Sau khi ông Dũng đi lạc chỉ đúng 1 tuần đi khám, Tuấn vô cùng lo lắng cho tình trạng của bố mình. Anh cho rằng chứng lú lẫn của bố mình đã nặng hơn nên ngay ngày hôm sau, đưa ông Dũng đi đến bệnh viện khám lại.
Bác sĩ cho rằng anh đang quá lo lắng và rằng sau 1 tuần thì bệnh tình cũng không thể nặng hơn được. Bác sĩ nói với Tuấn: "Anh thấy em vừa đưa bố đi khám tuần trước, làm sao mà bệnh nặng hơn nhanh như thế".






Nghe Tuấn phản đối lại lời biện minh của mình, rằng về nhà mới nhớ thì nói làm gì, ông Tuấn làu bàu: "Anh cứ bằng tuổi tôi xem, anh lẫn bằng mấy tôi ấy".
Nghe cuộc đối đáp của bố con Tuấn, bác sĩ nói với ông Dũng: "Nói chung có tuổi rồi thì các chức năng cũng lão hoá dần, đầu óc nó không minh mẫn như ngày xưa nữa. Có điều, hội chứng lú lẫn này hoàn toàn có thể thuyên giảm nếu như bác chịu khó rèn luyện trí óc, bác giao tiếp với mọi người hàng ngày và đặc biệt là mình uống đủ thuốc".
"Bác chịu khó hợp tác điều trị để nó tốt cho mình và tốt cho cả gia đình" - bác sĩ nói thêm với ông Dũng.
Sau khi nói bố con Tuấn về và hẹn 1 tháng sau tái khám, bác sĩ nói chuyện riêng với Tuấn, rằng những người như bố anh nhiều khi không có khái niệm về bệnh của mình, "cho nên sẽ không hợp tác trong điều trị".
Kể từ khi khám bệnh về, Tuấn đã nhờ cô Tuyết giúp việc để ý, chăm sóc bố mình. Ngoài việc lo cho ông Dũng các bữa ăn thì còn phụ trách thêm việc cho ông uống thuốc đúng giờ. Cô Tuyết nói khi rảnh cô sẽ đưa ông Dũng xuống sân chơi dưới chân chung cư để ông tập thể dục, đi dạo, nói chuyện với bà Loan bán quán nước...
Tuy nhiên, về phía cô Tuyết, sau lần mất cả buổi chiều đi tìm ông Dũng trong lo lắng, cô không muốn gặp lại tình huống đau tim ấy. Nên kể từ khi được Tuấn giao nhiệm vụ, cô nhất nhất canh chừng ông Dũng, không để ông ra xa khỏi tầm mắt mình.
Cô giúp việc Tuyết vốn hiền lành, không nhanh nhẹn như chị Ngà nên cô muốn cẩn trọng nhất có thể với việc mình được giao. Và cô cũng nói thẳng với ông Dũng cô sẽ không để ông ra khỏi vòng kiểm soát của mình. Nên làm việc gì cô cũng chọn cạnh làm gần chỗ ông Dũng hiện diện.
Về phần ông Dũng, việc kìm kẹp này khiến ông không thoải mái. Như lần này, cô Tuyết nhất định phơi quần áo ở lan can gần phòng khách để theo dõi ông. Việc này làm ông hơi bực và khó chịu. Vì thế, ông đã tìm cách để thoát khỏi "người bảo vệ" tên Tuyết mà ông không mong đợi này.

Vì thế, ông Dũng vừa ngồi uống nước vừa theo dõi cô Tuyết phơi quần áo ở ban công và tranh thủ khi cô Tuyết quay lưng lại không chú ý, ông Dũng lén kéo cửa và chốt lại bên trong, nhốt cô Tuyết bên ngoài. Cô Tuyết vì mải phơi quần áo nên không hề biết những gì đang xảy ra phía sau lưng mình, không biết ông Dũng đang lén khoá cửa nhốt cô.
Ông Dũng lúc này giống như một đứa trẻ vậy, ông vui sướng khi khoá trái cô Tuyết ngoài ban công. Ngay lập tức khi kế hoạch thành công, ông Dũng quay người bỏ đi tức thì.


Liệu ông Dũng có đi lạc lần nữa không?
Tập 8 phim Cầu vồng ở phía chân trời sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (27/6) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!



Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.