Trận chung kết của chương trình Trường Teen 2025 mùa thứ 8 là nơi bản lĩnh tuổi 17 được thể hiện bằng trí tuệ, bản lĩnh, sự tự tin và khả năng phản biện sắc bén. Chương trình phát sóng trên kênh VTV7, do Ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) sản xuất.
"Các cuộc thi mang tính cạnh tranh dành cho học sinh cần được chấm dứt?" – đó là kiến nghị của trận chung kết mùa thứ 8. Một đề tài khó, chạm đến nhiều tranh cãi trong xã hội, nhưng cũng chính vì thế mà phần thể hiện của các thí sinh đã khiến khán giả tại trường quay liên tục vỗ tay không ngớt.
Hai đội thi đến từ THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP Hồ Chí Minh) và THPT chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai).
"Tranh biện để hiểu hay để thắng?"
Ngay từ phần mở đầu, thí sinh Ngọc Minh (THPT chuyên Lê Hồng Phong) đã đặt ra một lập trường rõ ràng: "Giữa tranh biện để hiểu và thi cử để thắng, chúng tôi chọn điều đầu tiên. Lối trình bày nhẹ nhàng, chặt chẽ đã mở ra mạch lập luận của đội Ủng hộ – phản ánh nỗi lo về một nền giáo dục đặt nặng thành tích, nơi "thước đo năng lực đôi khi trở thành gánh nặng tinh thần cho người học".
Cũng sắc bén không kém, thí sinh Giáp Linh đến từ đội THPT chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai) cho rằng "Nếu không rèn luyện cạnh tranh trong không gian an toàn của giáo dục, ngày mai ra đời, chúng ta sẽ lấy gì để thích nghi?" Hình ảnh "không gian an toàn" được đội phản đối nhấn mạnh nhiều lần như một lời nhắc rằng: cạnh tranh không chỉ để thắng, mà còn để trưởng thành - để học sinh tập đối diện với áp lực, thất bại và cả sự khác biệt.
"Áp lực như sóng biển - biết lướt thì tiến, né tránh thì bị nhấn chìm"
Phần kết của Huy Long (đội THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Gia Lai) như một cú "chốt hạ" đầy cảm xúc. Em so sánh áp lực học đường với những đợt sóng biển: "Biết lướt thì tiến, né tránh thì bị nhấn chìm". Một hình ảnh ví von khiến giám khảo Trịnh Lê Anh trong phần nhận xét cho rằng: "Đây là phần kết rất "người lớn" của một cuộc thi dành cho học sinh, cho thấy sự trưởng thành trong suy nghĩ của các em".
Trận tranh biện diễn ra căng thẳng qua từng lượt nói, từng phản biện khiến Ban Giám khảo cũng khó khăn trong việc tìm ra đội thẳng cuộc. Giám khảo Nguyễn Chí Hiếu chia sẻ: "Trong 6 mùa chấm Trường Teen thì đây mà mùa khó khăn nhất vì hai đội đều có cấu trúc lập luận tốt, dẫn chứng thuyết phục và phong cách trình bày cuốn hút".

Ban Giám khảo của trận chung kết.
"Không chỉ là cuộc thi, mà là hành trình trưởng thành"
Trường Teen - chương trình tranh biện dành cho học sinh THPT trên toàn quốc - đã bước sang mùa thứ 8, nhưng sức hút vẫn không hề giảm. Hàng nghìn học sinh từ khắp vùng miền đã tìm đến sân chơi này để thử sức, rèn luyện tư duy phản biện, và quan trọng hơn, được nói lên chính kiến của mình về những vấn đề xã hội đang diễn ra.
Giá trị lớn nhất của Trường Teen không nằm ở chiếc cúp hay học bổng, mà là hành trình mà các em đi qua: luyện tập, tranh luận, học cách lắng nghe, phản biện và trưởng thành.


Kết quả chung cuộc, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai) giành chiến thắng sát sao, trở thành Quán quân Trường Teen 2025, đồng thời nhận giải thưởng cao nhất của chương trình là học bổng 75% từ Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV).
Đội trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP Hồ Chí Minh) giành Á quân mùa 8.
Đội trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai) giành Quán quân mùa 8.
Trường Teen 2025 khép lại với chiến thắng xứng đáng của những "chiến binh sư tử" – nơi mỗi lời nói không chỉ là lập luận, mà là ước mơ về một thế hệ học sinh Việt Nam dám nghĩ, dám nói và dám thay đổi.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.