Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thực hiện nhiệm vụ chữa cháy trên địa bàn Hà Nội. (ảnh: Minh Vũ)
Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (4/10/1961 - 4/10/2026), cùng nhìn lại hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội.
Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành là hành trình được viết nên bằng lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an Thủ đô.
Từ những ngày đầu còn nhiều gian khó đến một Hà Nội đang phát triển mạnh mẽ hôm nay, có một điều chưa bao giờ thay đổi: khi tính mạng, tài sản của Nhân dân bị đe dọa, người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH luôn sẵn sàng có mặt, đi về phía hiểm nguy để bảo vệ sự sống và bình yên của Nhân dân.

Ảnh: Minh Vũ.
Một hành trình bắt đầu từ bình yên của Nhân dân
Tháng 12/1954, khi Thủ đô vừa được giải phóng, Đại đội cứu hỏa Hà Nội được thành lập với 60 cán bộ, chiến sĩ, biên chế thành 3 trung đội chiến đấu. Trong điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện còn nhiều thiếu thốn, những người lính cứu hỏa đầu tiên vừa chiến đấu, xây dựng lực lượng, vừa đi đến từng khu phố, cơ sở tuyên truyền, vận động người dân thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy.
Ngày 1/1/1955, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm đơn vị đang làm nhiệm vụ và dành cho những người lính cứu hỏa lời chúc giản dị mà sâu sắc: “Bác chúc các chú thất nghiệp”. Đằng sau hai chữ “thất nghiệp” ấy là một mong ước lớn lao: không có cháy, không có mất mát; tài sản của Nhà nước và Nhân dân được bảo vệ; mỗi gia đình được sống trong bình yên.
Trong những năm tháng chiến tranh, những người lính cứu hỏa Thủ đô không chỉ chiến đấu với “giặc lửa” mà còn phải đối mặt trực tiếp với bom đạn. Trận chiến bảo vệ Tổng kho xăng dầu Đức Giang ngày 29/6/1966 là một dấu mốc tiêu biểu. Suốt 17 giờ giữa biển lửa, cán bộ, chiến sĩ đã kiên cường bám trận địa, vận dụng sáng tạo các biện pháp chữa cháy, bảo vệ hàng triệu lít xăng dầu.
Ngày 3/8/1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen và căn dặn lực lượng Cảnh sát PCCC phải luôn nâng cao cảnh giác; thường xuyên sẵn sàng; không ngừng học tập, nghiên cứu, phát huy sáng kiến; xây dựng lực lượng PCCC trong Nhân dân ngày càng vững mạnh.
Những lời dạy của Người trở thành hành trang quý báu được các thế hệ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Thủ đô gìn giữ, trao truyền trong suốt chặng đường 65 năm.

Ảnh: Minh Vũ.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH, mỗi tiếng chuông báo cháy vẫn là một mệnh lệnh chiến đấu. Khi mọi người tìm cách thoát khỏi hiểm nguy, họ lại tiến vào nơi lửa cháy, khói dày, công trình có nguy cơ sập đổ hay sông sâu để tìm kiếm, giải cứu người bị nạn.
Phía sau những cuộc chiến với "giặc lửa" còn là những hy sinh thầm lặng: những ca trực xuyên đêm, ngày lễ, Tết xa gia đình, những bữa cơm bỏ dở khi có báo cháy; những ngày đi từng ngõ nhỏ, khu dân cư để kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng ngừa cháy, nổ. Tất cả vì sự an toàn, bình yên của Nhân dân.

