Cầu truyền hình 'Vượt qua lũ dữ': Kết nối triệu tấm lòng hướng về vùng lũ miền Trung

Hương Chi

25/11/2025 23:01 GMT+7

VTV.vn - Trước những khó khăn, mất mát, hơn lúc nào hết, người dân vùng lũ miền Trung đang rất cần sự hỗ trợ, hướng về của nhân dân cả nước.

Tối 25/11, cầu truyền hình đặc biệt Vượt qua lũ dữ do Đài Truyền hình Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức, đã được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Cầu truyền hình trực tiếp Vượt qua lũ dữ hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt, với mong muốn chia sẻ cùng bà con với những mất mát quá lớn ở thời điểm hiện tại, và kêu gọi tất cả người dân cả nước - bằng trái tim yêu thương với tình đồng bào gắn kết sẻ chia, đồng hành cùng bà con vượt lên trên những khó khăn hiện tại. Một sự góp sức, một lời động viên, một trái tim, một tấm lòng ở thời điểm này đều vô cùng đáng quý. Chương trình Vượt qua lũ dữ sẽ là cầu nối để gửi tấm lòng của người dân cả nước đến với bà con đồng bào miền Trung.

Chương trình kết nối 3 điểm cầu Hà Nội - Đắk Lắk và Khánh Hòa. Tại điểm cầu Hà Nội, có sự hiện diện của bà Hà Thị Nga - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đông đảo các lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ thập đỏ các cấp và các tổ chức thiện nguyện, các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm đã đến tham dự.

Nhìn lại trận lũ lịch sử từ ngày 19/11 tại một số tỉnh Nam Trung Bộ.

Trong chương trình, điểm cầu Hà Nội đã kết nối trực tiếp đến với rốn lũ xã Hòa Thịnh - tỉnh Đắk Lắk - nơi ngay cả giờ đây khi nước lũ đã rút một phần thì nhiều nơi, vẫn chưa có điện và khan hiếm nước sạch. Chương trình cũng kết nối với điểm cầu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, nhiều thiết bị y tế ngập lụt, giờ đây đang hoang tàn và chất đống.

Vượt qua lũ dữ không chỉ là câu chuyện của mỗi gia đình, mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cả dân tộc. Trước trong và sau lũ dữ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã luôn có những chỉ đạo kịp thời, quyết liệt và sát sao, để giúp bà con ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội. Không chỉ riêng Trung ương, mà các cấp chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể… đều vào cuộc, chung tay để từng ngày, từng bước, miền Trung từng bước hồi phục. Sát sao, quyết liệt, gần dân và vì dân là tinh thần chung của toàn bộ hệ thống chính trị được thể hiện rõ rệt hơn bao giờ hết.

Cầu truyền hình 'Vượt qua lũ dữ': Kết nối triệu tấm lòng hướng về vùng lũ miền Trung - Ảnh 1.

Cầu truyền hình 'Vượt qua lũ dữ': Kết nối triệu tấm lòng hướng về vùng lũ miền Trung - Ảnh 2.

Điểm cầu Hà Nội.

Chia sẻ tại điểm cầu Hà Nội, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng cảm ơn nhân dân cả nước, cộng đồng doanh nghiệp, bạn bè quốc tế và bà con kiều bào ở nước ngoài trong suốt thời gian vừa qua, đặc biệt là trong vòng gần 2 tháng qua, thông qua kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã có hơn 1,1 triệu người, trên 60.000 tổ chức tham gia các hoạt động hỗ trợ, ủng hộ cho người dân vùng lũ.

Bà Nga khẳng định, sự ủng hộ này hết sức có ý nghĩa, không chỉ là hỗ trợ về mặt tài chính, về các điều kiện vật chất kịp thời mà còn là sự sẻ chia tình cảm rất ấm áp. Truyền thống của người Việt Nam là tinh thần "tương thân tương ái" và hơn lúc nào hết, người dân vùng lũ rất cần điều đó.

Cầu truyền hình 'Vượt qua lũ dữ': Kết nối triệu tấm lòng hướng về vùng lũ miền Trung - Ảnh 3.

Bà Hà Thị Nga - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chia sẻ tại chương trình.

"Chúng tôi tha thiết kêu gọi và mong muốn nhân dân cả nước, cộng đồng doanh nghiệp, kiều bào ta ở nước ngoài cũng như bạn bè quốc tế tiếp tục dành những tình cảm, sự hỗ trợ về cả tinh thần và vật chất để người dân vùng lũ, các lực lượng chức năng cũng như chính quyền ở các địa phương có thêm điều kiện, nguồn lực, cũng như có thêm động lực để vượt qua những khó khăn, thách thức”, bà Hà Thị Nga chia sẻ trong chương trình.

Cầu truyền hình 'Vượt qua lũ dữ': Kết nối triệu tấm lòng hướng về vùng lũ miền Trung - Ảnh 4.

