My - Bí thư A5 tháo bỏ hiểu lầm đè nặng của Ngân với Viễn trong quá khứ
Ngân luôn cảm thấy không thoải mái mỗi khi nhìn thấy My - Bí thư A5. Và lần này, khi cô tới công ty của Viễn theo dõi Đức thi giải đấu game, cô lại bắt gặp My. My đến tìm Viễn có việc và nhìn bóng 2 người sóng đôi đi, những sự khó chịu lại dấy lên trong lòng Ngân.



Khi Ngân đang trên đường rời khỏi công ty thì bất ngờ My xuất hiện và nói muốn nói chuyện với cô một lúc. Dù không thoải mái nhưng Ngân buộc lòng phải đồng ý. Tại đây, ngay câu hỏi dầu, My đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề khi nói rằng giờ đây Ngân đã ly dị rồi, cô liệu có tiến đến với Viễn không? Câu hỏi thẳng của My khiến Ngân có phần bối rối.
Nhìn Ngân, My cười rồi nói: "Lần trước gặp nhau ở trung tâm thương mại, cậu hỏi tớ có chung kết với Viễn không? Anh ấy mà thấy cậu hỏi câu đấy chắc sẽ tức lộn ruột đấy".
"Tớ luôn thích Viễn" - My nói tiếp, thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình - "Chỉ cần anh ấy có một chút thích tớ thôi thì từ những năm học cấp 3, từ hồi Đại học hay từ những năm cậu đi du học, bọn tớ đã xong việc từ rất lâu rồi".



Ngay sau đó, My nói lên thắc mắc của cô về việc tại sao Ngân với Viễn lại không đến với nhau khi cả hai dành tình cảm cho nhau nhiều đến thế. Thắc mắc này trên thực tế không chỉ là thắc mắc của mỗi mình My. Ngay cả Tú cũng như nhóm bạn của cô cũng đã nhiều lần hỏi cả Ngân và Viễn nhưng chưa ai đưa ra câu trả lời thoả đáng.
Lúc này đây, khi nghe My hỏi, Ngân cũng đã thẳng thắn trả lời. Cô nói rằng có lần đã bắt gặp Viễn đưa My đi khám thai và đó chính là lý do Ngân đã đi qua Viễn trong quá khứ, đã chọn Nghiêm thay vì người đàn ông cô thật sự yêu.
"Thật ra, hồi tớ đi du học về, bon tớ cũng định chung kết với nhau" - Ngân trả lời My - "Nhưng mà lúc đó, tình cờ tớ thấy Viễn đưa cậu đi khám thai".

Nghe câu trả lời của Ngâ, My thở dài, cô nói rằng số Viễn "đúng là đen thật". Sau đó, Ngân nói với My rằng lúc đó cô đang mang thai với chồng. Cô đã kết hôn nhưng không muốn ai biết nên không thông báo với mọi người. Vào cái ngày Ngân nhìn thấy Viễn và My cũng chính là ngày My hỗ trợ Viễn trang trí căng tin của trường Đại học để cầu hôn với Ngân.
"Lúc đó tớ có chồng rồi, chỉ là tớ chưa muốn công khai thôi" - My nói với Ngân - "Hôm đó Viễn nhờ tớ mượn căng tin trường để cầu hôn cậu, nhẫn cũng đã mua rồi. Trong lúc đang bàn bạc tự nhiên tớ lăn ra ngất. Mà lúc đó tớ đang mang thai với chồng của tớ, thế là anh ấy phải đưa tớ đi bệnh viện. Chứ cậu nghĩ tớ có thai với Viễn mà tớ lại để tuột mất một người đàn ông như vậy hay sao?".

My nói rằng Ngân luôn là người bỏ rơi Viễn.
"Cho đến cả khi cậu đi lấy chồng anh ấy vẫn không thể nào mà buông bỏ cậu. Nói thật, nhiều lúc tớ cảm thấy ghen tỵ, có những lúc cảm thấy ngưỡng mộ, có những khi tớ lại cảm thấy rất khó chịu với cậu" - My nói tiếp - "Hồi tớ ly hôn chồng cũ, tớ cũng rất tích cực bắn tín hiệu tới Viễn, nhưng chẳng hiểu sao anh ta cứ trơ như sắt, vững như đồng ấy".
"Tớ nghĩ anh ấy đúng là một tên đại ngốc. Còn bây giờ, nếu như cậu để tuột Viễn một lần nữa thì cái chức Quán quân đại ngốc ấy lại thuộc về cậu đấy".
Với những chia sẻ của My, hiểu lầm to lớn nhất của Ngân với Viễn trong quá khứ đã được gỡ bỏ. Nhưng cũng chính lúc này, Ngân cảm thấy tiếc nuối hơn bao giờ hết. Chỉ vì một hiểu tầm từ phía mình, cô đã bỏ lỡ Viễn suốt gần 20 năm qua.
Khi trở về nhà và nói chuyện với robot Ngẫn, Ngân nói cô cảm thấy có lỗi với Viễn.
"Chị Ngân đừng buồn vì nếu chị Ngân buồn, tất cả mọi lỗi sẽ thuộc về Viễn ca ca" - robot Ngẫn nói với Ngân - "Viễn ca ca nói khi nào chị buồn hãy đặt tay lên trái tim của em".




