Trở thành hiện tượng được khán giả quan tâm sau những tiết mục trình diễn rực lửa, nghệ sĩ xiếc Phùng Minh Cương đang là nhân tố mang đến nhiều bất ngờ tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Đằng sau sự tự tin lấn sân của "em út" là hành trình 14 năm rèn luyện khắc nghiệt, nỗ lực bứt phá giới hạn và những trăn trở sâu sắc về sự đánh đổi thời gian bên gia đình.
Bước khỏi vùng an toàn nhờ điểm tựa hậu phương
Vụt sáng và nhận được sự chú ý từ công chúng sau tiết mục Hỏa thần, Phùng Minh Cương thừa nhận bản thân khá bất ngờ. Anh gọi đó là một phần may mắn và khẳng định thành quả này là kết tinh của cả một chặng đường dài đầy mồ hôi và nước mắt. Anh bộc bạch: "Mọi thứ đều là quá trình nỗ lực của em từ năm 10 tuổi cho đến tận bây giờ, được 14 năm rồi. Trong quá trình xây dựng đó, em đã tập luyện rất vất vả, chấn thương rất nhiều và chịu rất nhiều áp lực. Cảm giác xa gia đình từ sớm cũng rèn luyện cho em rất nhiều thứ. Nên em cảm thấy đây là điểm tụ của tất cả sự nỗ lực, sự yêu nghề của em và sau đấy có thêm một chút may mắn".

Nhận được lời mời tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai trong lúc đang ở tâm thế thảnh thơi, cảm xúc đầu tiên của nam nghệ sĩ là sự hào hứng nhưng đi kèm với sự đắn đo. Bước vào một sân chơi thiên về âm nhạc trong khi bản thân không có chuyên môn, anh lo sợ không làm chủ được sân khấu và không được khán giả đón nhận.
Trong lúc phân vân nhất, anh tìm đến vợ để chia sẻ. Trái với sự lo lắng của Cương, vợ anh lại là người tiếp thêm sức mạnh cho anh dù cô đang mang thai: "Cô ấy nói với em rằng anh cứ yên tâm tham gia đi, còn nếu như có sinh em bé hay gì đó thì vợ em sẽ tự lo được". Không chỉ gia đình, các đồng nghiệp tại cơ quan cũng tạo điều kiện tối đa để anh tạm nghỉ diễn và toàn tâm thử sức.
Chính sự hậu thuẫn vững chắc ấy đã đánh thức cá tính mạnh mẽ của một người theo nghề xiếc. "Thực ra, em đã ra ngoài 14 năm rồi nên không ngại bước ra khỏi vùng an toàn một lần nữa. Sự kích thích, lý do mà em theo nghề 14 năm qua là một chút sự hơn thua thôi. Đó cũng chính là quyết tâm để em tham gia chương trình", anh khẳng định.

Áp lực của "em út" và tình anh em đặc biệt
Để thích nghi với môi trường mới, Phùng Minh Cương lao vào tập luyện với lịch trình dày đặc. Chỉ có khoảng một tháng từ lúc nhận lời đến khi ghi hình, anh phải tìm cách cân bằng giữa việc chăm sóc gia đình, học đại học, học thanh nhạc, sinh hoạt cơ quan và tập luyện cho chương trình. Nhớ lại những ngày đầu học hát, anh nói thầy giáo nhận xét anh không thể trở thành một ca sĩ trong một tháng nên điều Phùng Minh Cương nỗ lực là hát nghe không bị phản cảm.
Bên cạnh ca hát, việc làm quen với vũ đạo cũng là một thử thách thú vị. Dưới góc nhìn của một nghệ sĩ xiếc, anh lý giải: "Xiếc thiên về đường nét cơ thể, dùng cơ thể để nói chuyện với khán giả. Còn nhảy múa thì theo nhịp độ âm nhạc. Diễn viên xiếc có thể bắt nhịp nhanh hơn người bình thường khoảng 2 phần, nhưng vẫn có sự khác biệt vì không thể quá chuyên theo từng nhịp điệu chi tiết như các vũ công".

Là thí sinh nhỏ tuổi nhất chương trình, đối diện với những tên tuổi lớn và những nghệ sĩ đã có bề dày thành tích, Phùng Minh Cương từng có áp lực giao tiếp vì không quen biết ai. Thế nhưng, thực tế tại nhà chung hoàn toàn ngược lại. Các đàn anh chủ động đến trò chuyện, trấn an và chia sẻ cho anh những kiến thức mới mẻ.
Sự bao bọc này khiến nam nghệ sĩ cảm thấy vô cùng thoải mái và gắn kết. Nhắc về tình anh em đầy hài hước trong chương trình, Phùng Minh Cương hóm hỉnh kể lại: "Lúc đầu tình anh em, sự gắn kết đó sẽ là kiểu đừng đụng vào anh em của tôi. Nhưng sau này thân quá rồi thì em hiểu ra là các anh của mình có cần bảo vệ đâu, nên khi gặp nguy hiểm thì chỉ cần là đụng vào các anh của tôi rồi thì đừng đụng vào tôi thôi".

Sự đánh đổi lớn nhất mang tên gia đình
Đằng sau nụ cười tự tin và nguồn năng lượng tích cực trên truyền hình, Phùng Minh Cương mang trong lòng một sự áy náy lớn đối với gia đình. Hành trình vượt chông gai của anh đi kèm với nhiều sự đánh đổi về việc học và công việc tại cơ quan, nhưng quan trọng nhất vẫn là khoảng thời gian không thể ở bên vợ con trong em bé ra đời.
"Thời điểm tham gia chương trình cũng là lúc con trai em ra đời. Mặc dù vợ đã lo mọi thứ nhưng em cảm giác vợ mình rất thiệt thòi. Trong thời gian ghi hình em phải xa con trai, mà em bé mới sinh thì chắc chắn cần hơi ấm của cả cha cả mẹ. Đối với em, sự đánh đổi lớn nhất chính là gia đình", nam nghệ sĩ nói.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.