Đằng sau những khung hình trực tiếp liền mạch và giàu cảm xúc của cầu truyền hình Ngày hội non sông là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của ekip Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam. Từ không gian trưng bày hiện vật lịch sử thiêng liêng tại trường quay S3, cho đến những điểm cầu nơi đầu sóng ngọn gió hay bản làng vùng cao xa xôi, mỗi góc máy, mỗi dòng kịch bản đều được chắt chiu bằng sự tận tâm và tinh thần chuyên nghiệp cao độ của mỗi thành viên trong ekip. Vượt lên trên những áp lực của một chương trình truyền hình trực tiếp quy mô lớn, tất cả nỗ lực của những người làm truyền hình đều hướng về một mục tiêu duy nhất: Kết nối vạn dặm non sông, mang đến cho khán giả cả nước một bức tranh toàn cảnh sống động, chân thực và trọn vẹn nhất trong ngày hội lớn của toàn dân tộc, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
BTV Hoài Lương và BTV Huy Hoàng cùng các khách mời tại trường quay S3 của Đài THVN.
Một ekip đoàn kết, chuyên nghiệp và nỗ lực làm những điều chưa từng có
Đồng hồ nhích dần về thời điểm 6 giờ sáng. Tại trường quay S3 – "trái tim" điều phối của toàn bộ chương trình cầu truyền hình, không khí khẩn trương đã bao trùm từ lúc trời còn chưa sáng rõ. Các kỹ thuật viên ánh sáng và quay phim tỉ mỉ căn chỉnh từng luồng sáng xuống khu trưng bày chuyên đề. Chiếc hòm phiếu Tổng tuyển cử năm 1946, tấm thẻ cử tri nhuốm màu thời gian hay lá phiếu của Bác Hồ... tất cả đều được chăm chút cẩn trọng để chuẩn bị kể câu chuyện tự hào của 80 năm Quốc hội. Trong tiếng đếm ngược tại trường quay, hai người dẫn chương trình tranh thủ nhẩm lại kịch bản lần cuối, ăn ý khớp từng chi tiết. Một guồng quay khổng lồ đang vận hành với sự tập trung cao độ nhất, tất cả đã sẵn sàng chờ khoảnh khắc đèn đỏ "On Air" bật sáng.
Từ sáng sớm, các thành viên ekip đã có mặt tại trường quay để chuẩn bị cho giờ lên sóng trực tiếp.
Cầu truyền hình Ngày hội non sông có mạng lưới điểm cầu không chỉ gói gọn trong trường quay mà mở rộng ra 9 điểm cầu trực tiếp chính trải dài từ Bắc đến Nam (Hà Nội, Hải Phòng, Tuyên Quang, Đà Nẵng, Tây Nguyên, TP HCM, Cần Thơ, Hòn Khoai - Cà Mau, và đặc biệt là Trường Sa. Ngoài 9 điểm cầu chính này, ekip sản xuất đã bố trí phóng viên hiện trường đưa tin tại các khu vực bỏ phiếu tại 34 tỉnh, thành trên cả nước. Những điểm cầu không chỉ đặt ở các thành phố lớn mà còn vươn tới vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các khu công nghiệp… Điều này cho thấy nỗ lực của ekip Ban Thời sự trong việc phản ánh bức tranh toàn cảnh của "Ngày hội toàn dân". Hàng trăm con người trong cỗ máy khổng lồ ấy vận hành trơn tru trong suốt 5 tiếng đồng hồ trên sóng trực tiếp.
Nhà báo Nguyễn Trung Kiên - Phó Trưởng ban Thời sự, Đài THVN (áo xanh) đảm nhận vai trò Tổ chức sản xuất luôn theo sát quá trình thực hiện chương trình
Chia sẻ về quy mô và độ phức tạp của chương trình năm nay, đại diện Lãnh đạo Ban Thời sự, Đài THVN cho biết: "Công tác xây dựng kịch bản được triển khai từ 2 tháng trước ngày bầu cử 15/3, với yêu cầu tạo dấu ấn khác biệt về quy mô và chiều sâu nội dung, đồng thời khắc họa sinh động sự tiếp nối dòng chảy của thể chế dân chủ Việt Nam. Từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam độc lập năm 1946 - mở đầu kỷ nguyên đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội; đến cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất năm 1976 - mở đầu kỷ nguyên thống nhất đất nước và đổi mới; và đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 hôm nay - dấu mốc đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".
Từ yêu cầu đó, lãnh đạo Ban Thời sự đã khuyến khích tinh thần sáng tạo mạnh mẽ của các nhóm tổ chức sản xuất, phóng viên, biên tập viên và nhóm sáng tạo – thể hiện, với phương châm: tuổi trẻ phát huy ý tưởng, đổi mới cách thể hiện; còn lãnh đạo giữ vai trò điểm tựa, bảo đảm sự chính xác, chuẩn mực về lịch sử và vững chắc về định hướng chính trị.
