Oanh mất tinh thần do thua lỗ cổ phiếu, phải nộp giấy giãn nợ cho ngân hàng
Việc số cổ phiếu có nguy cơ mất trắng khiến Oanh không thể tập trung vào công việc đang làm. Mọi hy vọng của cô giờ đã tan thành mây khói, tiền nhà lại sắp đến hạn trả... Oanh gần như suy sụp. Cô bị sếp mắng vì làm báo cáo đầy lỗi.
Sếp của Oanh mắng cô không tiếc lời: "Cô có còn muốn làm việc ở đây nữa hay không? Cô đừng tưởng tôi không biết cô vẫn chạy việc khác bên ngoài".


"Chẳng qua là cô vẫn làm tốt việc của mình cho nên tôi vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng mà cô cũng nên biết điều. Đừng có mà quá đà" - sếp của Oanh nói thêm, chính thức nhắc nhở Oanh.
Việc Oanh mất tinh thần là hoàn toàn dễ hiểu. Sau khi ly hôn, cô một mình nuôi khoai, nhất quyết không nhờ vả đến gia đình chồng cũ. Vì thế, cô luôn phải đối mặt với vấn đề kinh tế, kiếm nhiều tiền.
Khi số cổ phiếu cô mua mất giá, Oanh cũng không thể nhờ vả vào bất cứ ai. Như cô tâm sự với bạn thân của mình, cô cũng không dám nói với mẹ ở quê vì nhà ở quê đang gán sổ đỏ để lo cho em trai cô. Oanh không muốn mẹ cô thêm lo lắng.

Oanh suy sụp tinh thần.


Chị Ngà giúp việc cũng nhận thấy sự bất ổn ở Oanh nhưng chị không dám hỏi.
Trong lúc khó khăn thì Oanh nhận được tin chiếc bình hút lộc cô mua làm quà tặng khách hàng - để hợp đồng bảo hiểm cô chào mời nhanh được ký - đã về. Vì cần gắp nên Oanh đã nghĩ đến việc nhờ người đến tận nơi lấy thay vì chờ cửa hàng ship đồ tới cho mình. Oanh luôn biết cách lấy lòng và chiều chuộng những khách hàng tiềm năng của mình.
Vì không nghĩ ra được ai nên Oanh đã gọi điện nhờ chồng cũ - người sẽ trở về Hà Nội vào ngay ngày hôm sau. Oanh nhờ Nhiên mang món đồ ra hộ cô.
Trong cuộc hẹn vào ngày hôm sau để lấy đồ, đúng lúc Oanh đang chờ thì có nhân viên ngân hàng gọi điện tới nhắc cô chuyện đóng tiền. Nhiên vừa tới và vô tình nghe được một phần cuộc trò chuyện của Oanh.

Sau đó, Nhiên đã thẳng thắn hỏi Oanh có phải cô đang gặp vấn đề về tài chính hay không và có cần anh giúp đỡ không? Oanh cảm thấy khó chịu khi nghe câu hỏi này, cho rằng Nhiên đã nghe lén cuộc nói chuyện của mình. Nhiên phủ nhận, nói rằng vì họ có mối quan hệ chung nên có những điều tự nhiên anh sẽ biết được thông tin.
"Anh không cần phải quan tâm em thế đâu" - Oanh đáp trả chồng cũ - "Giữa anh và em không còn gì nữa".


Oanh sau đó nói thêm rằng dù Nhiên làm con trai thất vọng nhưng cô vẫn cho Khoai về chơi với bà nội vào cuối tuần. Oanh nhắc nhở Nhiên "đừng làm con cạn kiệt hy vọng với anh giống như em".
Sau khi mang chiếc bình hút lộc về và mở ra kiểm tra, Oanh rất hài lòng. Cô lập tức chụp lại ảnh để gửi cho khách hàng của mình như đã hứa.

Tuy nhiên, một sự cố không ngờ tới đã xảy ra với Oanh. Sau khi kiểm tra đồ xong, gửi hình ảnh đi cho khách, Oanh nhận được điện thoại của Huyền bạn thân cô nhắc cô phải gửi bản kế hoạch cho sếp. Oanh vội vàng đi vào phòng để gửi tài liệu và để chiếc hộp đựng bình trên bàn, không cất đi.
Bé Khoai sau đó nghĩ rằng hộp đồ ấy chính là quà mẹ mua cho mình nên đã cùng Bắp mở ra xem. Ai ngờ, hai đứa trẻ đã vô tình làm vỡ chiếc bình quý.





Bắp khóc nhận lỗi là mình đã làm vỡ bình, không phải Khoai và xin Oanh không nói chuyện này với bố.

Oanh sau đó đã liên hệ với cửa hàng để mua chiếc bình tương tự nhưng nhận được thông báo họ không có hàng sẵn, cô phải chờ nửa tháng nếu muốn mua chiếc bình đó.
Vì thua lỗ cổ phiếu, Oanh đã phải viết giấy xin giãn nợ với ngân hàng vì cô không có khả năng thanh toán đúng thời hạn. Và vào đúng lúc này, Nhiên muốn giành lại quyền nuôi Khoai. Nhiên nói lý do vì Oanh đang không có khả năng tài chính và anh không muốn con trai mình phải sống cùng bố dượng.
"Tiền thì không có lại còn yêu đương vào" - Nhiên nói Oanh - "Không có thằng đàn ông nào chịu nuôi con của thằng khác đâu".

Mối quan hệ của cô Tuyết và con gái được chị Ngà đứng ra hòa giải
Sau khi phát hiện mẹ can thiệp vào cuộc sống của mình - nhờ Tuấn đuổi việc mình vì lo sợ cô sẽ can thiệp vào mối quan hệ của Tuấn - Uyên rất thất vọng. Cô không muốn nói chuyện với mẹ mình nữa.
Cô Tuyết nhiều lần gọi điện cho Uyên nhưng cô không bắt máy. Cô Tuyết rất buồn lòng. Tất cả những gì cô làm chỉ muốn tốt cho Uyên mà thôi nhưng Uyên không hiểu cho sự lo lắng của cô. Giờ đây, cô đang làm mọi việc để Uyên nguôi giận nhưng có vẻ như điều này không dễ.



Nỗi lòng của cô Tuyết chỉ có chị Ngà thấu hiểu. Chị khuyên cô Tuyết không nên quá nóng vội chuyện làm lành, cứ đợi vài hôm chờ Uyên nguôi ngoai rồi hãy đến gặp.
Biết cô Tuyết nấu canh cua mang đến cho con gái, cô Ngà nói để cô đi cùng. Vì nếu cô Tuyết đi một mình cô sẽ bị con gái bắt nạt.



Chị Ngà đứng ra hòa giải khúc mắc giữa cô Tuyết và Uyên.
Uyên sau đó đã xin lỗi mẹ vì không nghe điện thoại nhưng cũng nói cô buồn vì mẹ đã không tin tưởng mình. Hai mẹ con cô Tuyết đã hiểu nhau hơn. Uyên cũng hứa sẽ không bao giờ để cô Tuyết phải buồn và lo lắng vì mình nữa.
Tập 24 phim Cầu vồng ở phía chân trời sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (22/8) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.