Nam ca sĩ trung thành với phong cách thời trang tối giản khi trình diễn. (Ảnh: Phương Anh)
Tối 13/9, sau 3 năm trở lại Việt Nam và lần đầu biểu diễn tại TP Hồ Chí Minh, nam ca sĩ người Mỹ mang đến không chỉ những bản hit quen thuộc mà còn một phần mở màn được chuẩn bị riêng cho khán giả Việt Nam.
Những ngày qua TP Hồ Chí Minh liên tục có mưa. những cơn mưa lớn xuất hiện chỉ vài giờ trước buổi diễn vẫn không ngăn được hàng nghìn khán giả đến sân khấu.
Trước khi Charlie Puth xuất hiện, ban nhạc của anh mở màn bằng một đoạn nhạc được sáng tác riêng cho đêm diễn. Trên nền nhạc, ekip gửi lời nhắn tới khán giả Việt Nam, tạo nên màn chào đón sôi động ngay từ những phút đầu. Tiếng hò reo của hàng nghìn khán giả nhanh chóng phủ kín không gian.

Charlie Puth hào hứng với sự cuồng nhiệt của khán giả trong đêm diễn. (Ảnh: Phương Anh)
Mở đầu phần trình diễn, Charlie Puth mang đến Beat Yourself Up, ca khúc mới được anh giới thiệu trong năm 2026 và thuộc album Whatever’s Clever!. Sự xuất hiện của ca khúc mới tạo nên màu sắc khác cho phần trình diễn, trước khi Charlie Puth đưa khán giả trở lại với những giai điệu đã gắn liền với tên tuổi của anh. Khi ca khúc Attention vang lên, kéo theo màn hòa giọng của hàng nghìn khán giả. Đây là một trong những ca khúc quen thuộc nhất trong sự nghiệp của Charlie Puth và nhanh chóng đưa không khí đêm diễn lên cao.
Tiếp đó, nam ca sĩ lần lượt trình diễn We Don’t Talk Anymore và One Call Away. Những giai điệu quen thuộc giúp khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả dường như được rút ngắn khi nhiều người có thể hát theo gần như trọn vẹn. Điểm nhấn của phần trình diễn là See You Again.

Ở bài hát cuối cùng, Charlie Puth hứa hẹn sẽ quay trở lại Việt Nam trong thời gian tới. (Ảnh: Phương Anh)
Khán giả hào hứng hát cùng và gọi tên Charlie Puth trong đêm diễn. (Video: Phương Anh)
Đêm nhạc còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ Việt như SOOBIN, Tóc Tiên, Chi Pu, RHYDER, Phùng Khánh Linh và Grey D.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.