Trong trích đoạn giới thiệu tập 1 phim Căn nhà không mái che trên đây, Hạnh (Huyền Lizzie) nghe tin Thơ (Thu Hà Ceri) được chọn đi thi học sinh giỏi Văn nên rất mừng. Mẹ Hạnh muốn Thơ từ nay đặt việc học lên ưu tiên số một. Còn các công việc nhà cửa, vườn tược và chăm lợn, Thơ không cần bận tâm nữa.

Ở diễn biến khác, Thơ trò chuyện với Sơn lớp trưởng (Sơn Tùng đóng) về sóng gió gia đình: chuyện bố mẹ mâu thuẫn khiến cả làng đều biết, đặc biệt là đợt vừa qua mẹ bị thương nặng do bị bố đánh. Thơ đau lòng thổ lộ rằng thà bố mẹ ly hôn còn hơn để mẹ chịu đựng những trận đòn roi.
Nghe vậy, Sơn cũng bộc bạch về hoàn cảnh riêng của mình: bố mẹ cậu chưa từng kết hôn, cậu chưa từng gặp bố, từ nhỏ đã được mẹ một mình nuôi dưỡng và dạy bảo phải sống thật tốt. Thơ xin lỗi vì không biết chuyện này.


Trong khi đó, Thơ bước đi vội vã và bị Hùng ngáng chân. Cậu bạn nhanh chóng dằn mặt Thơ: "Mách lẻo thế, bảo sao hay vấp". Không chịu oan ức, Thơ cầm tập sách đánh Hùng: "Tôi đánh cho cậu tỉnh ra! Đầu để suy nghĩ, để tư duy chứ không phải để đội mũ". Thơ khẳng định mình không phải người mách lẻo.

Đoạn cuối clip chuyển hướng sang bầu không khí nặng nề, căng thẳng tại nhà Thơ. Bố mẹ cô đối diện nhau trong sự đau đớn với vết bầm tím trên mặt. Nếu bố Thơ bị bọn cho vay nặng lãi đánh thì vết bầm tím trên mặt mẹ Thơ là do chính bố cô gây nên.
Chồng của Hạnh phân trần về tình nghĩa vợ chồng và việc các con nhìn vào, đồng thời giãi bày rằng bản thân chỉ muốn cố gắng "cứu nốt lần này" để không bị dồn vào đường cùng.
Trái ngược với sự phân trần ấy, Hạnh bật khóc nức nở nghẹn ngào, uất ức nhắc lại chuyện chồng ném hết tiền tích cóp vào cờ bạc không sót một đồng, chịu đựng đòn roi suốt nhiều năm trời và cuối cùng đau đớn thốt lên câu nói tuyệt vọng: "Ly hôn đi!".

Quý vị đón xem tập 1 phim Căn nhà không mái che phát sóng lúc 20h thứ Hai (12/10) trên kênh VTV3!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.