Ảnh: Minh Vũ.
Qua thực tiễn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Thủ đô xác định, dập tắt kịp thời một đám cháy là thành công, nhưng ngăn không để cháy xảy ra còn có ý nghĩa lớn hơn. Vì vậy, trách nhiệm của lực lượng phải bắt đầu từ trước khi có tiếng còi báo cháy.
Công tác phòng ngừa được triển khai từ nhận diện nguy cơ, kiểm tra, hướng dẫn khắc phục điều kiện mất an toàn đến tuyên truyền kỹ năng PCCC và CNCH. Đồng thời, Hà Nội duy trì lực lượng dân phòng, Tổ liên gia an toàn PCCC, Điểm chữa cháy công cộng; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng App "Báo cháy 114", iHanoi, tổng đài AI 19000113, Chatbot và các thiết bị cảnh báo cháy.
Công an Thành phố Hà Nội xác định hiệu quả PCCC không chỉ được đo bằng số đám cháy được dập tắt, mà quan trọng hơn là số nguy cơ được loại trừ, vụ cháy được ngăn chặn và khả năng tự bảo vệ của người dân.
Khi mỗi gia đình chủ động phòng ngừa, biết sử dụng thiết bị chữa cháy, mở lối thoát nạn và kịp thời phát hiện sự cố, đó chính là bảo vệ bình yên từ trước khi tiếng còi báo cháy vang lên.

Cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh. (ảnh: Công an Hà Nội)
Để lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH gần Nhân dân hơn
Hà Nội ngày càng mở rộng, đô thị hóa nhanh với nhiều nhà cao tầng, công trình ngầm, khu công nghiệp, khu dân cư đông đúc, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Thực tế này đòi hỏi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Thủ đô không chỉ chữa cháy, cứu nạn nhanh hơn mà còn phải chủ động phòng ngừa, gần dân, sát địa bàn.
Từ ngày 1/7/2025, cùng với thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Công an Thành phố tổ chức lại lực lượng, tăng cường các điểm thường trực tại khu vực xa trung tâm, địa bàn giáp ranh nhằm rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường. Bởi với người mắc kẹt trong đám cháy, mỗi phút được rút ngắn có thể là thêm một cơ hội sống.
Cùng với ứng dụng công nghệ hiện đại, Công an Hà Nội chú trọng xây dựng đội ngũ có bản lĩnh, kỷ luật, tri thức, kỹ năng, thể lực và tinh thần "Vì nhân dân phục vụ".

Ảnh: Minh Vũ.
Nhìn lại hành trình 65 năm, những chiến công, thành tích và phần thưởng cao quý mà lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Thủ đô được ghi nhận là kết quả của biết bao nỗ lực, cống hiến và hy sinh của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ.
Nhưng đằng sau những chiến công còn có những đóng góp thầm lặng của gia đình và người thân luôn dõi theo từng bước chân của họ. Đặc thù thường trực chiến đấu khiến những bữa cơm gia đình có thể thiếu người, những ngày nghỉ, lễ, Tết không phải lúc nào cũng trọn vẹn. Phía sau mỗi lần người chiến sĩ bước vào một cuộc chiến nguy hiểm là những giờ phút chờ đợi, lo lắng của những người ở lại.
Sự sẻ chia, cảm thông của gia đình trở thành hậu phương vững chắc để người chiến sĩ yên tâm công tác. Dũng cảm không phải là xem nhẹ hiểm nguy, mà là đủ bản lĩnh, kiến thức, kỹ năng và kỷ luật để bước vào nơi nguy hiểm, hoàn thành nhiệm vụ và trở về bình an cùng đồng đội. Bởi phía sau mỗi bộ quân phục không chỉ là niềm tin của Nhân dân, mà còn là gia đình.

65 năm là một chặng đường đủ dài để hình thành một truyền thống, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho những nhiệm vụ mới. Thủ đô sẽ tiếp tục phát triển, hiện đại và thông minh hơn. Cùng với đó là những nguy cơ, thách thức mới trong công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH.
Điều đó đòi hỏi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Thủ đô tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, làm tốt công tác phòng ngừa; xây dựng thế trận PCCC toàn dân vững chắc; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ; đồng thời duy trì lực lượng thường trực tinh nhuệ, cơ động, sẵn sàng xử lý hiệu quả mọi tình huống.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.