Orange và WOKEUP đang trở thành tâm điểm chú ý khi tại fan meeting đầu tiên của sự nghiệp, nữ ca sĩ lần đầu công khai mối quan hệ tình cảm với nhà sản xuất âm nhạc đã đồng hành cùng mình thời gian vừa qua. Đây được xem là lần đầu tiên Orange lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm sau thời gian dài được nhiều người phát hiện có mối liên hệ đặc biệt với chàng trai trẻ hơn 4 tuổi. Orange tiết lộ thêm rằng cả hai sẽ ra mắt ca khúc hợp tác tiếp theo là Cháy máy trong thời gian tới. Mối quan hệ của cặp đôi không chỉ dừng ở đời sống cá nhân mà còn là sự đồng hành trong sáng tạo nghệ thuật.

Orange luôn nỗ lực làm mới âm nhạc và phong cách trình diễn cá nhân.
Với nhiều tâm huyết, Orange và ekip đã thiết kế nhiều không gian trải nghiệm, giao lưu cho khán giả hâm mộ khi đến với sự kiện My Museum. Nữ ca sĩ chia sẻ: "My Museum là chơi chữ từ tên FC (câu lạc bộ người hâm mộ - NV) là MyMuse. My Museum là bảo tàng cảm xúc, nơi trưng bày những dấu ấn, bài học và tình cảm đẹp nhất mà mọi người dành cho tôi".

Orange cùng các khách mời, khán giả hâm mộ tại sự kiện My Museum.
Trong hành trình hoạt động nghệ thuật, Orange đã đi qua không ít thăng trầm. Nữ ca sĩ cho biết cô chưa bao giờ thiếu tự tin vào bản thân, nhưng luôn bất ngờ trước tình cảm mà khán giả dành cho mình. "Tôi vẫn không thể tin rằng sau tất cả những sóng gió đã trải qua, vẫn có nhiều người sẵn sàng ở lại và yêu thương tôi đến vậy. Tôi thật sự biết ơn những khán giả cũ lẫn mới đã đồng hành, lớn lên cùng âm nhạc của tôi và trao cho tôi tình cảm vô điều kiện. Tôi tin rằng chặng đường phía trước, chúng ta sẽ còn có thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ cùng nhau", Orange bày tỏ.

Orange và đạo cụ minh họa cho ca khúc đầu tiên trong sự nghiệp mang tên "Trà sữa".
Orange lần đầu tiết lộ nhiều chi tiết về hành trình "khởi nghiệp" âm nhạc của mình. Bắt đầu với 700.000 đồng để thu âm ca khúc tự sáng tác đầu tiên Trà sữa với Đinh Nho Khoa khi hai người bạn lấy tên nhóm Nho và Quýt để hoạt động âm nhạc.
Tiếp đó, Khi em lớn gợi nhắc bài học trưởng thành đầu đời, còn Có đau thì đau một mình đánh dấu giai đoạn Orange học cách buông bỏ, tái sinh và trở nên nhẹ nhàng hơn với chính mình. Ở mỗi ca khúc, khán giả không chỉ nghe nhạc mà còn được dẫn dắt qua từng cột mốc cảm xúc của nữ ca sĩ.

Các nữ ca sĩ diện trang phục mang đến không khí Noel vui vẻ.
Orange còn có sự ủng hộ của những người đồng nghiệp thân thiết khi thể hiện ca khúc tI'll Be There cùng LAMOON và Han Sara. Cô cũng nhận được sự ủng hộ của nhiều người bạn thân thiết trong sự kiện như Vũ Thảo My, Ngô Lan Hương, Mỹ Mỹ...

Jaysonlei, Yeolan, Chi Xê là những đàn em thân thiết với Orange.
Tuy hoạt động nghệ thuật cùng công ty với các đàn em Chi Xê, Yeolan và Jaysonlei nhưng lần đầu tiên Orange có dịp đứng chung sân khấu với các đàn em trong chương trình đặc biệt của mình. Đây là một ước mơ cô chia sẻ đã ấp ủ từ lâu.

Quỳnh Anh Shyn và Muội lần đầu đảm nhiệm vai trò MC cho sự kiện gặp gỡ khán giả hâm mộ của Orange.
Không chỉ có thế mạnh nhạc trữ tình ballad, Orange còn mang đến hình ảnh mới mẻ, sôi động với vũ đạo đẹp mắt khi trình diễn Nghĩ Một Tí (kết hợp nhà sản xuất âm nhạc 2pillz), Best of Luck. Đây được xem hướng đi mới cho chặng đường tiếp theo của Orange. Cô luôn sẵn sàng thử nghiệm và làm mới mình với phong cách âm nhạc đa dạng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.