Dạo quanh các cung đường và khu đô thị tại Thủ đô, không khó để bắt gặp hình ảnh những xe hoa đào rực rỡ len lỏi giữa dòng xe cộ hối hả. Tại các khu vực chợ hoa tập trung, không khí nhộn nhịp bao trùm khi các nhà vườn bắt đầu công đoạn trưng bày những gốc đào thế, quất cảnh và bonsai độc đáo.

Sắc hồng của đào bích, đào phai hòa quyện cùng sắc vàng tươi của những thảm hoa cúc tạo nên một không gian đậm chất Tết miền Bắc.

Nhiều người dân đã tranh thủ xuống phố từ sớm để lựa chọn cho mình những cành hoa ưng ý nhất, mong cầu một năm mới vạn sự như ý.

Bên cạnh các gian hàng hoa truyền thống, các chợ xuân còn gây ấn tượng với không gian trải nghiệm văn hóa độc đáo.

Hình ảnh những nồi bánh chưng, nồi ngô luộc nghi ngút khói bên bếp lửa hồng gợi nhớ về hương vị Tết xưa ấm áp.

Những tiểu cảnh trang trí linh vật, đèn lồng và biểu tượng văn hóa được đầu tư công phu, thu hút đông đảo các gia đình và bạn trẻ đến lưu niệm.

Các gian hàng nông sản, đặc sản từ khắp nơi cũng tụ hội, đáp ứng nhu cầu mua sắm đa dạng của người dân Thủ đô.

Dưới cái se lạnh đặc trưng của Hà Nội, sắc hoa đào dường như thắm hơn, lòng người cũng trở nên hân hoan hơn. Chợ hoa xuân không chỉ là nơi mua bán, mà đã trở thành một phần hồn cốt, một nét đẹp văn hóa không thể thiếu mỗi dịp Tết đến, Xuân về của người dân Thủ đô.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.