Ngày 10/01/2026, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cùng doanh nghiệp văn hóa - sáng tạo TiredCity, với sự hỗ trợ của Tập đoàn SOVICO tổ chức khai mạc triển lãm tranh với chủ đề “Chất Địa Phương", lan tỏa nét đẹp phong phú của bản sắc văn hóa địa phương qua lăng kính sáng tạo của họa sĩ trẻ. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, mở màn cho một chuỗi các sự kiện hướng tới “Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026”.

Một vài tác phẩm được trưng bày tại triển lãm
Triển lãm giới thiệu một Việt Nam đa dạng về bản sắc văn hóa, nơi mỗi bức tranh được khơi nguồn cảm hứng từ chính những chất liệu đời thường, tấm áo truyền thống, phong tục bản địa, sắc màu lễ hội rực rỡ hay nếp nhà mộc mạc, làng mạc thân quen đến đường nét hiện đại giữa lòng thành phố. Từ miền núi đến đồng bằng, từ biển cả đến sông ngòi, “chất riêng” của từng vùng đất được khắc họa sống động qua con mắt của những người con nơi đó.
Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Jonathan Wallace Baker (Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam) chia sẻ: “Sự kiện này không chỉ tôn vinh sự phong phú của các giá trị văn hoá bản địa mà còn ghi nhận nhiều sự sáng tạo và tham gia của các nghệ sĩ trẻ - những người đang thổi sức sống mới vào cách biểu đạt văn hoá cũng như tiếp nối chúng đầy cảm hứng… Triển lãm đã ghi lại những khía cạnh sống động của văn hoá thông qua góc nhìn sáng tạo của thế hệ trẻ ngày nay, mang đến cho công chúng một hành trình thị giác vừa gần gũi, vừa mới mẻ, đồng thời tạo nên một không gian cởi mở cho đối thoại giữa nghệ sĩ và công chúng. Qua đó, triển lãm nhắc nhở chúng ta rằng, di sản không phải là đồ vật hiện hữu mà là nguồn cảm hứng sống động để hình dung và kiến tạo tương lai”.

Ông Jonathan Wallace Baker (Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam) phát biểu khai mạc triển lãm
Anh Nguyễn Việt Nam (Đại diện Doanh nghiệp văn hoá sáng tạo Tired City) cho biết: “Từ những ngày đầu thành lập, Tired City luôn luôn tin vào những người làm sáng tạo - những người tiên phong trong việc đổi mới, mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng. Chính vì vậy mà trong những năm gần đây, hệ sinh thái sáng tạo tại Hà Nội đang ngày càng phát triển hơn. Qua rất nhiều triển lãm, lần này Tired City cảm thấy rất may mắn khi có sự kết nối và đồng hành của UNESCO cũng như các cơ quan quản lý văn hoá tại Hà Nội. Nhờ sự hỗ trợ đó, triển lãm “Chất Địa Phương” lần này được tổ chức tại trung tâm của Thủ đô. Đây là cơ hội để mọi người có thể tiếp cận các tác phẩm của các nghệ sĩ trẻ, đưa những sự sáng tạo đó đến với công chúng một cách gần gũi hơn”.
Dương Linh Đan (đến từ Hà Nội) là một hoạ sĩ trẻ đặc biệt trong số các hoạ sĩ tham gia triển lãm. Là một người khiếm thính, Linh Đan sử dụng hội hoạ để bày tỏ những cảm nhận về cuộc sống xung quanh mình.

