Cất cánh: Hành trình vượt khó đến ngôi vương của những "đóa hoa đại ngàn" Lục Yên

VTV.vn - Giành chức vô địch tại Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam, đội bóng đá nữ xã Lục Yên là minh chứng cho thông điệp về nghị lực vươn lên.

Ngày 25/8/2026, Le Petit Journal - tờ báo điện tử dành cho cộng đồng người Pháp và người sử dụng tiếng Pháp đang sinh sống ở nước ngoài, đã viết về Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ nhất. Đây là một sân chơi chưa từng có, nơi bóng đá nữ của các dân tộc thiểu số Việt Nam được đưa lên một cấp độ mới. Giải không chỉ tôn vinh những nữ cầu thủ mà còn làm nổi bật sự đa dạng văn hóa của Việt Nam.

Cất cánh: Hành trình vượt khó đến ngôi vương của những "đóa hoa đại ngàn" Lục Yên - Ảnh 1.

Ngày 29/8/2026, UCI News có bài viết “Giày đá bóng và váy thổ cẩm” về những hình ảnh truyền thống và hiện đại trên sân tại giải bóng đá đặc biệt dành cho phụ nữ các dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Trên kênh YouTube có 3,7 triệu lượt đăng ký theo dõi, đài KBS của Hàn Quốc cũng đăng tải phóng sự về giải đấu, đưa hình ảnh các nữ cầu thủ dân tộc thiểu số Việt Nam đến khán giả xứ kim chi. Kênh truyền hình Myanmar International TV đánh giá điểm đặc biệt của giải là 12 đội đến từ 9 địa phương thi đấu trong những bộ trang phục lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống, đồng thời nhấn mạnh đây là hoạt động vừa thúc đẩy thể thao cơ sở, vừa góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa của các cộng đồng dân tộc. 

Vượt qua các đối thủ, các cô gái của đội bóng Lục Yên, tỉnh Lào Cai đã giành chức vô địch, không ít cá nhân nổi bật đã được giới chuyên môn đánh giá cao. Xuất hiện trên chương trình Cất cánh, những nữ cầu thủ và ban huấn luyện đội bóng đá nữ xã Lục Yên (Lào Cai) đã có những chia sẻ chân thành về hành trình vượt khó, tình yêu thể thao và niềm tự hào dân tộc. 

Cất cánh: Hành trình vượt khó đến ngôi vương của những "đóa hoa đại ngàn" Lục Yên - Ảnh 2.

Cầu thủ Hoàng Anh Tư chia sẻ

Nói về những ngày đầu tập luyện chuẩn bị cho giải đấu, cầu thủ Hoàng Anh Tư cho biết đội bóng gặp không ít khó khăn về mặt nhân sự. Nữ vận động viên kể lại: "Sau khi 15 vận động viên đồng ý tham gia thi đấu giải, có một số chị đi làm xa không thể về tập luyện cùng mọi người và có một số cầu thủ phải hết giờ hành chính, tan làm mới có thể ra sân tập luyện, một số các em học sinh cấp ba phải đi làm 3 tháng hè để phụ giúp gia đình chuẩn bị vào năm học mới".

Chính vì những trở ngại đó, trong những tuần đầu tiên, quân số ra sân của đội chỉ dao động từ 10 đến 12 cầu thủ. Để giải quyết bài toán lực lượng và tăng cường chuyên môn, ban huấn luyện đã đưa ra một giải pháp đặc biệt. Cầu thủ Hoàng Anh Tư nhớ lại: "Ban huấn luyện phải nhờ các em thiếu niên nam tập luyện chung cùng các chị để tăng tính cọ xát". 

Cất cánh: Hành trình vượt khó đến ngôi vương của những "đóa hoa đại ngàn" Lục Yên - Ảnh 3.

Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Việt Hà chia sẻ

Không dừng lại ở đó, đội còn đối mặt với rủi ro khi một cầu thủ hậu vệ bị chấn thương ngón chân trong lúc tập luyện. Tuy nhiên, "cái khó ló cái khôn", ban huấn luyện đã đẩy cầu thủ này xuống làm thủ môn, đồng thời đưa người bắt gôn lên đá ở vị trí hậu vệ. Kết quả thật bất ngờ khi thủ môn mới đã xuất sắc cản phá hàng loạt pha ghi bàn, cứu thua cho đội bóng và giành danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải, trong khi người chơi ở vị trí hậu vệ mới lại ghi bàn quyết định trong trận chung kết giúp đội giành chức vô địch.

Dù phải thi đấu trên một sân chơi lớn với đông đảo khán giả khiến nhiều người e sợ, đội bóng vẫn không hề nản chí. Hoàng Anh Tư tự hào chia sẻ rằng ban huấn luyện và các cầu thủ luôn đặt mục tiêu thi đấu là vì màu cờ sắc áo, vì quê hương. Chiếc cúp vô địch đầu tiên của giải đấu không chỉ là món quà vô giá mà còn là niềm vui lớn của toàn xã Lục Yên nói riêng và của tỉnh Lào Cai nói chung.

Cất cánh: Hành trình vượt khó đến ngôi vương của những "đóa hoa đại ngàn" Lục Yên - Ảnh 4.

Tiếp nối truyền thống và lan tỏa niềm tự hào văn hóa

Đồng hành cùng các nữ cầu thủ không thể không nhắc đến sự tận tâm của ban huấn luyện. Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Việt Hà, người đã gắn bó với phong trào từ những ngày đầu, bồi hồi kể lại: "Đội bóng đá nữ dân tộc thiểu số của xã Lục Yên chúng tôi được manh nha khởi nguồn và phát triển từ phong trào bóng đá nữ của huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cũ cách đây khoảng 35 năm". Ông nhấn mạnh rằng việc được Đài truyền hình Việt Nam mời tham dự giải bóng đá nữ dân tộc thiểu số toàn quốc lần đầu tiên là một niềm vinh dự và rất là lớn lao của toàn xã.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của đội bóng là hình ảnh các cầu thủ mặc trang phục dân tộc chạy trên thảm cỏ xanh. Trả lời câu hỏi của MC về sự khác biệt khi mặc váy thi đấu, đại diện đội bóng tự tin khẳng định: "Váy chúng tôi may rất thoải mái nên vẫn có thể xoạc, vẫn có thể chạy".

Cất cánh: Hành trình vượt khó đến ngôi vương của những "đóa hoa đại ngàn" Lục Yên - Ảnh 5.

Hành trình nỗ lực bền bỉ của những cô gái Lục Yên đã nhận được sự cảm phục từ các khách mời tham gia chương trình Cất cánh. Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ nhận định việc chị em tham gia thể thao mang ý nghĩa về bình đẳng giới, khao khát rèn luyện thể dục thể thao và mong muốn thể hiện bản sắc văn hóa của tộc người mình. 

Cùng chung dòng cảm xúc, Á hậu Châu Anh bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Các cô gái đã kể câu chuyện Việt Nam bằng tinh thần nghị lực kiên cường và bằng lòng tự hào dân tộc". Nhìn những bước chạy không ngại gian khó, cô chia sẻ thêm rằng những hình ảnh không ngại gian khổ khó khăn, tập luyện dưới mưa dông đã làm cô liên tưởng đến hình ảnh người lính bộ đội cụ Hồ vượt nắng thắng mưa ở trên thao trường. Câu chuyện của đội bóng đá nữ xã Lục Yên trong chương trình Cất cánh đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về tinh thần vươn lên. Họ không chỉ đá bóng bằng đôi chân, mà còn bằng nghị lực và tình yêu văn hóa dân tộc mãnh liệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.