Khi ánh nắng sớm xuyên qua những tán lá cũng là lúc cổng chào "Chợ phiên vùng cao" rộn ràng bước chân của du khách và đồng bào các dân tộc. Không cần phải đi hàng trăm cây số đến những bản làng xa xôi, ngay giữa lòng Thủ đô, một không gian văn hóa nguyên bản của vùng cao Lai Châu đã được tái hiện trọn vẹn và sống động.

Du khách rạng rỡ check-in tại cổng chào Chợ phiên vùng cao rực rỡ sắc màu
Bước vào không gian chợ, du khách ngay lập tức bị choáng ngợp bởi những tà váy áo thổ cẩm thêu tay cầu kỳ. Tiếng nói cười hân hoan hòa cùng nhịp chày giã bánh dày, tiếng khung cửi lạch cạch tạo nên một bản giao hưởng đặc sắc của núi rừng.

Nghệ nhân dân tộc Thái rạng rỡ trong trang phục truyền thống tại không gian chợ phiên
Tại đây, các bà, các chị không chỉ mang đến hàng hóa mà còn mang cả tâm hồn của dân tộc mình. Những đường kim mũi chỉ tỉ mỉ trên đôi giày vải của người Giáy hay kỹ thuật dệt hoa văn trực tiếp trên khung cửi của người Lự khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ thán phục.

Nghệ nhân tỉ mỉ bên khung cửi dệt nên những tấm thổ cẩm tinh xảo
Chợ phiên sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi những gian hàng sản vật địa phương. Mùi thơm nức của gạo nếp nương, vị nồng của rượu ngô hay những gói măng rừng, mật ong nguyên chất níu chân thực khách.

Du khách thích thú tìm hiểu và lựa chọn đặc sản mật ong vùng cao

Không gian trưng bày sản vật phong phú thu hút đông đảo khách tham quan
Nhiều du khách không giấu nổi sự thích thú khi được tận tay cầm những lọ tinh dầu hồi, quế hay những túi gạo đặc sản của tỉnh Lai Châu - những kết tinh từ lao động cần cù của người dân vùng cao.

Niềm vui của du khách khi mua được những món quà ưng ý đậm chất Tây Bắc.
Điểm nhấn không thể rời mắt chính là chương trình nghệ thuật "Xúng xính chợ phiên". Trên thảm cỏ xanh, dưới những chiếc ô đủ màu lơ lửng, các cô gái Thái duyên dáng trong điệu múa khăn Piêu, những thiếu nữ Lào nhịp nhàng trong điệu Lăm Vông đầy quyến rũ.

Điệu múa nhịp nhàng của các cô gái trong trang phục dân tộc duyên dáng

Hoạt cảnh múa kết nối du khách và đồng bào
Mỗi điệu múa, mỗi bài hát Then, hát Lượn không chỉ là giải trí mà còn là lời kể về lịch sử, về khát vọng ấm no và lòng biết ơn đối với Đảng, với Bác Hồ kính yêu.

Các cô gái vùng cao tái hiện cảnh đi chợ với những chiếc giỏ mây truyền thống

Toàn cảnh không gian trình diễn văn hóa rực rỡ dưới nắng vàng.
Chợ phiên vùng cao không chỉ là nơi giao thương mà đã trở thành "sợi dây" kết nối tình đoàn kết giữa 54 dân tộc anh em. Giữa nhịp sống hiện đại, những giá trị nguyên bản, mộc mạc ấy như một dòng suối mát lành, nhắc nhở chúng ta về vẻ đẹp bất tận của cội nguồn văn hóa Việt Nam.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.