Sau những ngày mưa lớn kéo dài, khi nước lũ vừa rút, xã Diên Thọ (tỉnh Khánh Hòa) vẫn còn ngổn ngang bùn đất và nhiều hạng mục cơ sở vật chất bị hư hại. Từ ngày 23 đến 25/11, mỗi ngày hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không - Không quân lại có mặt tại các điểm trường, trạm y tế và khu dân cư. Họ phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thu dọn bùn đất, vệ sinh môi trường và hỗ trợ bà con khôi phục sinh hoạt, giúp cuộc sống ở vùng lũ dần trở lại bình thường.

Trung đoàn 274 củng cố, vệ sinh Trường Mầm non Diên Phước
Ngay từ sáng sớm, lực lượng của Sư đoàn tỏa về Trường THPT Nguyễn Thái Học và Trường Mầm non Diên Phước, nơi các phòng học ngập nước và lớp bùn dày vẫn còn bám trên nền nhà. Tại đây, các chiến sĩ chia thành từng nhóm: người nạo vét bùn đất trong sân trường, người cọ rửa tường lớp học, người vận chuyển bàn ghế và đồ dùng dạy học ra khu vực nắng để phơi. Những chồng sách vở, tài liệu bị ẩm được phân loại, lau sạch và đưa lên kệ cao để tránh hư hại. Hệ thống điện trong từng phòng học được kiểm tra tỉ mỉ nhằm bảo đảm an toàn trước khi bàn giao lại cho nhà trường.
Chị Võ Thị Bích Châu, Kế toán Trường Mầm non Diên Phước, chia sẻ: “Trường bị ngập sâu mấy ngày liền, nhiều tài liệu, thiết bị, đồ dùng học tập ẩm ướt, thất lạc, chúng tôi rất lo không kịp chuẩn bị để học sinh trở lại lớp. Nhờ bộ đội đến hỗ trợ kịp thời, chỉ trong một ngày mà sân trường đã sạch sẽ, phòng học khô ráo. Thật sự rất biết ơn”.
Chị Võ Thị Bích Châu, Kế toán Trường Trường Mầm non Diên Phước
Không chỉ trong trường học, tại Trung tâm Y tế Diên Phước và Trạm Y tế Diên Thọ, nhiệm vụ của lực lượng Sư đoàn càng đòi hỏi sự chính xác và cẩn thận. Bùn đất tràn ra hành lang các khu vực, rác thải y tế bị nước cuốn trôi, nhiều thiết bị ẩm cần xử lý ngay. Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng vận chuyển giường bệnh, bình oxy, thuốc men về khu vực an toàn; chăn màn, dụng cụ y tế được phơi sấy, khử khuẩn để bảo đảm điều kiện tiếp nhận bệnh nhân sau lũ.
Thượng Sỹ Phạm Hoàng Quốc Việt, Đại đội 4, Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới, Sư đoàn 377 cho biết: “Nhìn bà con còn vất vả sau lũ, anh em chúng tôi chỉ mong làm được thật nhiều việc hơn. Có hôm vừa xúc bùn xong, lại chuyển sang lau bàn ghế, khuân giường bệnh… nhưng ai cũng cố gắng. Chỉ cần thấy sân trường sạch lại, trạm y tế hoạt động được, hay bà con nở nụ cười nhẹ nhõm là tụi em thấy mọi mệt nhọc đều xứng đáng”.
Trung tá Bùi Quang Chu, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 274, Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không - Không quân.
Song song với dọn dẹp, các tổ công tác của Sư đoàn phối hợp chính quyền địa phương, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng Khánh Hòa, cùng nhóm thiện nguyện “Kết nối yêu thương” tổ chức trao 500 suất quà (cơm, mì tôm, bánh, nước uống) và 250 bộ quần áo, chăn màn cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng. Những phần quà được ưu tiên chuyển đến gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già, trẻ em và các hộ bị ngập sâu.

Trung đoàn 274 củng cố, vệ sinh Trường Mầm non Diên Phước
Trong khi bà con nhận quà, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục hỗ trợ vận chuyển, kê lại đồ đạc cho một số gia đình bị thiệt hại nặng. Những đôi tay lấm bùn, những chiếc áo quân phục ướt lẫn đất nhưng nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt từng chiến sĩ. Trung tá Bùi Quang Chu, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 274, Sư đoàn 377, nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định phòng, chống thiên tai, bão lũ là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Chính vì vậy, trong những ngày qua, đơn vị duy trì thường xuyên lực lượng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương khôi phục cơ sở vật chất, dọn vệ sinh trường học, trạm y tế, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại, có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi đặt mục tiêu rõ ràng: làm sao để bà con sớm ổn định cuộc sống, các hoạt động dân sinh trở lại bình thường nhanh nhất sau lũ”.

Sư đoàn 377 phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị trao nhu yếu phẩm người dân xã Diên Thọ.
Trong gian khó của địa phương sau thiên tai, hình ảnh những chiến sĩ Sư đoàn 377 kiên trì lội bùn, khiêng từng chiếc bàn, lau từng chiếc giường bệnh, trao tận tay phần quà cho người dân… tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của quân - dân trên địa bàn, giúp người dân xã Diên Thọ thêm vững tin để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.