Tại điểm cầu Đắk Lắk, BTV Trần Long đã có mặt trực tiếp tại xã Hòa Thịnh - vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua. Bối cảnh cuộc trò chuyện diễn ra ngay tại nhà một hộ dân, nơi từng là chốn sinh sống yên bình, nhưng giờ chỉ còn lại những bức tường loang lổ và đồ đạc ngổn ngang vì nước lũ cuốn trôi. Một ngôi nhà vốn kiên cố còn bị tàn phá đến mức như vậy, người xem có thể hình dung mức độ thiệt hại tại những căn nhà đơn sơ khác.

Từ điểm cầu này, khán giả không khỏi xúc động với câu chuyện của người đàn ông chèo ghe cứu 40 người. Ông Trần Công Thành, người dân thôn Phú Hữu đã chèo ghe cứu được 40 người, kể lại khoảnh khắc sinh tử: “Sau khi đưa vợ con đến nơi an toàn, tôi dồn sức đi cứu người. Chỉ mong cứu được càng nhiều càng tốt. Tôi chèo ghe liên tục cho đến khi ghe chìm, không thể tiếp tục.”

Người đàn ông chèo ghe cứu 40 người.

Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, chia sẻ về những giờ phút chống chọi với thiên tai: “Khi lũ ập đến, điều đầu tiên chúng tôi nghĩ là phải cứu được càng nhiều người càng tốt. Nước lên quá nhanh, chỉ một đến hai giờ đã chia cắt toàn bộ xã. Thông tin liên lạc gián đoạn, địa bàn rộng, dân số đông, công tác cứu hộ vô cùng khó khăn. Nhưng tất cả lực lượng cùng người dân đã nỗ lực hết sức, cứu được hàng chục nghìn người đến nơi trú an toàn”.

Xuất hiện tại điểm cầu, phóng viên Nguyên Linh chia sẻ trải nghiệm không thể quên khi tác nghiệp giữa lũ dữ. Ngoài những cảnh mất mát, đau thương thì tình người ở Hòa Thịnh là điều khiến phóng viên Nguyên Linh xúc động nhất.

Cầu truyền hình 'Vượt qua lũ dữ': Kết nối triệu tấm lòng hướng về vùng lũ miền Trung - Ảnh 5.

BTV Trần Long trò chuyện với các nhân vật từ điểm cầu xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.

Hiện xã Hòa Thịnh đang dồn lực khắc phục hậu quả sau lũ. Chia sẻ trong chương trình, ông Phương Văn Lành cho biết, địa phương đã và đang thống kê thiệt hại để phân bổ hỗ trợ kịp thời, không để hộ dân nào bị thiếu đói. Công tác vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước, hỗ trợ nhu yếu phẩm và chuẩn bị giống cây trồng cho vụ Đông - Xuân đang được gấp rút triển khai. Xã cũng lên kế hoạch xây dựng lại nhà cửa bị sập theo đúng tiến độ chỉ đạo của Thủ tướng, hoàn thành trước ngày 31/1/2026; đồng thời rà soát, quy hoạch lại khu dân cư để đảm bảo an toàn khi xảy ra thiên tai.

Cầu truyền hình 'Vượt qua lũ dữ': Kết nối triệu tấm lòng hướng về vùng lũ miền Trung - Ảnh 6.

Từ điểm cầu Khánh Hòa, phóng viên Trâm Anh đã có mặt ở bệnh viện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa - nơi cơn lũ dữ vừa đi qua, mọi thứ vẫn còn đang ngổn ngang. Khó khăn trước mắt là không thể nào đong đếm.

Bác sĩ Lý Thế Huy - Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa cho biết, nhiều thiết bị thiết yếu của bệnh viện đã bị hư hỏng hoàn toàn sau mưa lũ. Bệnh viện đã xây dựng phương án ứng phó theo chỉ đạo của Sở Y tế với phương châm "bốn tại chỗ". Tuy nhiên, do nước dâng lên quá nhanh kèm theo cúp điện, các y bác sĩ buộc phải ưu tiên vận chuyển những bệnh nhân nặng từ khoa Hồi sức cấp cứu và tầng trệt lên tầng một để vừa cấp cứu, điều trị, vừa tiếp nhận người dân do các đội cứu hộ đưa vào lưu trú. Đồng thời, các cán bộ bệnh viện cũng huy động toàn bộ nhân viên di dời trang thiết bị đến nơi an toàn nhưng có những thiết bị cố định rất nặng không thể di dời kịp. "Anh em đành bất lực nhìn nước lũ nhấn chìm trong nỗi xót xa", bác sĩ Lý Thế Huy nói.

Cầu truyền hình 'Vượt qua lũ dữ': Kết nối triệu tấm lòng hướng về vùng lũ miền Trung - Ảnh 7.

Nhiều thiết bị thiết yếu của bệnh viện đã bị hư hỏng hoàn toàn sau mưa lũ.

