Phạm Hữu Mân, quê ở thôn Thu Xà, xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, là tân sinh viên Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Nhiều năm qua, em phụ mẹ bán dép tại một quầy hàng ở chợ quê. Công việc tưởng như nhỏ bé ấy giờ trở thành một phần trong hành trình tự lập của chàng trai 18 tuổi, khi em phải sớm tính toán từng khoản chi cho việc học và cuộc sống.
Gia đình Mân còn nhiều khó khăn. Cha sức khỏe yếu, chị gái cũng đang là sinh viên xa nhà. Ngày Mân đỗ đại học lẽ ra là niềm vui lớn, nhưng phía sau niềm vui ấy là không ít nỗi lo về học phí, sinh hoạt và cuộc sống của hai cha con khi em phải đi học xa.

Em Phạm Hữu Mân - tân sinh viên Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
Câu chuyện của Mân sau đó nhận được sự quan tâm của cộng đồng và em được hỗ trợ một khoản tiền cho việc học. Điều bất ngờ là Mân không nhận toàn bộ số tiền. Sau khi tính toán những khoản mình thực sự cần cho năm học đầu tiên, em quyết định giữ lại phần vừa đủ và dành phần còn lại để hỗ trợ ba bạn trẻ khác cũng đang có hoàn cảnh khó khăn.
Vì sao một cậu sinh viên vẫn đang cần được giúp đỡ lại lựa chọn chia sẻ cơ hội của mình với người khác? Đó không chỉ là một quyết định trong một thời điểm, mà còn gợi mở về cách một người trẻ được hình thành nhân cách từ gia đình, từ những điều được chứng kiến và trải nghiệm trong cuộc sống.
Trong “Chuyện nhà thời nay”, câu chuyện của Mân không được kể như một câu chuyện về hoàn cảnh khó khăn hay nghị lực vượt khó đơn thuần. Đó là câu chuyện về một người trẻ đang học cách tự lập, nhưng đồng thời cũng biết nghĩ cho người khác; về một gia đình còn nhiều thiếu thốn nhưng vẫn trao cho con những giá trị không thể đo đếm bằng tiền.
“Đi tiếp và trao đi” – hành trình của Mân bắt đầu từ một sạp dép ở chợ quê, đi qua những mất mát của gia đình và mở ra một lựa chọn đẹp: khi nhận được một cơ hội, em không chỉ nghĩ đến việc đi tiếp cho riêng mình mà còn muốn trao cơ hội ấy cho những người khác.
Đón xem Chuyện nhà thời nay - “Đi tiếp và trao đi” vào 18h30 trên VTV2.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.