Và khi Ngân làm theo, chạm vào trái tim trên robot, hình ảnh của Viễn hiện ra. Anh nói với cô: "Nếu bà phải khóc thì hãy khóc trên vai tôi".
Và Ngân đã bật khóc. Vào lúc này đây, sau mọi chuyện, cô đã hiểu ra mọi chuyện. Cô sẽ không bỏ lỡ Viễn một lần nào nữa. Khoảng cách 1 milimet giữa cô và Viễn đã không còn nữa.


Hoàng cận thú nhận mọi chuyện với Tú và nhóm bạn
Cùng với sự hỗ trợ của Viễn, Bách cuối cùng đã tìm ra được bí mật của Hoàng cận. Anh đã phát hiện ra việc Hoàng thường xuyên đến thăm khám tại khoa tâm thần của một bệnh viện, thậm chí có cả một căn phòng riêng tại đây.
Bách và Viễn sau đó đã đi theo Hoàng về tận quê, chứng kiến cảnh Hoàng khóc lóc vật vã bên mộ Quyên, cầu xin Quyên buông tha cho mình. Những dằn vặt của Hoàng thì Bách hoàn toàn hiểu vì sau khi Quyên qua đời, Bách luôn sống trong nỗi dằn vặt rằng mình là người gây ra cái chết của Quyên. Bách nói rằng anh cũng thường xuyên mơ thấy Quyên. Và chính vì thế, Bách đã có sự thấu hiểu và thông cảm nhất định dành cho Hoàng cận.

Bách nói với Hoàng rằng chí bằng cách nói ra tất cả, Hoàng mới vơi được những chất chứa trong lòng. Và nếu Hoàng muốn, Bách sẽ đưa Hoàng đến gặp nhóm Đại bản doanh.
Và Hoàng đã đồng ý - sau khi suy nghĩ kỹ. Bao năm qua, Hoàng đã luôn lẩn tránh, chưa từng một lần ngồi lại nói chuyện với những người bạn thời thơ ấu của mình. Giữa Hoàng và nhóm Tú luôn đầy mâu thuẫn mà phần lớn đến từ chính Hoàng.
Tại cuộc gặp với nhóm Tú tại quán của Chiến đo, Hoàng đã kể lại tất cả - từ việc ngày đó Hoàng âm mưu gì khi nhảy rào vào nhà Bách và những sự việc diễn ra sau đó đã trở thành nỗi ám ảnh cuộc đời Hoàng như thế nào.




"Giờ chúng mày biết hết rồi, thì tao ở đây để cho chúng mày đánh, chúng mày chửi, chúng mày làm gì tao cũng được" - Hoàng cận nói - "Chúng mày đưa tao ra công an cũng được. Tao mệt mỏi lắm rồi".
Những thú nhận của Hoàng đã khiến Tú và nhóm bạn của cô có cơ hội nhìn lại quá khứ, mở lòng với nhau sau mọi chuyện. Tú nói rằng cô may mắn khi trong những năm qua, trong những lúc dằn vặt vì cái chết của Quyên, cô vẫn luôn có bố mẹ, anh trai và bạn bè bên cạnh, Hoàng thì không may mắn như thế. Những gì cô và các bạn của mình cũng như Hoàng đã trải qua sau khi Quyên ra đi đều không đáng có, nó quá sức chịu đựng của những đứa trẻ...
"Nếu nghĩ đến tận cùng thì nó cũng chỉ là những trò nghịch dại của bọn trẻ con" - Tú nói - "Bọn tao doạ ma mày thì mày doạ lại bọn tao nhưng lại doạ nhầm phải Quyên. Còn nếu như phải quy chụp trách nhiệm cho một ai đấy, tao nghĩ tất cả chúng ta đều có lỗi".


Cuối cùng, sau gần 20 năm, những khúc mắc giữa Hoàng và nhóm bạn của Tú cũng đã được tháo gỡ. Gánh nặng và nỗi ám ảnh của Hoàng về việc đã gây ra cái chết của Quyên cũng đã vơi đi phần nào. Và gánh nặng ấy cũng đã nhẹ đi với Tú, với Bách, Chiến, Đức, Thư và Biên.
Tập cuối phim Cách em 1 milimet sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (23/1) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.