Sau khi dẫn nhà báo Phong Điền đi khảo sát một vòng tại xã Tiên Phong, Phó Chủ tịch xã Xuân cùng cán bộ Bằng đã mời khách dùng bữa trưa tại quán Hồng Tơ. Bữa cơm được chuẩn bị thịnh soạn, vừa thể hiện sự hiếu khách, vừa là dịp để ông Xuân bày tỏ mong muốn nhà báo sẽ có một bài viết tích cực về xã, góp phần lan tỏa hình ảnh địa phương và khắc họa chân dung một lãnh đạo trẻ đầy năng lượng.

Trong khi đó, bà Phúc tìm đến nhà Chủ tịch xã Nguyễn Quang Thứ để trao đổi. Khéo léo dẫn chuyện từ việc sáp nhập đơn vị hành chính – vốn đang khiến nhiều người dân băn khoăn – bà nói: "Chuyện sáp nhập đã rõ, nhưng bà con vẫn xôn xao. Có lẽ lãnh đạo nên gặp gỡ, giải thích, động viên để mọi người yên tâm hơn". Ông Thứ chia sẻ chủ trương đã có chỉ đạo, song việc thông tin cũng cần cân nhắc để tránh gây suy diễn. Bày tỏ sự lo lắng khi liên tục nhận được đơn thư nặc danh, bà Phúc mong ông Thứ quan tâm, chỉ bảo thêm cho con trai – thiếu tá Huy. "Tôi còn ít gặp cháu hơn chú, nên mong chú giúp đỡ để cháu vừa làm tốt việc, vừa được dân tin yêu", bà nói. Điều ấy cũng chính là trăn trở mà ông Thứ đã theo đuổi trong nhiều năm công tác.
Trở lại quán Hồng Tơ, sau khi lắng nghe chia sẻ của ông Xuân, nhà báo Phong Điền nhận xét: "Phó Chủ tịch Xuân là người có nhiều năng lượng, năng lực và nhiệt huyết. Nếu chỉ viết trong khuôn khổ một bài báo về xã thì thật phí. Trong thời điểm này, xã hội rất cần lan tỏa những tấm gương như vậy. Việc này để tôi lo". Lời nhận định khiến ông Xuân phấn khởi.
Trước cuộc họp, tại phòng làm việc của Bí thư Tuyết, ông Thứ báo cáo bổ sung về những mô hình tiêu biểu trên địa bàn, nhiều trong số đó đã được báo chí đưa tin. Bà Tuyết nhận định: "Tốt quá, bài báo lan tỏa hình ảnh và điểm sáng của xã ta cũng chính là một cách tuyên truyền hiệu quả". Đúng lúc ấy, Phó Chủ tịch Vui bước vào, báo tin bài báo về xã vừa lên trang, kèm theo giới thiệu một số thành tích cá nhân. Thông tin này khiến ông Thứ tỏ ra không hài lòng.

Trong cuộc họp Ban Thường vụ, Bí thư Tuyết khẳng định: "Đơn thư tố cáo đồng chí Nguyễn Quang Thứ về bằng cấp, độ tuổi là sai sự thật. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra huyện đã xác nhận hồ sơ của đồng chí trùng khớp, hợp lệ. Đề nghị chấm dứt khiếu nại tại đây". Điều này khiến ông Thứ thở phào nhẹ nhõm, nhưng mặt Phó chủ tịch Xuân lại có biểu hiện không vui. Liên quan đến vụ cháy tủ hồ sơ, thiếu tá Huy thông báo kết quả điều tra: nguyên nhân do điện thoại sạc pin để quên gây chập cháy, không có yếu tố chủ quan nào khác.

Ở một diễn biến khác, Tiến cho rằng bài báo viết về xã ít, nhưng lại ca ngợi Phó Chủ tịch Xuân nhiều. Nghe vậy, bà Nga vội vàng gọi điện cho chồng, cảnh báo: "Ông mở mạng xã hội mà xem, Xuân nó đang làm hình ảnh cho mình đấy". Bà cũng quyết định chi một chỉ vàng để nhờ người viết bài về ông Thứ.
Đúng lúc này, ông Thứ nhận được tin báo cá nuôi trên sông của người dân chết hàng loạt. Ngay lập tức, thiếu tá Huy cùng ông Xuân và các cán bộ có mặt tại hiện trường để nắm thông tin. Chủ bè cá cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc trại lợn xả thải trộm ra sông, gây ô nhiễm nguồn nước. Vấn đề trở nên phức tạp hơn khi một số hộ dân tranh thủ vớt cá chết mang ra chợ bán, khiến người mua bức xúc mang cá lên trụ sở xã để tố cáo.
Liệu có bàn tay nào đứng sau vụ cá chết hàng loạt? Chính quyền và công an xã Tiên Phong sẽ đối mặt với vụ việc này như thế nào?
Mời quý vị đón xem tập 15 phim Có anh, nơi ấy bình yên phát sóng vào lúc 21h tối nay (21/8) trên kênh VTV1.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.