Để tái hiện chân thực sự tàn phá của thiên nhiên trong Mẹ biển, đạo diễn Nguyễn Phương Điền cùng ê-kíp đã dành hơn 80 ngày quay ròng rã, dốc toàn lực cho cảnh bão được xem là "linh hồn" của phim. Ê-kíp đã dựng mới hoàn toàn 6 căn nhà, tạo một làng chài giả với đầy đủ chi tiết – từ mái tôn, lưới chài đến sàn xiêu vẹo – chỉ để phục vụ một phân cảnh kéo dài vài phút trên sóng truyền hình.

Vào đêm quay chính, đoàn sử dụng 12 vòi phun công suất lớn, kết hợp quạt công nghiệp, máy tạo khói và cả dù lượn để tạo hiệu ứng gió xoáy. Cơn mưa nhân tạo xối xả suốt nhiều giờ, ánh sáng chớp loé liên tục, dàn diễn viên và quần chúng phải vật lộn giữa bùn đất, nước lạnh và gió rít, trong điều kiện khắc nghiệt không kém gì một cơn bão thật.
Đạo diễn Nguyễn Phương Điền chia sẻ ông đã bật khóc khi xem lại cảnh quay trong buổi ra mắt phim, bởi đó là kết tinh của tâm huyết, sự hy sinh và nỗ lực phi thường của cả ê-kíp. Cảnh bão không chỉ là thử thách về mặt kỹ thuật mà còn là biểu tượng cho hành trình vượt lên mất mát, khổ đau – đúng tinh thần mà Mẹ biển muốn gửi gắm đến khán giả.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.