Nam ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Đài Loan (Trung Quốc) trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế khi xuất hiện tại quần vợt Úc mở rộng (Australian Open) 2026 với tư cách khách mời tham gia giải đấu biểu diễn đặc biệt mang tên 1 Point Slam (Thử thách một điểm). Dù chỉ thi đấu trong thời gian rất ngắn và sớm bị loại, màn góp mặt của anh vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.
Những năm gần đây, Châu Kiệt Luân thường xuyên chia sẻ niềm đam mê với quần vợt trên mạng xã hội, đăng tải các đoạn video luyện tập và thi đấu giao hữu. Vừa qua, anh nhận được lời mời của ban tổ chức Australian Open 2026. Đây là lần đầu tiên một ca sĩ Hoa ngữ góp mặt trong một sự kiện thi đấu bên lề của giải Grand Slam này.
1 Point Slam quy tụ 32 người tham gia, bao gồm các tay vợt chuyên nghiệp và những người chơi nghiệp dư. Điểm đặc biệt của giải là mỗi trận đấu chỉ được quyết định bằng một điểm duy nhất, khác hoàn toàn với thể thức quần vợt truyền thống. Nhà vô địch sẽ nhận giải thưởng lên tới 1 triệu đô la Úc. Quyền giao bóng được xác định bằng trò chơi "oẳn tù tì", yếu tố mang đậm tính giải trí và khó đoán.
Trước khi thi đấu, Châu Kiệt Luân đã hài hước dự đoán trên mạng xã hội rằng anh "có thể thậm chí còn chưa kịp chạm bóng đã bị loại". Nam ca sĩ cũng cam kết nếu giành chiến thắng, anh sẽ quyên góp toàn bộ tiền thưởng cho hoạt động từ thiện, qua đó khiến sự kiện càng nhận được nhiều sự chú ý.

Nam nghệ sĩ khá hào hứng với giải thi đấu. (Ảnh: Weibo)
Trận đấu của Châu Kiệt Luân diễn ra vào tối 14/1. Anh xuất hiện với phong cách quen thuộc cùng kính râm, đối đầu với Peter Jovic, tay vợt 24 tuổi và là nhà vô địch nghiệp dư bang Victoria (Australia). Tuy nhiên, ngay ở phần oẳn tù tì để xác định quyền giao bóng, Châu Kiệt Luân đã để thua đối thủ. Nắm lợi thế phát bóng, Jovic tung cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, chính xác đến mức Châu Kiệt Luân không kịp chạm bóng. Trận đấu kết thúc chỉ trong vài giây, đúng như dự đoán trước đó của nam ca sĩ.

Châu Kiệt Luân và đối thủ. (Ảnh: Weibo)
Màn so tài "chớp nhoáng" này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng đùa vui rằng Châu Kiệt Luân "xuất hiện vài phút nhưng thi đấu chỉ trong tích tắc", thậm chí còn mượn lời các ca khúc nổi tiếng của anh để trêu chọc. Trước phản ứng của công chúng, Châu Kiệt Luân thẳng thắn chia sẻ: "Đúng như tôi đã nghĩ, tôi thậm chí còn chưa chạm được bóng. Việc tôi làm nhiều nhất là đứng bên ngoài ký tặng cho mọi người. Có lẽ sau này, ngoài luyện quần vợt, tôi còn phải luyện thêm oẳn tù tì để giành quyền giao bóng".
Dù sớm dừng bước, Châu Kiệt Luân vẫn thể hiện tinh thần thể thao khi chúc mừng đối thủ bằng những tràng vỗ tay, cử chỉ động viên và cái ôm thân thiện. Theo ghi nhận từ hiện trường, anh còn nán lại khá lâu để ký tặng và giao lưu với người hâm mộ, hành động nhận được nhiều lời khen ngợi. Đáng chú ý, việc Châu Kiệt Luân tham gia sự kiện này cũng làm dấy lên những thảo luận xoay quanh tình trạng sức khỏe của anh, khi nam ca sĩ từng công khai mắc chứng viêm cột sống dính khớp từ khi còn trẻ. Tuy vậy, đây được xác định là hoạt động mang tính giao lưu - giải trí trong khuôn khổ Australian Open, không phải thi đấu chuyên nghiệp.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.