Chỗ dựa vững chắc của đồng bào lúc gian khó

Xuân Tựu, Đặng Hiếu, Viết Đức

25/11/2025 23:07 GMT+7

VTV.vn - Giữa cảnh tan hoang sau lũ, bộ đội Sư đoàn 2 trở thành điểm tựa ấm áp, đồng hành cùng bà con dựng lại cuộc sống từng ngày.

Đồng hành cùng bà con dựng lại cuộc sống từng ngày.

Đồng hành cùng bà con dựng lại cuộc sống từng ngày.

Nhiều ngày sau khi nước rút, vùng phía Đông tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa thể trở lại guồng sống quen thuộc. Chợ có thể mở lại, trường đã đón học sinh, trạm y tế sáng đèn… nhưng ở các thôn Phú Hội, Hà Yến, Bình Thạnh, Diêm Điền của xã Tuy An Đông, dấu tích lũ dữ vẫn bủa vây từng mái nhà, từng con đường. Điện chập chờn, nước sinh hoạt khan hiếm, sóng điện thoại lúc có lúc mất. Gian khó này vượt quá sức địa phương.

Chỗ dựa vững chắc của đồng bào lúc gian khó - Ảnh 1.

Rác theo nước lũ dâng cao, treo lơ lửng trên cây khi nước rút.

Ông Trần Văn Biên - Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông thừa nhận, xã từng trải qua nhiều đợt thiên tai, nhưng lũ vừa qua là "trận lũ lịch sử". Con số 11 người chết, hơn 10.000 ngôi nhà bị ngập và hàng loạt công trình giáo dục, y tế, văn hóa, giao thông hư hỏng cho thấy mức độ tàn phá vượt xa khả năng khắc phục của địa phương.

Tổng thiệt hại ước tính hơn 1.000 tỷ đồng, trong khi lực lượng tại chỗ dù đã triển khai phương châm "4 tại chỗ" vẫn không thể đáp ứng hết yêu cầu ứng cứu, hỗ trợ khẩn cấp và phục hồi đời sống.

Ông Biên nói thẳng: địa phương rất cần sự tiếp sức của tỉnh, của các lực lượng vũ trang và mạnh thường quân để khôi phục sản xuất, sửa chữa nhà cửa, hỗ trợ học sinh trở lại trường. Những đề xuất như khoanh nợ, giảm lãi suất, cho vay mới… là minh chứng rõ nhất cho mức độ kiệt quệ của người dân sau lũ.

Chỗ dựa vững chắc của đồng bào lúc gian khó - Ảnh 2.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2) trở thành lực lượng nòng cốt tại địa bàn, kiên trì với phương châm: "Khi nào cuộc sống bà con ổn định, bộ đội mới rời đi."

Trong tình thế ấy, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2) trở thành lực lượng nòng cốt tại địa bàn, kiên trì với phương châm: "Khi nào cuộc sống bà con ổn định, bộ đội mới rời đi."

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ phân bổ về mọi hướng: từ trường học, trạm y tế đến các tuyến đường liên thôn. 10 điểm trường tiểu học, 3 điểm trường mầm non, 1 trạm y tế, 1 đài liệt sĩ và hơn 10km đường bị bùn đất vùi lấp đã được dọn sạch.

Chỗ dựa vững chắc của đồng bào lúc gian khó - Ảnh 3.

Những việc quá sức với người dân lúc kiệt quệ, được bộ đội thực hiện kiên trì.

Những việc quá sức với người dân lúc kiệt quệ, được bộ đội thực hiện kiên trì: khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, di chuyển vật cản, nhận nhiệm vụ nặng nhất để dân giảm bớt gánh nặng.

Trên trục đường ĐH31 còn loang lổ vết lở, bà Phạm Thị Kim Phụng bật khóc khi thấy từng tốp bộ đội trở lại thôn:

"Nước lên quá nhanh, tôi chỉ kịp chạy lên đồi trú. Nay thấy các chú về, mừng rơi nước mắt."

Ông Phạm Thiên Thu thì đứng lặng trước những bao lúa ẩm mốc:"Lúa hư hết. Việc nặng thế này không có bộ đội chắc chẳng ai làm nổi."

Chỗ dựa vững chắc của đồng bào lúc gian khó - Ảnh 4.

Nhận nhiệm vụ nặng nhất để dân giảm bớt gánh nặng.

Ở các thôn, mỗi ngày lực lượng quân đội đều có mặt. Ly nước, chiếc bánh, gói mì - thứ ít ỏi còn sót lại được chia sẻ cùng những người lính, như lời cảm ơn những người đang giúp họ vực dậy cuộc sống.

Lũ cũng cuốn đi sách vở của nhiều học sinh. Hiểu nỗi mất mát ấy, trong giờ nghỉ trưa hiếm hoi, chiến sĩ Trung đoàn 95 gom từng đồng phụ cấp mua sách, vở, bút viết tặng các em. Trong Ban CHQS xã, chiến sĩ Sư đoàn 2 và dân quân xã người xếp vở, người gói bánh kẹo - những món quà nhỏ nhưng đầy yêu thương.

Chỗ dựa vững chắc của đồng bào lúc gian khó - Ảnh 5.

Những món quà nhỏ nhưng đầy yêu thương.

Hạ sĩ Nguyễn Gia Huy bộc bạch:"Nhà tôi cũng ngập, mấy đứa nhỏ trôi hết sách. Tôi hiểu cảm giác ấy, nên góp được gì cho các em là vui."

Những phần quà giản dị được mang đến từng nhà. Ánh mắt háo hức của các em nhỏ là sự động viên lớn nhất với bộ đội lúc này.

Chỗ dựa vững chắc của đồng bào lúc gian khó - Ảnh 6.

Những phần quà giản dị được mang đến từng nhà.

Dọn trường, dựng lại nhà cửa, khơi thông đường sá, những người lính đang góp từng nhịp nhỏ để cuộc sống mới hình thành sau lũ.

Chỗ dựa vững chắc của đồng bào lúc gian khó - Ảnh 7.

Những người lính đang góp từng nhịp nhỏ để cuộc sống mới hình thành sau lũ.

Không ồn ào khẩu hiệu, bộ đội Sư đoàn 2 trở thành chỗ dựa vững chắc của đồng bào bằng những hành động thiết thực: đôi tay dọn bùn, đôi vai gánh nặng cùng dân, trái tim thấu hiểu nỗi đau mất mát.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.