Có những người trẻ rời quê không phải vì họ muốn đi xa, càng không phải vì đã thôi gắn bó với nơi mình sinh ra. Họ đi bởi mong muốn có một công việc ổn định, có thêm thu nhập và quan trọng hơn, có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho gia đình. Nhưng phía sau mỗi chuyến đi hàng trăm cây số là những khoảng cách không dễ đo đếm: khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, giữa những người thân yêu và những năm tháng không thể ở bên nhau.
Với chủ đề "Khoảng cách của yêu thương", Chuyện nhà thời nay sẽ kể câu chuyện của Quàng Văn Quân và Lò Thị Nhung, một đôi vợ chồng trẻ người dân tộc Thái ở Điện Biên. Sau biến cố con nhỏ mắc bệnh, hai vợ chồng quyết định gửi con cho ông bà chăm sóc, cùng xuống Hưng Yên làm công nhân. Hơn 500 km xa quê, họ bắt đầu cuộc sống mới với những giờ làm việc, những khoản tiền chắt chiu và cả nỗi nhớ con luôn thường trực.

Bốn năm xa nhà, họ đã trả được khoản nợ chữa bệnh cho con, từng bước học nghề, tích lũy và tiếp tục thực hiện mục tiêu dành dụm để có vốn trở về quê lập nghiệp. Trong khi đó, ở quê, người ông thay con chăm cháu, chứng kiến đứa trẻ lớn lên trong vòng tay mình và chờ ngày bố mẹ trở về.
Không khai thác sự nhọc nhằn bằng nước mắt, chương trình đi sâu vào nghị lực, tình yêu gia đình và những lựa chọn của người trẻ hôm nay. Qua những câu chuyện chân thực từ Điện Biên đến Hưng Yên, "Khoảng cách của yêu thương" đặt ra một câu hỏi giản dị mà day dứt: Đi xa bao lâu cũng được, nhưng cuối cùng, điều mỗi người mong muốn nhất có phải vẫn là được trở về?
Mời quý khán giả đón xem Chuyện nhà thời nay - Khoảng cách yêu thương sẽ phát sóng vào lúc 18h30 tối nay trên VTV2.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.