Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường”: Hành trình của tri ân và lòng tự hào

VTV.vn - Cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, tiếp nối lý tưởng của các thế hệ đi trước và viết tiếp hành trình tri ân của hôm nay.

Tối 26/7, chương trình cầu truyền hình mang tên Sao sáng dẫn đường do Ban Văn hóa - Giải trí, Đài THVN thực hiện đã diễn ra tại 4 điểm cầu, gồm: Hà Nội, Tuyên Quang, Quảng Trị và TP Hồ Chí Minh. Tại điểm cầu Hà Nội, tham dự chương trình có đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; đồng chí Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội; bà Đại sứ Jennifer Wicks, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền của Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường”: Hành trình của tri ân và lòng tự hào - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: Duy Dương)

Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường”: Hành trình của tri ân và lòng tự hào - Ảnh 2.

Các đại biểu tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: BTC)

Tới dự tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tại điểm cầu Quảng Trị, tới tham dự chương trình có đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Lê Minh Trí, Trưởng ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.

Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường”: Hành trình của tri ân và lòng tự hào - Ảnh 3.

(Ảnh: Phương Anh)

Tham dự chương trình ở điểm cầu Tuyên Quang có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; đồng chí Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; cùng các các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 4 tỉnh, thành phố tổ chức điểm cầu truyền hình và các tỉnh lân cận; các đồng chí đại diện các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; và đặc biệt là sự hiện diện của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh và gia đình…

Mệnh lệnh trái tim - Chiến dịch 500 ngày đêm

Suốt 79 năm qua, hành trình tri ân chưa bao giờ khép lại. Chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường không chỉ là dịp tưởng nhớ những người đã ngã xuống, mà còn tôn vinh những con người đang lặng lẽ tiếp nối sứ mệnh đưa các anh trở về trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, từ lực lượng rà phá bom mìn, các đội quy tập hài cốt liệt sĩ, những cán bộ, chiến sĩ lấy mẫu ADN thân nhân, các nhà khoa học xây dựng ngân hàng ADN, đến những người dân gìn giữ ký ức chiến tranh và hàng triệu gia đình chưa bao giờ ngừng hy vọng.

Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường”: Hành trình của tri ân và lòng tự hào - Ảnh 4.

Tiết mục tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: Hải Hưng)

Chiến dịch là lời hiệu triệu từ trái tim, thúc đẩy cuộc chạy đua với thời gian để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ, bởi mỗi ngày trôi qua là thêm một nhân chứng mất đi, cơ hội để đưa các anh trở về với gia đình cũng dần khép lại. Qua những câu chuyện chân thực và xúc động, chương trình khắc họa hành trình "trả lại tên cho các anh", đưa những người lính trở về với quê hương và vòng tay người thân, đồng thời khẳng định tri ân không chỉ là sự tưởng nhớ quá khứ, mà còn là trách nhiệm của hôm nay và các thế hệ mai sau.

Chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt, kết nối quá khứ với hiện tại bằng âm nhạc, những kỷ vật chiến tranh và đặc biệt là những câu chuyện có thật, những cuộc "gặp gỡ", "đoàn tụ" sau hàng chục năm ngay trên sân khấu.

Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường”: Hành trình của tri ân và lòng tự hào - Ảnh 5.
Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường”: Hành trình của tri ân và lòng tự hào - Ảnh 6.
Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường”: Hành trình của tri ân và lòng tự hào - Ảnh 7.
Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường”: Hành trình của tri ân và lòng tự hào - Ảnh 8.

Các tiết mục nghệ thuật được đầu tư công phu ở cả bốn điểm cầu. (Ảnh: Hải Hưng - Phùng Minh)

Không gian nghệ thuật của cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường mở đầu bằng nghi lễ dâng hương, thắp nến tri ân tại bốn điểm cầu. Trong giai điệu của hai ca khúc Giai điệu Tổ quốc Màu hoa đỏ, hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng, mở ra không gian thiêng liêng của lòng biết ơn và sự tưởng nhớ rồi dẫn dắt khán giả đi qua những "lá thư từ lòng đất", những hồ sơ chiến tranh còn dang dở, những phần mộ chưa xác định được danh tính hay những cuộc tìm kiếm bền bỉ. Mỗi chi tiết đều là một lát cắt của ký ức, để quá khứ không chỉ được nhắc nhớ mà còn được đối thoại bằng cảm xúc.

