Trận địa pháo của Đại đội 28, Trung đoàn 218, Sư đoàn Phòng không 361 (Quân chủng Phòng không - Không quân) nằm lặng lẽ nhưng đầy uy nghiêm tại khu vực ngoại thành Hà Nội. Đây là đơn vị trọng điểm được giao nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao độ, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Bên trong sở chỉ huy dã chiến ngay tại trận địa, các tín hiệu radar và điện đàm vang lên không ngắt quãng. Mọi mục tiêu, dù là nhỏ nhất, đều được phân tích và truyền tin chính xác về trung tâm chỉ huy.
Dưới cái nắng hanh hao của mùa đông Hà Nội, cán bộ, chiến sĩ không rời vị trí, duy trì nghiêm chế độ trực chiến, rà soát kỹ lưỡng mọi phương án tác chiến theo phương châm "phát hiện sớm, xử lý nhanh".
Ngay khi tiếng còi báo động vang lên dồn dập, bầu không khí tĩnh lặng của vùng ngoại ô lập tức bị phá tan bởi khí thế hừng hực của những người lính trẻ.
Những bước chân rầm rập trên nền đất khô, các pháo thủ nhanh chóng cơ động về vị trí theo đúng sơ đồ tác chiến đã được luyện tập thuần thục.

Không một động tác thừa, mỗi cá nhân là một mắt xích quan trọng trong bộ máy chiến đấu khổng lồ, sẵn sàng chuyển trạng thái từ hòa bình sang chiến đấu chỉ trong tích tắc.
Vũ khí chủ lực của đơn vị là pháo phòng không 32mm-2N. Dù có bề dày lịch sử, loại pháo hai nòng này vẫn là "khắc tinh" của các mục tiêu bay thấp, UAV và phương tiện tấn công đường không hiện đại nhờ mật độ hỏa lực dày đặc và khả năng cơ động cao.

Các chiến sĩ phối hợp nhịp nhàng, khuân vác những hòm đạn nặng, nhanh chóng nạp vào khay để sẵn sàng khai hỏa.

Từng viên đạn, từng băng tiếp đạn được kiểm tra kỹ lưỡng. Trong ảnh là những viên đạn pháo 32mm-2N bóng loáng, minh chứng cho công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí khí tài nghiêm ngặt của đơn vị.

Trên mâm pháo, những đôi tay rắn rỏi xoay vô lăng hiệu chỉnh tầm, hướng. Khẩu hiệu "Sai một ly, đi một dặm" luôn được các pháo thủ nằm lòng để bảo đảm loạt đạn đầu phải trúng mục tiêu.

Sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các số trong khẩu đội tạo nên sức mạnh tổng hợp, bảo đảm lưới lửa phòng không luôn khép kín.

Dưới ánh chiều tà, những nòng pháo 32mm vẫn kiêu hãnh hướng lên bầu trời. Sự hy sinh thầm lặng và tinh thần cảnh giác cao độ của các anh chính là lá chắn thép, góp phần vào thành công chung của Đại hội XIV của Đảng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.