Để thực hiện thành công cầu truyền hình, Ban Thời sự đã huy động lực lượng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhiều đơn vị thuộc Đài Truyền hình Việt Nam cùng các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Số lượng người tham gia sản xuất lên tới hàng trăm người, tất cả đều làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và tác phong chuyên nghiệp. Với Ban Thời sự, đó không chỉ là sự phối hợp về nghiệp vụ, mà còn là niềm vinh dự, tự hào khi được đồng hành cùng một đội ngũ giàu kinh nghiệm, tận tâm và trách nhiệm.
Nói về ekip thực hiện chương trình cầu truyền hình Ngày hội non sông, BTV Huy Hoàng - một trong hai BTV dẫn tại điểm cầu S3 của Đài THVN - đã dùng ba từ: Đoàn kết, Chuyên nghiệp và Chưa từng có.







"Tại sao lại là chưa từng có? Bởi vì đây là cầu truyền hình lịch sử của Đài Truyền hình Việt Nam, chưa bao giờ có một chương trình trực tiếp kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ liên tục như vậy. Tuy nhiên, thời lượng chỉ là một phần, điều quan trọng hơn nằm ở nội dung và quy mô kết nối. Lần đầu tiên, chúng tôi đưa thông tin từ 34 tỉnh thành trên cả nước lên sóng trong cùng một buổi sáng. Có hàng chục điểm cầu trực tiếp cùng các tin hiện trường trải dài từ Bắc - Trung - Nam, từ miền núi đến hải đảo, trong đó đặc biệt là tại Trường Sa. Để làm được điều đó, rất nhiều xe màu, quay phim, phóng viên và các ekip đã phải lên đường trước đó nhiều ngày", BTV Huy Hoàng nói.
BTV Huy Hoàng
Một bài toán đặt ra cho ekip là làm thế nào để mỗi địa phương kể được câu chuyện đặc trưng nhất của mình và xâu chuỗi lại thành một sợi dây xuyên suốt. Khối lượng công việc là vô cùng khổng lồ, đòi hỏi rất nhiều ekip phải phối hợp chặt chẽ. "Với vai trò là người dẫn xuyên suốt, chúng tôi không chỉ kết nối các điểm cầu hay hình ảnh từ địa phương gửi về, mà còn mang nhiệm vụ quan trọng là làm mới cách thể hiện chương trình. Thay vì chỉ ngồi dẫn như các bản tin bình thường, chúng tôi muốn có những đoạn được thể hiện bằng đồ họa chỉn chu, chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi đã phải diễn tập trước cả tuần cùng tất cả các ekip, từ đồ họa, âm thanh, ánh sáng cho đến kịch bản và đạo cụ, để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ và an toàn nhất trong ngày lên sóng", BTV Huy Hoàng nói tiếp.
"Thực ra, đây không phải năm đầu tiên chúng ta kết nối với trường quay các địa phương, nhưng là năm đầu tiên chương trình có sự tham gia của các khách mời tại điểm cầu. Ngoại trừ các khách mời chính tại trường quay S3, chúng tôi còn kết nối với các khách mời tại trường quay của VTV8, VTV9 và VTV Cần Thơ. Tại các điểm cầu đó, khách mời sẽ tham gia trả lời trực tiếp cùng thời điểm và tương tác với người dẫn chương trình tại S3. Ngay từ khâu chuẩn bị, Phòng Chính trị của Ban Thời sự đã làm việc trực tiếp với từng nhân vật. Mỗi vị khách mời đều được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo tính đại diện để luồng thông tin đưa ra trọn vẹn nhất, bao quát từ người dân, doanh nghiệp đến chính quyền địa phương. Dù mang không khí của Ngày hội non sông, chương trình vẫn đặt ra những vấn đề rất thời sự, thảo luận về trọng trách lớn lao của các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND khóa tới trước kỳ vọng từ lá phiếu người dân".


Những hiện vật gốc về hai cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước ta được trưng bày tại trường quay S3 của Đài THVN.
Với BTV Hoài Lương, một trong những khoảnh khắc khiến chị rất xúc động là được tận mắt chứng kiến và tiếp cận gần nhất với những hiện vật rất có giá trị lịch sử của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên xuất hiện những hiện vật gốc liên quan đến 80 năm Quốc hội Việt Nam ngay tại trường quay S3 của Đài THVN: "Để làm được điều này, chúng tôi vô cùng biết ơn Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã hoàn toàn tin tưởng và hỗ trợ hết mình, cho phép mượn những hiện vật gốc về hai cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước ta có người dân cả nước tham gia năm 1946 và năm 1976. Đây đều là hai dấu mốc vô cùng quan trọng. Đặc biệt hơn, những hiện vật này chưa từng được công bố với công chúng. Để mang hiện vật vào trường quay, chúng tôi đã phải làm việc rất chặt chẽ với Bảo tàng nhằm lên phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối. Mục đích lớn nhất của chúng tôi là giúp khán giả hiểu và cảm nhận rõ giá trị của những lá phiếu, giá trị quyền cử tri khi được tự tay đi bầu. Qua đó, thấy được các thế hệ đi trước đã vất vả như thế nào để chúng ta có được quyền bầu cử như ngày hôm nay".
