Hai diễn viên tiếp tục có dịp đóng vai mẹ con.
Bộ phim Đếm ngày xa mẹ gây chú ý khi có sự tham gia của hai diễn viên từng đóng vai mẹ con trong tác phẩm điện ảnh nổi tiếng giành 4 giải Oscar Ký sinh trùng.
Phim được chuyển thể từ một truyện ngắn nổi tiếng của Nhật Bản, khai thác những khoảnh khắc đời thường giản dị, nơi thời gian không trôi đi vô hình mà hiện hữu rõ ràng, thậm chí có thể đếm ngược.

Bộ phim xúc động về tình mẫu tử bắt đầu từ không gian bàn ăn, những món ngon mẹ nấu cho con...
Nhân vật trung tâm của phim là Ha-min (Choi Woo-shik đóng), một người con trai bất ngờ phát hiện ra hiện tượng kỳ lạ: mỗi khi ăn món do mẹ mình bà Eun-sil (Jang Hye-jin đóng) nấu, anh lại nhìn thấy một con số giảm dần. Khi con số ấy chạm về 0, cũng là lúc mẹ anh sẽ rời khỏi thế gian. Phát hiện nghiệt ngã ấy đẩy Ha-min vào một lựa chọn đầy nghịch lý: muốn giữ mẹ ở lại lâu hơn, anh buộc phải tránh xa những bữa cơm, sự quan tâm và cả tình yêu quen thuộc của mẹ.
Từ chiếc bàn ăn gia đình - không gian tưởng như quen thuộc và an toàn, bộ phim mở ra câu chuyện về nỗi sợ mất mát, về tình mẫu tử và sự tất yếu của chia ly. Câu hỏi mà phim đặt ra không ồn ào nhưng day dứt: nếu có thể biết trước thời gian còn lại bên người mình yêu thương, chúng ta sẽ sống khác đi hay vẫn để những khoảnh khắc quý giá trôi qua trong im lặng?

Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 13/3/2026 tại các cụm rạp trên toàn quốc.
Chia sẻ về màn tái hợp với hai diễn viên từng gắn liền với Ký sinh trùng, đạo diễn Kim Tae-yong cho biết: dù tiếp tục xây dựng mối quan hệ mẹ - con, nhưng sắc thái cảm xúc trong Đếm ngày xa mẹ hoàn toàn khác. Choi Woo-shik thể hiện Ha-min bằng lối diễn tiết chế, nội tâm, khắc họa rõ sự giằng xé giữa tình yêu và nỗi sợ mất mát. Trong khi đó, Jang Hye-jin mang đến hình ảnh người mẹ ấm áp, lặng lẽ, dần cảm nhận sự xa cách của con trai mà không hiểu nguyên do.
Đếm ngày xa mẹ cũng đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Kim Tae-yong sau thời gian dài vắng bóng. Nổi tiếng với khả năng chuyển hóa trải nghiệm cá nhân thành ngôn ngữ điện ảnh tinh tế, ông từng ghi dấu ấn tại Liên hoan phim Cannes với phim ngắn Frozen Land, trước khi khẳng định tên tuổi qua Set Me Free và Misbehavior. Với dự án lần này, Kim Tae-yong cho biết đây không chỉ là một bộ phim gia đình, mà còn là hành trình ông “tạo dựng một gia đình” trong quá trình làm phim, lấy cảm hứng từ ký ức về mẹ và hương vị bữa cơm nhà không thể thay thế.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.