Lực lượng Cảnh sát giao thông đưa 2 cháu bé về với gia đình an toàn.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, lực lượng Công an tại nhiều địa phương đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ người dân đi lạc trong đêm giá lạnh, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và để lại hình ảnh đẹp về tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.
Khoảng 18h30 ngày 3/2/2026, khi đang làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến được phân công, Tổ công tác thuộc Tổ Khu vực 1 – Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện hai cháu bé (khoảng 12-13 tuổi) đi lang thang bên lề đường trong tình trạng đói, rét.
Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Tổ công tác gồm Thiếu tá Hồ Sỹ Thắng (Tổ trưởng), Thiếu tá Phạm Văn Bình và Thiếu tá Hứa Đại Dương đã nhanh chóng tiếp cận, hỏi thăm và xác định hai cháu bị lạc đường, không nhớ rõ hướng về nhà. Ngay sau đó, các chiến sĩ đưa các cháu vào nơi ấm áp, chăm sóc, động viên tinh thần và tiến hành xác minh thông tin.
Qua xác minh nhanh, lực lượng chức năng xác định hai cháu sinh sống tại thôn 9, xã Đắk Hà, tỉnh Quảng Ngãi, cách vị trí phát hiện hơn 30km. Tổ công tác đã phối hợp Công an xã Đắk Hà liên hệ gia đình, tổ chức bàn giao an toàn. Nhận lại con sau nhiều giờ tìm kiếm trong lo lắng, gia đình các cháu không giấu được xúc động, bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của lực lượng Cảnh sát giao thông.
Khoảng 1h ngày 4/2, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Tổ công tác Công an xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa phát hiện một phụ nữ đi một mình tại khu phố 3, xã Vĩnh Lộc với nhiều biểu hiện bất thường.
Vào thời điểm phát hiện, người nữ giới này đi một mình và có biểu hiện bất thường, như: Trạng thái tâm thần hoảng loạn, chỉ biết mình đi lạc, cười nói vô thần. Sau khi xác định công dân không phải là người địa phương mà đi lạc đến xã Vĩnh Lộc, Tổ công tác đã đưa công dân về Công an xã bố trí nơi nghỉ. Đồng thời liên hệ Công an các địa phương trong tỉnh để xác định nhân thân, lai lịch của công dân.
Đến sáng cùng ngày, Công an xã Vĩnh Lộc xác định người đi lạc là chị T., trú tại xã Định Hòa, tỉnh Thanh Hóa, đã phối hợp Công an xã Định Hòa liên hệ gia đình. Theo gia đình, chị T. mắc bệnh đã nhiều năm, chiều 3/2 bỏ nhà đi, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.
Trong niềm xúc động khi đón con trở về an toàn, ông Lê Ngọc Thanh (bố chị T.) đã gửi thư cảm ơn Công an xã Vĩnh Lộc. Trong thư, ông bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự nhân văn và tận tụy của lực lượng Công an.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.