Cậu cháu đoàn tụ sau 20 năm thất lạc nhờ hệ thống dữ liệu dân cư

VTV.vn - Công an xã Ba Gia (tỉnh Quảng Ngãi) đã tận tụy giúp đỡ người dân đoàn tụ với thân nhân sau hơn 20 năm thất lạc.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Công an xã Ba Gia đã hỗ trợ hai vợ chồng ông Đặng Ngọc Trúc tìm lại người cháu ruột thất lạc suốt hơn hai thập kỷ qua.

Bằng tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ và việc khai thác hiệu quả hệ thống dữ liệu dân cư, lực lượng Công an xã đã kết nối thành công tình thân gia đình, mang lại niềm hạnh phúc vỡ òa cho người dân.

Người đàn ông tìm lại gia đình sau 20 năm thất lạc  - Ảnh 1.

Công an xã Ba Gia hỗ trợ gia đình ông Trúc tìm lại người thân thất lạc sau hơn 20 năm. (Ảnh: CA)

Trước đó, ngày 2/6, ông Đặng Ngọc Trúc (sinh năm 1972) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Thiên Hân (sinh năm 1971), trú tại khu phố Liên Trì 4, phường Bình Kiên, tỉnh Đắk Lắk đã đến trụ sở Công an xã Ba Gia để trình bày và nhờ sự giúp đỡ.

Theo lời kể của ông Trúc, vào những năm trước 2004, ông có một người cháu gọi bằng cậu tên là Tuấn (sinh năm 1976, không rõ họ). Anh Tuấn là con của bà Đặng Thị Loan (chị gái ông Trúc), người đã không may qua đời khi anh Tuấn còn nhỏ, còn cha đẻ của anh Tuấn không rõ họ tên. Sau khi vợ mất, cha của anh Tuấn đã dẫn hai con về quê sinh sống.

Thời điểm đó, do gia đình ông Trúc phải di dời đi nơi khác để tái định cư và chưa sử dụng điện thoại nên anh Tuấn không thể tìm được nhà, dẫn đến việc hai bên mất liên lạc từ đó cho đến nay.

Qua sổ sách ghi chép từ trước năm 2004, vợ chồng ông Trúc biết được thông tin anh Tuấn cư trú tại thôn Xuân Mỹ, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (cũ), nay là xã Ba Gia, tỉnh Quảng Ngãi.

Nuôi hy vọng tìm lại người thân sau hơn 20 năm xa cách, hai ông bà đã quyết định đón xe khách vào Quảng Ngãi. Từ ngày 2/6 đến ngày 3/6, hai vợ chồng ông Trúc cùng lực lượng Công an xã Ba Gia và người dân thôn Xuân Mỹ đã đến từng nhà dân tại địa phương để tìm kiếm, hỏi thăm thông tin, nhưng ban đầu vẫn chưa có kết quả.

Không bỏ cuộc và luôn đặt tinh thần vì nhân dân phục vụ lên hàng đầu, Công an xã Ba Gia đã chủ động tiến hành rà soát kỹ lưỡng qua hệ thống dữ liệu dân cư, đồng thời phối hợp hỏi thăm những người lớn tuổi sinh sống lâu năm trên địa bàn xã.

Đến khoảng 9h20 ngày 3/6, Công an xã Ba Gia đã vui mừng thông báo cho vợ chồng ông Trúc và bà Hân về việc đã xác định được nơi ở của người thân ông bà tại một thôn khác, đồng thời mời hai ông bà đến để nhận diện.

Sự kiên trì và cố gắng của lực lượng Công an cùng gia đình đã đem lại kết quả trọn vẹn trong niềm vui vỡ òa khi cậu cháu được nhận lại nhau sau hơn 20 năm biệt tích.

Người cháu thất lạc năm xưa được xác định là anh Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1976, hiện có hộ khẩu thường trú tại thôn Thạch Nội, xã Ba Gia, tỉnh Quảng Ngãi).

Trong giây phút đoàn tụ xúc động, vợ chồng ông Trúc đã bày tỏ sự cảm kích sâu sắc trước sự gần gũi, tận tụy của Công an xã Ba Gia.

Sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm của Công an xã Ba Gia (tỉnh Quảng Ngãi) đã góp phần nối lại sợi dây tình thân tưởng chừng đã đứt gãy, khắc họa và lan tỏa thêm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.