Linh Đan vui mừng giới thiệu tác phẩm của mình với công chúng
Chia sẻ về cảm xúc khi có tranh được trưng bày tại triển lãm lần này, Linh Đan cho biết: “Hôm nay tôi cảm thấy rất vui và vinh dự khi được tham gia triển lãm “Chất Địa Phương”. Đây cũng là một cơ hội tốt để tôi có thể giao lưu với rất nhiều những hoạ sĩ trẻ khác trong cộng đồng sáng tạo. Mỗi tác phẩm được trưng bày tại triển lãm lần này đều mang những vẻ đẹp riêng và đều có sự đặc sắc trong văn hoá tại các địa phương. Tham gia triển lãm lần này, tôi mang đến tác phẩm “Lơ thơ tơ liễu buông mành”. Vì được sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, nên hình ảnh cây liễu rủ ven Hồ Gươm đã gắn liền với ký ức tuổi thơ của tôi. Ngày nay, liễu Hồ Gươm không còn rủ bóng nhiều như xưa nên tôi muốn lưu lại hình ảnh đó thông qua tranh vẽ minh hoạ”.
Hoạ sĩ Diệu Anh (đến từ Điện Biên) mang tới triển lãm tác phẩm “Tượng Đài Chiến Thắng”. Với Diệu Anh, chất địa phương chính là những điều thể hiện văn hoá tại địa phương đó, từ ngôn ngữ, phong tục tập quán, trang phục đến lối sống,... Chính vì vậy mà nữ hoạ sĩ trẻ đã lựa chọn biểu tượng mang đậm chất Điện Biên là Tượng đài Chiến thắng làm chủ thể chính trong tác phẩm của mình.
“Lồng ghép trong bức tranh còn là hình ảnh chiếc khăn piêu của người dân tộc Thái, bông lúa trên cánh đồng Mường Thanh và hoa ban - bông hoa biểu tượng của mảnh đất Điện Biên. Đây đều là những nét đẹp nổi bật mang chiều sâu lịch sử và màu sắc trong đời sống sinh hoạt của những người dân tộc tại Điện Biên. Việc tham gia triển lãm lần này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi khi tôi có thêm thời gian để nghiên cứu và hiểu sâu hơn về những nét văn hoá của quê hương mình, từ đó lồng ghép những giá trị truyền thống vào sự sáng tạo hiện đại để tạo nên những tác phẩm mang tình yêu quê hương” - Diệu Anh chia sẻ.

Diệu Anh cùng tác phẩm “Tượng Đài Chiến Thắng” (bên trên)
Triển lãm tranh “Chất Địa phương” mang đến những câu chuyện văn hóa đặc trưng trải dài khắp 3 miền Tổ quốc. Mỗi tác phẩm là một lát cắt thân thuộc, lưu giữ “chất” riêng và bản sắc của từng vùng miền. Không chỉ dừng lại ở một triển lãm nghệ thuật, đây còn là nơi để mọi người cùng “chạm, xoay”, tương tác với các tác phẩm. Thông qua các thể hiện đa chất liệu như pixel art, màu nước, digital illustration hay chất liệu truyền thống, triển lãm phản ánh tinh thần thử nghiệm và góc nhìn đương đại của các họa sĩ trẻ với di sản văn hóa Việt.
Một số tác phẩm tại triển lãm “Chất Địa Phương”:

Tác phẩm “Chiếu Hoa” của tác giả Nga Dodoo. Chiếu hoa là một sản phẩm thủ công truyền thống nổi tiếng của Thái Bình (cũ). Hàng trăm năm nay, các cụ trong vùng đã gắn bó với nghề, từ tước sợi đến nhuộm màu, để dệt thành tấm chiếu hoa văn rực rỡ

Tác phẩm “Kiệu Bay” của hoạ sĩ Mai Anh Nguyễn miêu tả lại cảnh rước kiệu tại Hội làng Tảo Khê (Hà Nội) vào mỗi tháng Hai âm lịch. Khi vị Thành Hoàng làng được cung nghinh lên kiệu, chiếc kiệu như có một nguồn năng lực tâm linh, xoay vòng liên tục, chạy lướt như bay.

Hoạ sĩ Trần Gia Khang mang đến tác phẩm “Ngói Đỏ”, giới thiệu làng nghề làm gốm đỏ không men truyền thống độc đáo tại Vĩnh Long với những lò gạch cổ kính, như một “Vương quốc Đỏ” ngày ngày toả khói bên dòng sông thơ.

Bình Định (cũ) là nơi sản sinh ra Võ Cổ truyền Việt Nam, nơi hào khí mùa xuân Tây Sơn chiến thắng trở về vẫn vẹn nguyên, truyền lửa thượng võ qua bao thế hệ, để tinh thần ấy luôn sống mãi cùng non sông. Vẻ đẹp đó được tác giả Nguyễn Ngọc Anh Trâm thể hiện qua nét vẽ trong tác phẩm “Xuân Đất Võ”

“Chất Việt” của Phạm Việt Hoàng khắc hoạ một Việt Nam đa sắc từ Bắc vào Nam, từ núi rừng Tây Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, miền Trung dịu dàng. Để rồi hành trình khép lại ở miền Nam, nhịp sống thêm sôi động với bánh mì, hủ tiếu Sài Gòn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.