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, dòng chảy cảm xúc được tiếp nối từ sự xuất hiện của những nhân chứng sống: các cựu chiến binh, lực lượng tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, những người đang tiếp tục hành trình đưa đồng đội trở về. Chính những con người ấy lại mang đến cho mỗi tiết mục sức nặng của sự thật và chiều sâu của ký ức.

Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường”: Hành trình của tri ân và lòng tự hào - Ảnh 9.

Lễ dâng hương tại điểm cầu Quảng Trị. (Ảnh: BTC)

Những cuộc “đoàn tụ” xúc động

Chương I của chương trình cầu truyền hình được mở ra bằng những dòng thư của các liệt sĩ gửi lại người thân trước lúc lên đường xen kẽ với giai điệu của bài hát Kỉ niệm của tôi (nhạc sĩ Phú Quang). Đó là lời của những chàng trai tuổi đôi mươi gửi mẹ, gửi người yêu, gửi quê hương; là những ước mơ còn dang dở và khát vọng về một ngày đất nước hòa bình. Từ những lá thư thấm đẫm yêu thương, chương trình tiếp nối bằng phóng sự “Những người còn chờ đợi”, khắc họa nỗi mong ngóng của hàng trăm nghìn gia đình suốt nhiều thập kỷ đi tìm tin tức người thân.

Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường”: Hành trình của tri ân và lòng tự hào - Ảnh 10.

Hiện còn hơn 230.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính và gần 175.000 liệt sĩ chưa được quy tập. (Ảnh: Phương Anh)

Hơn 1,2 triệu liệt sĩ, người con của Tổ quốc đã ngã xuống. Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, hơn 1.075.000 liệt sĩ đã trở về với đất mẹ nhưng vẫn còn gần 175.000 liệt sĩ, người lính vẫn nằm lại đâu đó giữa rừng sâu, khe núi, lòng sông và hơn 230.000 liệt sĩ chưa xác định danh tính, vẫn chỉ khắc dòng chữ "liệt sĩ chưa biết tên". Những con số này như một lời nhắc nhở hành trình đưa các anh trở về vẫn còn ở phía trước. Từ những yêu cầu cấp bách đó, Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ra đời. Chiến dịch được triển khai từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Với chương II, từ phóng sự giới thiệu về mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chương trình đưa khán giả đến Tuyên Quang, nơi những cán bộ, chiến sĩ ngày đêm rà phá bom mìn, mở đường cho hành trình tìm kiếm đồng đội. Tiếp nối là Quảng Trị - mảnh đất thiêng ghi dấu biết bao cuộc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nơi mỗi kỷ vật, mỗi hồ sơ được tìm thấy đều mở ra một số phận, một cuộc đời tưởng đã ngủ yên cùng thời gian.

Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường”: Hành trình của tri ân và lòng tự hào - Ảnh 11.

Thân nhân gia đình liệt sĩ Hoàng Trọng Huynh trên sân khấu chương trình. (Ảnh: BTC)

Trong đó, câu chuyện về liệt sĩ Hoàng Trọng Huynh hy sinh ngày 15/6/1970 tại cao điểm 862 là một trong những lát cắt xúc động của chương trình. Năm 2025, một ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính được khai quật để lấy mẫu ADN, trong mộ có một tấm tôn khuyết thông tin. Sở Nội vụ Quảng Trị đã lấy mẫu giám định ADN nhưng không thực hiện được nên việc xác minh danh tính cho liệt sĩ Hoàng Trọng Huynh phải thực hiện bằng phương pháp thực chứng. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa thể đưa liệt sĩ Hoàng Trọng Huynh về với gia đình.

Hay câu chuyện của những người con hơn nửa cuộc đời đi tìm phần mộ của bố - liệt sĩ Hoàng Văn Địch, đã khiến nhiều khán giả xúc động. Trên sân khấu tại điểm cầu Tuyên Quang, ekip sản xuất đã gửi tặng bộ hồ sơ phục dựng cho gia đình liệt sĩ Hoàng Văn Địch. Từ những hồ sơ chiến tranh còn lưu giữ đến hành trình tìm lại thân nhân, chương trình cũng gửi đi lời kêu gọi cộng đồng cùng chung tay cung cấp thông tin, góp phần đưa thêm những người lính trở về với gia đình.

Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường”: Hành trình của tri ân và lòng tự hào - Ảnh 12.
Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường”: Hành trình của tri ân và lòng tự hào - Ảnh 13.
Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường”: Hành trình của tri ân và lòng tự hào - Ảnh 14.

Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường”: Hành trình của tri ân và lòng tự hào - Ảnh 15.

Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhận kỷ vật (Ảnh: BTC)

Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường”: Hành trình của tri ân và lòng tự hào - Ảnh 16.

Thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. (Ảnh: Phương Anh)

Tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh, chương trình đã kể hành trình tám năm bền bỉ của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng trong việc xác định khu mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng. Từ đó, chương trình mở ra cuộc trao đổi về những phương pháp khoa học hiện đại trong tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ và sự chung tay của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng cùng bạn bè quốc tế, đặc biệt là Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Hay câu chuyện ông Lê Chí Công - là con của liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng - suốt 58 năm qua đi tìm mẹ miệt mài. Giờ mái tóc đã bạc, ông Lê Chí Công vẫn mong ngóng có một ngày được đón mẹ trở về. Khán giả cũng rất xúc động trước cuộc "đoàn tụ" của thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, một trong những liệt sĩ được tìm thấy tại khu mộ tập thể ở Công viên Lê Thị Riêng. Những kỷ vật được trao lại gia đình ngay trên sân khấu là minh chứng cho hành trình "trả lại tên cho anh", và đưa các anh trở về với quê hương và người thân sau nhiều thập kỷ.

Trong hành trình đưa các anh trở về với quê hương và người thân, việc xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ ADN đã mang đến những kết quả tích cực. Từ việc thu nhận mẫu ADN của thân nhân, giám định hài cốt, đến phân tích, đối sánh dữ liệu bằng công nghệ mới, những tiến bộ của khoa học đang mở ra thêm nhiều cơ hội đưa các liệt sĩ trở về.

Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường”: Hành trình của tri ân và lòng tự hào - Ảnh 17.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao kết quả giám định ADN trùng khớp cho thân nhân 7 liệt sĩ trên sân khấu tại điểm cầu Hà Nội.

Một trong những điểm nhấn của chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường là lễ công bố và trao kết quả giám định ADN trùng khớp cho thân nhân 7 liệt sĩ ngay trên sân khấu tại điểm cầu Hà Nội. Ekip sản xuất cũng trao di ảnh cho các gia đình liệt sĩ tại đây. Khoảnh khắc người đã khuất được gọi lại đúng tên mình không chỉ là hạnh phúc của một gia đình, mà còn là minh chứng cho giá trị của khoa học, của lòng kiên trì và trách nhiệm tri ân đối với những người đã hy sinh.

Cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường được khép lại với lời kêu gọi toàn xã hội cùng chung tay cung cấp thông tin, góp sức đẩy nhanh Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mỗi thông tin được chia sẻ hôm nay có thể mở ra cơ hội đưa thêm một người lính trở về với tên tuổi và gia đình, khi thời gian dành cho nhiều thân nhân và nhân chứng lịch sử không còn nhiều. Thông qua mã QR và tổng đài 18008022, chương trình đã kêu gọi người dân đồng hành trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.

Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường”: Hành trình của tri ân và lòng tự hào - Ảnh 18.

(Ảnh: Phương Anh)

Sao sáng dẫn đường không dừng lại ở một chương trình truyền hình thuần túy, mà đã trở thành một lời hiệu triệu. Mỗi ngọn nến được thắp lên không chỉ để tưởng nhớ những người đã ngã xuống, mà còn là lời hứa của thế hệ hôm nay sẽ tiếp tục hành trình đi tìm đồng đội, để không một người con nào của Tổ quốc phải nằm lại vô danh. Đó cũng chính là Sao sáng dẫn đường - ngọn lửa của lòng biết ơn, trách nhiệm và sự tiếp nối.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.