Việc nhiều thiết bị hư hỏng đã ảnh hưởng rất nhiều đến công tác điều trị. Hiện tại, bệnh viện đang sử dụng các trang thiết bị đã kịp di dời an toàn như máy X-quang di động, máy siêu âm, máy xét nghiệm. Ngoài ra, đơn vị này cũng nhận được sự hỗ trợ thiết bị từ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Hy vọng trong thời gian sớm nhất, bệnh viện cũng như ngành y tế Khánh Hòa sẽ hồi phục để tiếp tục chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Từ điểm cầu Khánh Hòa, khán giả xúc động từ câu chuyện của những người hùng. Giữa dòng nước xiết đến ngang người tại nhiều khu vực ở Khánh Hòa, từng cán bộ, chiến sĩ vẫn dò từng bước, gõ vào từng cánh cửa để tìm xem còn ai chưa kịp thoát ra ngoài. Ở những khu dân cư thấp, khi nước lên quá nhanh, người dân tự lập các đội cứu hộ bằng thuyền nhựa và dây thừng. Họ bám tường, bám gốc cây để tiếp cận từng nhóm người kêu cứu giữa dòng nước đen đặc.

Cầu truyền hình 'Vượt qua lũ dữ': Kết nối triệu tấm lòng hướng về vùng lũ miền Trung - Ảnh 8.

Trong số những câu chuyện khiến nhiều người ấn tượng nhất là nhóm cứu hộ đã đưa được 300 người ra khỏi vùng nguy hiểm chỉ trong vài tiếng. Thuyền suýt lật, dây thừng nhiều lần căng đứt nhưng thành viên đội cứu hộ không bỏ cuộc. Không chỉ vậy, các đoàn thiện nguyện cũng vượt đèo sạt lở, bùn đến đầu gối, đẩy xe từng đoạn để đưa mì gói, nước sạch...

Những ngày sau lũ, bùn đất còn ngổn ngang nhưng tình người thì sáng rõ. Nhà còn gạo chia gạo, nhà có nước sạch thì mang nước sạch, quần áo khô treo sẵn trước cửa cho bất kỳ ai cần. Giữa tất cả những sự hỗn độn, có một điều không đổi, luôn có những con người thầm lặng xuất hiện đúng lúc, không tên, không giới thiệu, chỉ có một mong muốn duy nhất là cứu được ai thì cứu. Đó cũng là sức mạnh giúp biết bao gia đình vượt qua trận lũ lịch sử này. Đó là tinh thần của những người hùng không tên.

Cầu truyền hình 'Vượt qua lũ dữ': Kết nối triệu tấm lòng hướng về vùng lũ miền Trung - Ảnh 9.

Lũ đã rút, nhưng khó khăn vẫn chồng chất khó khăn. Các lực lượng chức năng và nhiều tổ chức, đơn vị, nhiều cá nhân, vẫn đang có những hành trình ngược về vùng tâm lũ, để mong được chia sẻ trực tiếp với bà con.

Nhìn những ngôi nhà đang dần hồi sinh, những mảnh đời được nối lại bằng tình người, chúng ta nhận ra rằng: Bão lũ đã đi qua, nhưng những gì còn ở lại không chỉ là dấu tích của thiên tai, mà còn là sức mạnh của niềm tin, của tình người và của tinh thần đoàn kết mãnh liệt trong mỗi chúng ta. Qua những ngày gian khó, chúng ta càng thấy rõ hơn giá trị của sự sẻ chia, của những bàn tay sẵn sàng nâng đỡ nhau vượt qua hoạn nạn.

Chỉ còn hơn một tháng nữa, chúng ta sẽ khép lại năm 2025 – một năm mà cả đất nước đã cùng nhau trải qua quá nhiều những mất mát đau thương khi bão lũ chồng bão lũ. Nhưng trên tất cả trong gian khó, nghĩa đồng bào và sức mạnh đoàn kết dân tộc chính là niềm tự hào và cũng là chỗ dựa vững chắc nhất, không thiên tai hay thử thách nào có thể khuất phục ý chí của một dân tộc kiên cường.

Theo thông tin cập nhật tới thời điểm này, dự báo thời tiết từ nay trong 3 ngày tới, mưa sẽ giảm và lũ tiếp tục xuống dần tại khu vực Nam Trung Bộ - nhưng cuối tháng 11, đầu tháng 12 sẽ lại có nhiều khả năng, khu vực này lại sẽ có thêm đợt mưa mới do tác động của bão số 15. Những nỗi lo của bà con miền Trung vẫn còn đó, nhưng bên cạnh miền Trung ruột thịt luôn là sự chung tay cả nước, tát cả sẽ cùng nhau những thời điểm khó khăn

Chính vì vậy, những tấm lòng của mỗi chúng ta gửi đến Ban Vận động cứu trợ - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để cùng bà con miền Trung vượt qua lũ dữ. Mỗi sự đóng góp đều vô cùng quý báu và đáng trân trọng, như tinh thần tương thân tương ái ngàn đời nay của dân tộc ta.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.