Hạnh chạy vạy lo 90 triệu cho chồng để đổi lấy sự giải thoát
Mở đầu tập 2 phim Căn nhà không mái che, Bình (Doãn Quốc Đam) cầu xin vợ cứu anh nốt lần này, tuy nhiên Hạnh (Huyền Lizzie) khẳng định mình đã ngu khi mới tin kẻ cờ bạc, rượu chè như anh hết lần này tới lần khác. Ngôi nhà này là do bố mẹ cô để lại, không đời nào cô bán đi. Đồng thời, Hạnh đề nghị ly hôn.
Bình lập tức thay đổi thái độ: "Cô nghĩ rằng ly hôn dễ như vậy à?". Anh ta cho rằng không có chữ ký của chồng thì Hạnh không thể dễ dàng ly hôn. Nhưng rồi, Bình ra điều kiện - anh ta đồng ý sẽ ly hôn giải thoát cho vợ nếu trong hai ngày, cô lo đủ 90 triệu để anh ta trả nợ.
Bình còn cho biết, hôm nay bọn cho vay nặng lãi đã chặt một ngón tay của anh thì ngày mai, không biết chúng sẽ làm gì. Không biết chừng bọn chúng có thể gây hại đến hai đứa con. Nghe hai con có thể gặp nguy hiểm, Hạnh lập tức đồng ý sẽ lo cho Bình 90 triệu. Đổi lại, Bình phải giữ lời hứa những gì đã nói hôm nay - không bao giờ làm phiền đến mẹ con cô nữa.

Ngay ngày hôm sau, Hạnh đi vay mượn, rồi rút sổ tiết kiệm, bán đàn lợn... tìm mọi cách xoay 90 triệu. May mắn, cô có chị Hảo (Minh Cúc) - người chứng kiến những vết bầm tím trên người Hạnh sau những trận bạo hành của chồng - ủng hộ Hạnh ly hôn và cho cô mượn tiền.
Hạnh leo lên mái nhà lấy mấy chỉ vàng mà mẹ để lại cho cô. Hạnh cũng muốn giữ lại để sau này làm của hồi môn cho con gái - Thơ (Thu Hà Ceri), nhưng bây giờ không giữ được nữa.
Hai mẹ con nói chuyện về bố Bình. Thơ hỏi mẹ lý do phải lo cho bố 90 triệu - một số tiền lớn thời đó, vì cô bé biết mẹ có thể đơn phương ly hôn. Giải thích với con gái, Hạnh nói không muốn nhìn bố của Thơ bị dồn đến bước đường cùng.

Sau những lần vừa đi học, vừa tranh thủ chở hoa quả từ làng mình sang làng Đông bán, Thơ đã cóp được ít tiền. Lần này, cô lấy hết ra góp cho mẹ. Bên cạnh đó, Sơn (Sơn Tùng) biết mẹ của Thơ đang cần gom tiền, cậu cũng lấy hết tiền tiết kiệm đút lợn của mình, đưa cho Thơ mượn, mang về cho mẹ...

Sau khi gom đủ 90 triệu trả cho chồng, Hạnh đã có được chữ ký của chồng trên tờ đơn ly hôn. Trước khi rời đi, Bình và con trai chia tay nhau bịn rịn. Dù không muốn mẹ bị đánh nhưng bé Khang cũng không muốn bố bỏ đi. Cậu bé khóc nức nở nhìn bố rời khỏi 3 mẹ con.


Được sự ủng hộ của thầy giáo và bạn thân - Sơn, Thơ đã tham dự cuộc thi hùng biện. Thơ nói về tuổi 16 của mình. Đó là sự "thực dụng" vì giải thưởng 500 nghìn đồng của cuộc thi bằng mấy chục bát bánh đa cua mà lần nào Thơ chở em trai đi qua quán, cậu bé cũng thòm thèm... Cứ thế, Thơ so sánh rất nhiều về 500 nghìn đồng với từng công việc của mẹ, của mình... Câu chuyện của cô nữ sinh 16 tuổi đã lấy rất nhiều nước mắt của mọi người ở hội trường. Thơ nhận được giải thưởng 500 nghìn đồng, nhưng cô cũng biết thầy Cẩn trao thưởng cũng là cách để cho Thơ tiền một cách danh chính ngôn thuận.
Thơ thi hùng biện về tuổi 16.
Ngay sau khi Bình rời đi, Hạnh cùng hai con bắt đầu cuộc sống mới. Cô lại bắt lợn con về nuôi.
Lời xin lỗi muộn màng của người chồng cờ bạc, rượu chè
Ngày bố mẹ ra toà, Thơ và em trai đứng chờ ở ngoài. Cả hai chị em đều khóc nhưng Thơ vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ, không buồn vì sức khỏe và sự an toàn của mẹ là ưu tiên hàng đầu. Thơ dặn em cứ yêu bố, cứ nhớ bố nhưng đừng để mẹ buồn.


Ra khỏi toà, Bình hỏi con gái: "Bố với mẹ ly hôn rồi, vừa ý mày đúng không? Mày ghét bố lắm nhỉ?". Thơ khóc nức nở khẳng định mình không ghét bố, mà chỉ thương mẹ. Cô cũng xin lỗi nếu làm bố buồn, nhưng mong bố sẽ thay đổi, sống tốt và an toàn. "Bố nhớ giữ gìn sức khoẻ, bố nhé!" - Thơ nói khiến bố Bình rơi nước mắt. Bố xin lỗi con gái vì đã lỡ đánh con một cái. Cuối cùng, Bình xin phép ôm vợ lần cuối và xin lỗi ba mẹ con.





Quý vị đón xem tập 3 phim Căn nhà không mái che phát sóng lúc 20h thứ Ba (13/10) trên kênh VTV3!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.