Đức đã xuất hiện ở công ty của Viễn - anh trai Tú - và trong lần xuất hiện này, Đức đã va phải Tú khi cả hai đi ngược chiều với nhau. Tuy nhiên, khi đó Tú không nhận ra Đức do cậu đeo khẩu trang kín mặt. Cũng 16 - 17 năm đã trôi qua nên Tú cũng không thể nhận ra Đức được nhưng cú va chạm ấy thoáng khiến Tú chú ý đến người thanh niên va vào mình.
Tú đã sững lại sau khi va chạm và ngoái nhìn người thanh niên nhưng cậu ta đã vội vã quay người bỏ đi. Nhưng Tú đã nhìn thấy một chi tiết quan trọng trên chiếc balo của cậu thanh niên này - chiếc móc khóa có chữ cái "D". Chiếc móc khóa này y chang chiếc móc khóa Tú đã cho Đức khi cả hai còn bé.
Có lẽ vì thế mà Tú đã truy tìm danh sách những người test games trong công ty của anh trai và tìm ra một người tên Vũ Đình Đức. Việc Tú tìm kiếm người mang tên này đã khiến một nhân viên trong công ty - có quan hệ với Đức - gọi ngay cho cậu để hỏi han.
"Mày có gây thù chuốc oán gì với chị ấy không?" - cậu bạn làm tại công ty của Viễn hỏi Đức.


Nghe bạn hỏi, Đức phủ nhận ngay nhưng nói hãy che giấu giúp mình tung tích. Đức nói không có thù oán gì với Tú.
"Trước đây, tao với bà chị ấy ở chung xóm với nhau nhưng bây giờ người ta quyền cao chức trọng rồi, mà tao thì không phải là kẻ bám chân. Thế thôi" - Đức nói về lý do không muốn mình bị phát hiện.
Bất chấp người bạn nói 2 anh em Tú không khinh thường người khác nhưng Đức vẫn nói ngại không muốn gặp.
Đức không biết rằng trong suốt những năm qua, cậu luôn là một nỗi day dứt trong lòng Tú. Khi Quyên qua đời, Tú đã hứa sẽ quan tâm và chăm sóc cho Đức như một người chị, thay phần Quyên. Nhưng rồi Đức theo gia đình vào Nam và khi Đức ra đi, Tú đã không thể gặp để nói lời từ biệt.
Tú đã luôn tìm kiếm và mong gặp lại Đức.
Tập 14 phim "Cách em 1 milimet" sẽ phát sóng lúc 20h hôm nay (17/10) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.