Mưa lớn kéo dài, nước suối dâng cao khiến nhiều tuyến đường vào các bản xa của xã Nga My, tỉnh Nghệ An xuất hiện sạt lở, nguy cơ chia cắt. Để bảo đảm an toàn cho học sinh, chính quyền địa phương và các nhà trường đã chủ động bố trí các em ở lại trường, lo chỗ ăn, chỗ nghỉ trong những ngày mưa lũ. Giữa những ngày mưa lũ, một bữa cơm nóng không chỉ giúp các em đủ sức khỏe, mà còn là điểm tựa để các em yên tâm học tập.
Từ bản Na Ngân ra trung tâm xã Nga My phải vượt qua hơn 20 km đường đồi núi. Với những học sinh từ lớp 3 đến lớp 9, con đường đến trường là một hành trình không dễ dàng. Các em phải vượt khe Ngân và những cung đường luôn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.
Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Mỹ Lý hiện có 70 học sinh ở lại trường. Còn trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học có 38 em. Nhà trường đã bố trí chỗ nghỉ tại khu ký túc xá, đồng thời tổ chức nấu ăn để các em yên tâm ở lại trong những ngày mưa lũ. Những bữa cơm bán trú giữa mùa mưa không cầu kỳ. Nhưng với những học sinh ở xa, đó là sự quan tâm, sẻ chia giúp các em yên tâm hơn trên hành trình tìm con chữ.
Việc địa phương và nhà trường chủ động bố trí học sinh bản xa ở lại trường, bảo đảm ăn, ở và sinh hoạt sẽ giúp hạn chế rủi ro cho học sinh đồng thời duy trì việc học trong những ngày mưa lũ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.