Những ngày cuối tháng 5, khu vực Sơn Tây (Hà Nội) bước vào đợt nắng nóng cao điểm, nền nhiệt ngoài trời tăng cao rõ rệt. Trên đường băng, tiếng động cơ trực thăng gầm vang xé toạc không gian oi bức, báo hiệu mở đầu ban bay huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 916 (Đoàn Không quân Ba Vì) thuộc Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Lực lượng kỹ thuật mặt đất kiểm tra nghiêm ngặt trực thăng trước giờ cất cánh.

Mỗi vị trí đều phải tập trung cao độ với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa".
Để hoàn thành các khoa mục huấn luyện khó như hạ cánh bãi ngoài và bay thả dù, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa phi công, thành viên tổ bay, lực lượng kỹ thuật và các bộ phận bảo đảm mặt đất. Từ khâu kiểm tra chuẩn bị trước giờ bay, hiệp đồng nhiệm vụ cho đến từng vòng bay trên không, mỗi vị trí đều phải tập trung cao độ với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa".

Biên đội trực thăng Trung đoàn 916 chuẩn bị cất cánh thực hiện nội dung huấn luyện.
Dù thời tiết khắc nghiệt, những cánh bay trực thăng vẫn nối tiếp nhau cất - hạ cánh an toàn trên bầu trời Sơn Tây. Ban bay không chỉ là dịp sát hạch bản lĩnh, kỹ năng làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại của các phi công, mà còn khẳng định tinh thần rèn luyện bền bỉ, sẵn sàng chiến đấu cao của người lính Không quân Việt Nam trong mọi tình huống.

Thành viên tổ bay quan sát địa hình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Lê Phú)

Trong nội dung huấn luyện, chiếc trực thăng liên tục thực hiện các kỹ thuật cơ động, làm chủ bầu trời.

Trên nền trời xanh thẳm, chiếc trực thăng lướt đi dũng mãnh, thực hiện bài bay huấn luyện cơ động đầy ấn tượng. (Ảnh: Đỗ Anh)


Phô diễn khả năng cơ động linh hoạt trên không. (Ảnh: Võ Việt)

Trực thăng lướt qua mùa phượng vĩ đỏ rực trên bầu trời. (Ảnh: Võ Việt)

Kết thúc ban bay, các cán bộ, chiến sĩ tập trung hội ý nhanh ngay tại bãi đáp dưới cánh trực thăng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.