Chiến sĩ Sư đoàn 361 giúp dân gia cố đê ứng phó mưa lũ

VTV.vn - Trong mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 64 (Sư đoàn 361) đã khẩn trương đắp gia cố đê Vàng (Hà Nội), bảo vệ an toàn cho tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Trong hai ngày 17 và 18/9/2026, trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 64 (Trung đoàn 260, Sư đoàn 361) đã khẩn trương cơ động, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng địa phương thực hiện nhiệm vụ củng cố bờ đê Vàng chạy qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội.

Theo phân công, gần 40 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 64 đảm nhiệm đắp và củng cố gần 80m bờ đê Vàng. Đây là đoạn đê trọng yếu, có ý nghĩa then chốt trong công tác ứng phó mưa lũ, bảo vệ vùng dân cư cùng hoạt động sản xuất của người dân trên địa bàn.

Hà Nội: Chiến sĩ Sư đoàn 361 chạy đua với mưa lũ, quyết giữ đê Vàng xã Phú Nghĩa - Ảnh 1.

Có mặt tại hiện trường, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người lính trong trang phục dã chiến, mang áo phao khẩn trương xúc đất, vận chuyển vật liệu và gia cố từng vị trí xung yếu. Dưới cái nắng oi nóng sau mưa, mặt đất còn lầy lội bùn đất, từng nhát cuốc, nhát xẻng vẫn liên tục được cắm xuống. Mồ hôi ướt đẫm vai áo, bùn đất bám chặt trang phục, nhưng không khí làm việc vẫn diễn ra vô cùng khẩn trương, nghiêm túc.

Nhờ tổ chức lực lượng khoa học và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đến nay toàn bộ phần việc được UBND xã Phú Nghĩa giao cho đơn vị đã cơ bản hoàn thành. Từng bao đất, từng mảng đê được củng cố chắc chắn không chỉ nâng cao năng lực chống lũ của tuyến đê Vàng mà còn đảm bảo an toàn tối đa cho tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Hà Nội: Chiến sĩ Sư đoàn 361 chạy đua với mưa lũ, quyết giữ đê Vàng xã Phú Nghĩa - Ảnh 2.

Thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “khi Nhân dân cần, người lính có mặt”, các chiến sĩ Tiểu đoàn 64 đã thể hiện trọn vẹn ý thức trách nhiệm và bản lĩnh của người lính trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn — một nhiệm vụ thường xuyên nhưng luôn đòi hỏi tính sẵn sàng cơ động cao.

Việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại đê Vàng một lần nữa khẳng định tinh thần kỷ luật, sự chủ động và khả năng phối hợp hiệu quả giữa bộ đội với lực lượng tại chỗ. Qua đó, hình ảnh đẹp của người quân nhân cách mạng, phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” và "người chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú" tiếp tục tỏa sáng, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng Nhân dân.

Hà Nội: Chiến sĩ Sư đoàn 361 chạy đua với mưa lũ, quyết giữ đê Vàng xã Phú Nghĩa - Ảnh 3.

Từ thao trường huấn luyện đến những "điểm nóng" thiên tai, người lính Tiểu đoàn 64 luôn sẵn sàng lên đường ngay khi địa phương và Nhân dân cần. Không quản ngại nắng mưa, gian khổ, họ vẫn miệt mài góp sức giữ đê, chống lũ, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.