ tạo nên sự phân hóa rõ rệt trên đường đua phim Tết. Đứng thứ hai là Nhà ba tôi một phòng với 15 tỷ đồng. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Báu vật trời cho (6,6 tỷ đồng) và Mùi phở (6,5 tỷ đồng). Tổng doanh thu của ba phim này chỉ nhỉnh hơn một nửa so với riêng Thỏ ơi!! trong ngày đầu.

Cách biệt lớn của đường đua phim chiếu rạp ngày đầu năm, ‘Thỏ ơi!!’ lập kỷ lục - Ảnh 1.

Bộ tứ Mai, Lan, Cúc, Trúc hài hước trong phim "Thỏ ơi!!".

Phim Việt duy nhất gắn nhãn T18 mùa Tết có doanh thu ấn tượng là kết quả cộng hưởng của nhiều yếu tố: thương hiệu cá nhân của đạo diễn, nhà sản xuất Trấn Thành, chiến dịch truyền thông bài bản, cùng hiệu ứng truyền miệng tích cực ngay sau hai buổi công chiếu sớm dành cho báo chí và truyền thông tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Sau hai suất chiếu ra mắt, giới chuyên môn đánh giá cao nhịp kể chuyện chắc tay, cách xử lý tâm lý nhân vật và đặc biệt là phần thể hiện của dàn diễn viên vốn xuất thân từ ca sĩ, lần đầu chạm ngõ điện ảnh là Văn Mai Hương, Pháo, LyLy... Sự liều lĩnh của Trấn Thành khi trao vai chính cho những gương mặt chưa từng đóng phim lại tạo ra năng lượng mới mẻ. Câu chuyện khai thác mối quan hệ độc hại trong tình yêu, hôn nhân của giới trẻ cũng là chủ đề đang được quan tâm.

Cách biệt lớn của đường đua phim chiếu rạp ngày đầu năm, ‘Thỏ ơi!!’ lập kỷ lục - Ảnh 2.

"Báu vật trời cho" có nhiều cảnh quay trên biển đẹp mắt.

Trấn Thành chia sẻ về bộ phim thứ 5 làm đạo diễn.

Trấn Thành nói gì về chuyện "ưu ái suất chiếu"?

Trước những tranh luận xoay quanh việc phim được phân bổ nhiều suất chiếu trong dịp cao điểm, đạo diễn Trấn Thành đã lên tiếng làm rõ. Theo anh, việc phân bổ suất chiếu hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố thị trường. "Tôi không có bất kỳ mối quan hệ đặc biệt nào với hệ thống rạp để được ưu tiên sắp xếp suất chiếu. Tôi cũng chỉ là một nhà sản xuất bình thường, mang phim đi phát hành như bao người khác. Nếu phim được chiếu nhiều, đó là vì khán giả mua vé. Rạp phim là doanh nghiệp. Họ cần doanh thu để vận hành, trả lương nhân viên và bù đắp cho những bộ phim không bán được vé. Vì vậy, họ sẽ chọn chiếu những phim có khả năng bán vé tốt. Đó là nguyên tắc kinh doanh rất bình thường", anh chia sẻ.

Đạo diễn khẳng định anh không có khả năng can thiệp vào lịch chiếu của hệ thống rạp: "Tôi không có quyền lực nào để can thiệp vào lịch chiếu. Không có chuyện tôi đi từng nơi yêu cầu phải chiếu phim mình. Nếu phim không thu hút khán giả, rạp sẽ giảm suất và thay bằng phim khác. Mọi thứ đều do thị trường quyết định".

Dù tạo khoảng cách lớn trong ngày đầu, cuộc đua phim Tết vẫn còn nhiều biến động khi những ngày sắp tới trong kỳ nghỉ lễ là thời điểm khán giả gia đình ra rạp đông hơn. Bởi vì 3 bộ phim Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho, Mùi phở đều phân loại K (phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi có người giám hộ đi kèm) nên có phân khúc khán giả rộng hơn. Ba bộ phim cũng khai thác yếu tố gia đình với câu chuyện nhiều thế hệ nên dễ nhận được sự đồng cảm trong thời điểm sum họp đầu năm.

Cách biệt lớn của đường đua phim chiếu rạp ngày đầu năm, ‘Thỏ ơi!!’ lập kỷ lục - Ảnh 3.

Phim của Trường Giang giàu cảm xúc về tình cha con.

Nhà ba tôi một phòng sở hữu lợi thế về dàn diễn viên quen thuộc Trường Giang, Lê Khánh, Đoàn Minh Anh, Anh Tú Atus... nhập vai duyên dáng, gắn kết nhịp nhàng. Trong khi đó Báu vật trời cho là bộ phim chữa lành, mang lại nhiều suy ngẫm về tình thân, đề cập đến câu chuyện làm mẹ đơn thân đầy sóng gió. Sự trở lại của cặp đôi Tuấn Trần, Phương Anh Đào và nhân tố bất ngờ Quách Ngọc Ngoan là yếu tố thu hút. Còn phim Mùi phở mang đến hương vị lạ với câu chuyện nhiều kịch tính, sự kết hợp của hai gương mặt làng hài Bắc - Nam: nghệ sĩ Xuân Hinh và diễn viên Thu Trang.

Cách biệt lớn của đường đua phim chiếu rạp ngày đầu năm, ‘Thỏ ơi!!’ lập kỷ lục - Ảnh 4.

Bộ phim "Mùi phở" mang hương vị Tết.

Kỷ lục 45 tỷ đồng trong ngày đầu tiên ra mắt của một bộ phim Việt cho thấy sức mua của thị trường điện ảnh nội địa vẫn rất lớn, đồng thời phản ánh xu hướng "phim dẫn đầu chiếm phần lớn thị phần" trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt. Các phim ra mắt trong dịp Tết đều được đánh giá tốt về chất lượng với mức độ đầu tư chỉn chu nhiều mặt, sở hữu các yếu tố bất ngờ của dàn diễn viên, bối cảnh, kịch bản... Vì thế mức độ cạnh tranh sẽ còn tăng thêm trong những ngày tới nhờ hiệu ứng truyền miệng từ những khán giả đã trực tiếp xem phim. Mùa phim Tết mới chỉ bắt đầu, cuộc chơi phòng vé có thể sẽ còn bất ngờ. Và điều này được quyết định bởi lựa chọn của khán giả.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.