Thay vì mừng hạnh phúc cho chủ của mình đã tìm được bến đỗ mới, cô Tuyết và chị Ngà sợ hãi với ý nghĩ khi Oanh và Tuấn lấy nhau, cả hai sẽ bị đuổi việc. Với mục đích giữ được chỗ làm, chị Ngà bày ra kế hoạch sẽ phá cho Tuấn và Oanh không thể yêu nhau. Nghe Ngà nói chuyện này, cô Tuyết lúc đầu không đồng ý, nhưng nỗi sợ mất việc của cô lớn hơn. Vì thế, cuối cùng cô cũng thuận theo kế hoạch của chị Ngà.
Sau khi bàn bạc với nhau, cả hai quyết định đến gặp ông Dũng và nói ra chuyện con trai ông đang hẹn hò với Oanh. Tuy nhiên, ông Dũng không dễ dàng tin chuyện từ hai người giúp việc. Ông đòi có bằng chứng thì hãy nói chuyện với ông.


Thái độ dứt khoát và thẳng tuột của ông Dũng khiến cô Tuyết và chị Ngà chưng hửng. Có vẻ như kế hoạch của cả hai đã hỏng từ bước đầu. Tuy nhiên, cả hai quyết không bỏ cuộc.
Ông Dũng trên thực tế không tin lời của cô Tuyết và chị Ngà, tuy nhiên, vào buổi tôí hôm đó, khi Bắp về nhà và kể chuyện đi hiệu sách gặp mẹ con Gia Bách (bé Khoai) thì một suy nghĩ thoáng đên trong đầu ông Dũng. Có vẻ như ông bắt đầu kết nối câu chuyện giữa hai người giúp việc và cháu gái mình - về mối quan hệ giữa Tuấn và Oanh.


Khi chứng kiến cuộc nói chuyện giữa ông Dũng và Bắp, rồi sự xuất hiện của Tuấn sau đó khiến cả nhà rộn rã tiếng cười, cô Tuyết đã nói với Tuấn: "Nhà mình vui chú nhỉ, có lẽ chú chẳng cần lấy vợ đâu".
Câu nói của cô Tuyết khiến Tuấn ngẩn người vài giây không hiểu gì.
Với cô Tuyết, nỗi lo bị cho thôi việc ngày càng lớn dần trong cô. Và vì thế, cô quyết tâm cao hơn trong việc phối hơp với chị Ngà để phá mối tình mới chớm nở này.
Vì ông Dũng nói cần bằng chứng nên buổi tối đó, cô Tuyết đã quyết định kéo ông đi cùng, để ông được tận mắt chứng kiến chuyện hẹn hò của Tuấn và Oanh. Cô Tuyết phối hợp chặt chẽ khi chị Ngà báo tin Oanh đã ra khỏi nhà. Và ông Dũng cũng bị cô Tuyết thuyết phục, đi cùng với cô.

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, mặc dù chị Ngà đi theo dõi, đã thấy được tận mắt cảnh Oanh và Tuấn hẹn hò. Nhưng vào đúng lúc quan trọng, con chị gọi điện và khi chị quay ra, Oanh và Tuấn đã biến mất.
Khi ông Dũng đi xuống nhà và chẳng thấy bằng chứng nào như cô Tuyết nói khiến ông rất bực mình. Ông Dũng cho rằng ông đã bị lửa. Ông mắng cả hai người giúp việc và bỏ lên nhà trong sự bực mình.
Sau nhiều lần hợp tác với chị Ngà không thành công và còn bị mắng, cô Tuyết nói cô sẽ không kết hợp với chị Ngà nữa. Cô nói phá nhân duyên của người khác "sẽ bị nghiệp quật". Chị Ngà rất bực khi cô Tuyết bỏ dở giữa chừng như vậy.

Còn Tuấn và Oanh, sau một thời gian hẹn hò, cả hai bắt đầu tính đến chuyện nghiêm túc hơn. Tuấn hỏi Oanh có nên nói chuyện của cả hai cho Bắp và Khoai biết không? Oanh nói rằng có lẽ cũng cần nghĩ đến việc này. Cả hai đều cho rằng nên nói chuyện này với bọn trẻ trước khi chúng được nghe chuyện của bố mẹ mình từ người khác.
Trong khi đó, ở một diễn biến khác, Uyên - con gái cô Tuyết - đã gây ra sự cố tại quán của Tuấn và việc này khiến Quốc - người quản lý của quán - bắt đầu phàn nàn về cô. Đặc biệt là cách làm việc tuỳ tiện theo lịch cá nhân của Uyên.





Uyên bị quản lý dạy bảo trước những người khác làm việc trong quán của Tuấn.
Quốc than phiền rằng Uyên tự ý thay đổi chỗ để đồ trong quán daaxn đến việc gây khó cho những người khác tìm kiếm đồ, dẫn đến việc làm rơi vỡ... Khi có việc liên lạc thì không bắt máy, nghỉ không xin phép... Dường như, Uyên đã tạo ra sự khó chịu cho những người khác của quán.
Thấy Quốc góp ý ngày càng lớn tiếng và nặng nề, Tuấn đã gọi Uyên ra nói chuyện riêng và góp ý cho cô. Uyên đã xin lỗi mọi người trong quán và hứa sẽ thay đổi.
Tập 15 phim Cầu vồng ở phía chân trời sẽ được phát sóng vào ngày 24/7 trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.