"Và khi được thực sự tương tác, được ngắm nhìn các hiện vật ở cự ly gần, chúng tôi mới cảm nhận trọn vẹn được dòng chảy xuyên suốt và sự vinh quang của 80 năm Quốc hội Việt Nam. Đó là dòng chảy từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 mang tâm thế của một nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, cho đến năm 1976 với chiếc hòm phiếu ở Côn Đảo đã xuất hiện trong cầu truyền hình – minh chứng của một nước Việt Nam thống nhất. Kéo dài tới ngày nay, 80 năm sau cột mốc đầu tiên, khi đất nước bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chúng tôi càng thực sự thấu hiểu dòng chảy ý nghĩa của từng lá phiếu. Từ cuộc Tổng tuyển cử khóa I, khóa VI cho đến cuộc bầu cử toàn quốc lần thứ XVI ngày hôm nay, chúng tôi thấu hiểu sâu sắc rằng lá phiếu mà chúng ta cầm trên tay lúc này đã được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ cha anh đi trước", BTV Hoài Lương tâm sự.
BTV Hoài Lương tại trường quay S3
"Để làm nên thành công của chương trình, yếu tố quyết định chính là sự Đoàn kết" - BTV Huy Hoàng nói tiếp - "Ban Thời sự là đầu mối lớn nhất, nhưng nếu không có sự chung tay của tất cả các trung tâm truyền hình khu vực và các ban nội dung khác thì không thể thành công. Chúng tôi đã phải huy động tối đa lực lượng máy móc, xe màu, quay phim từ rất nhiều đơn vị. Đó chính là sức mạnh đoàn kết của VTV".
"Yếu tố cuối cùng là sự Chuyên nghiệp. Một chương trình với hàng trăm trang kịch bản, hàng trăm file dữ liệu và hàng chục đầu mối đã được liên kết một cách nhuần nhuyễn: từ điện thoại vệ tinh, kết nối xe màu, truyền dữ liệu đến phát sóng trực tiếp. Mỗi cá nhân đều làm rất tốt, trách nhiệm và cực kỳ chuyên nghiệp ở vị trí của mình. Tôi nghĩ rằng điều chúng tôi thành công ở đây là đã thực hiện tốt sứ mệnh của một cơ quan truyền thông chủ lực. Chúng tôi góp phần lan tỏa bức tranh toàn cảnh về Ngày hội non sông, để mỗi người dân thêm hân hoan, tự hào và cảm thấy trách nhiệm hơn với lá phiếu trên tay" - BTV Huy Hoàng tâm sự - "Sau hơn 5 tiếng đồng hồ lên sóng, cảm giác thực sự lúc này là vừa hân hoan, tự hào nhưng cũng là một cái thở phào nhẹ nhõm. Tự hào vì hai người dẫn cùng toàn bộ ekip đã góp một phần công sức làm nên thành công của chương trình, đạt được đúng những gì chúng tôi kỳ vọng. Và quan trọng nhất, chúng tôi tin rằng khán giả đã cảm nhận trọn vẹn được không khí thiêng liêng ấy qua sự nỗ lực của từng thành viên VTV".
Guồng quay tin tức không bao giờ dừng lại
Khép lại 5 giờ phát sóng trực tiếp với cường độ cao, những tràng pháo tay đã vang lên tại trường quay S3 cũng như các điểm cầu trên cả nước. Cầu truyền hình Ngày hội non sông đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh truyền tải không khí tưng bừng, rộn rã trong buổi sáng của ngày bầu cử. Thế nhưng, với ekip sản xuất, guồng quay của những người làm thời sự của Đài THVN vẫn chưa hề dừng lại. Ngay sau chương trình cầu truyền hình kết thúc, ekip của Ban Thời sự đã tiếp tục thực hiện bản tin thời sự 12h phát sóng trực tiếp với thời lượng 1 giờ đồng hồ.
Theo đại diện lãnh đạo Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam, cầu truyền hình Ngày hội non sông sáng 15/3 chỉ là một điểm nhấn trong đợt thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031: "Guồng máy thời sự không bao giờ được phép ngừng lại. Mạng lưới phóng viên vẫn tiếp tục bám sát địa bàn, cập nhật liên tục tiến độ cử tri đi bỏ phiếu cho đến khi kết thúc thời gian bỏ phiếu và Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả cuộc bầu cử".
Những dải sóng truyền hình vẫn đang miệt mài kết nối vạn dặm non sông. Phía sau những khung hình rực rỡ cờ hoa, ngập tràn niềm tin và kỳ vọng của cử tri, là những bước chân tác nghiệp không mỏi của đội ngũ những người làm báo VTV – những người đang góp phần lưu giữ lại một dấu ấn lịch sử trọng đại, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.