Quyên bị bệnh tim bẩm sinh và sau lần tái phát gần nhất, bác sĩ khuyên gia đình Quyên nên sớm cho Quyên phẫu thuật. Tuy nhiên, bác sĩ cũng nói trước với gia đình rằng khả năng thành công khi tiến hành mổ tim cho Quyên không cao, chỉ có 10% thôi. Nhưng nếu không sớm mổ tim cho Quyên, cô bé có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Dẫu biết ca mổ rất nguy hiểm nhưng bố Quyên rất quyết tâm đưa Quyên đi phẫu thuật vì ông lo rằng nếu chậm trễ, Quyên có thể không qua khỏi trong năm nay, sẽ rời xa vòng tay vợ chồng ông mãi mãi. Nên bố Quyên đã qua nhà gặp bố mẹ của Tú để vay tiền trong thời gian chờ bán được nhà.
Nghe sự tình, bố mẹ Tú sẵn sàng giúp đỡ vì cũng có một ít tiền tiết kiệm nhưng cản bố Quyên bán nhà. Bố mẹ Tú lo chữa cho Quyên xong mà nhà không còn để ở thì gia đình Quyên sẽ càng khó khăn hơn.
Cuộc nói chuyệnc của bố Quyên với bố mẹ Tú đã được Tú nghe thấy hết. Tú lập tức họp đám bạn và tìm cách góp tiền giúp gia đình Quyên. Thế là mỗi đứa trẻ đều tìm cách kiếm tiền để góp vào quỹ.
Chiến đo nói với Biên rằng mình đã bán hết đồ chơi nhưng vẫn chưa có được nhiều tiền. Và đúng lúc ấy, một ý tưởng loé lên trong đầu Chiến.



Trong khi đó, Tú tìm ra một cách trong khả năng của mình hơn Chiến. Cô bé viết truyện gửi đăng báo với hy vọng bài được đăng, sẽ có tiền nhuận bút góp vào cho Quyên đi phẫu thuật.
Tập 7 phim Cách em 1 milimet sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (25/9) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.