Với những tổn thương Bách gây ra khi mất trí nhớ, tình cảm Tú dành cho anh đã không còn như trước. Cô không muốn là trái đất quay xung quanh mặt trời, là Bách, như trước đây.
Tú đã từng nói khi Bách bị tai nạn lần 2 và nằm trên giường bệnh: "Đến khi mà anh tỉnh lại rồi chắc em và anh đã thành người xa lạ nên em muốn tạm biệt anh. Sao nhỏ, cô Minh điều dưỡng, Trần Minh Tú - dù là phiên bản nào đi nữa - cũng không còn hy vọng, không mong chờ, không theo anh nữa đâu". Lúc đó, Tú đã rất quyết tâm và rất chắc chắn về sự thay đổi trong mối quan hệ cũng như tình cảm với Bách.
Trong cuộc nói chuyện khi Bách khôi phục được trí nhớ, Tú đã khẳng định những gì cô nói với Bách tại Đại bản doanh trước đó là nghiêm túc. Cô muốn ký hiệp ước xa lạ với Bách đến suốt đời, rằng việc Bách khôi phục trí nhớ vào thời điểm này với Tú không còn quan trọng nữa.
"Với em, hai chữ tình bạn đáng quý lắm" - Tú nói với Bách - "Đó là khi em sẽ không ngần ngại trao đi lòng chân thành, sự quý trọng và đặc quyền ưu tiên dành cho người mà em sẽ luôn coi là bạn bè".
"Anh không còn là sự ưu tiên ấy nữa rồi".


Mặc dù Bách rất muốn có lại được tình cảm của Tú nhưng anh cũng hiểu khoảng cách giữa cả hai giờ đây đã khác. Và dường như giờ đây, Tú đã trở nên bình thản khi chạm mặt với anh. Tú nói cô không còn cố chấp như trước nữa.
Phải chăng, giữa Bách và Tú, khoảng cách mãi mãi là 1 milimet và không thể lại gần nhau?
Tập 41 phim Cách em 1 milimet sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (22/1) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.